Báo Công An Đà Nẵng

Thị trường bất động sản vùng Đông Quảng Nam: Âm ỉ những tệ nạn "ăn theo"

Thứ bảy, 26/01/2019 15:00

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội và du lịch ở vùng Đông Quảng Nam, đặc biệt là 2 dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và khu vui chơi giải trí Vinpearl Land ở 2 xã Bình Dương và Bình Minh (H. Thăng Bình) đã biến những vùng cát trắng khô cằn thành những mảnh đất có giá trị tiền tỷ. Từ đó, hoạt động bất động sản và nhiều dịch vụ kèm theo phát triển mạnh làm gia tăng nhiều tệ nạn xã hội (TNXH) khiến người dân lo lắng.

CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 2 gái mại dâm phục vụ "thượng khách" tại nhà nghỉ Bình Minh.

Hoạt động bất động sản "nóng" ở 2 xã Bình Minh, Bình Dương từ lúc 2 dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và khu vui chơi giải trí Vinpearl Land được triển khai. Đến nay, dọc các con đường, những dãy nhà cao tầng mọc lên sầm uất, cùng hàng chục nhà nghỉ, quán karaoke hình thành để phục vụ các "thượng khách" đến lưu trú. Đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, người dân địa phương bức xúc, lo lắng khi các TNXH gia tăng khiến cuộc sống thanh bình của người dân vùng biển này trở nên xáo trộn. Anh Nguyễn Hoàng T. (34 tuổi, trú thôn Bình Tân, xã Bình Minh) cho biết, do nằm gần các dự án lớn nên giá đất ở 2 xã Bình Minh và Bình Dương được đẩy lên cao ngất ngưởng. Đất ở khu vực gần tuyến đường chính từ 6-8 triệu đồng/1m2, vùng thôn quê cũng đạt 3-4 triệu đồng/1m2. Ở đây đất cát khô cằn nên việc trồng trọt rất hạn chế. Do vậy, người dân mong muốn bán một phần diện tích đất ở hoặc bán cả vườn. Có được số tiền lớn trong tay, nhiều người sinh tật xấu cờ bạc, rượu chè... "Mặt khác, lợi dụng điều này nhiều đối tượng có "máu mặt" trong địa bàn tổ chức cho vay nặng lãi khiến tình hình ANTT ở địa phương càng phức tạp hơn, cuộc sống người dân từ đó cũng bị xáo trộn. Điển hình là trường hợp bà Lê Thị L. (trú Bình Tân) và Nguyễn Thị B. (trú Bình Tịnh) vay nóng của xã hội đen 50 triệu đồng lãi suất 2 triệu đồng/1 ngày để thỏa mãn máu "đỏ đen". Cờ bạc thua, tiếp tục vay mượn nên nợ cũ chưa trả nợ mới đã lên đến hàng trăm triệu đồng đành về bán nhà, đất để có tiền trả nợ, gia đình tan nát. Hoặc trường hợp anh N.V.D thấy gia đình bán đất được 2 tỷ đồng nhưng chỉ cho mình ít tiền tiêu xài, D. đã vay nóng của 350 triệu đồng với lãi suất 100%/1 tháng để cờ bạc, đến kỳ hạn vẫn chưa trả nên chủ nợ hăm họa sẽ lấy mạng. Vì thương con nên ông V. (bố D.) phải rút tiền trả để giữ tính mạng cho con trai mình...", anh T. than thở.

Theo phản ánh của người dân, tại quán cà-phê BOO (thôn Bình Tịnh) thường xuyên có hàng chục thanh niên tụ tập "sát phạt" nhau theo hình thức xóc đĩa. Qua quan sát, số tiền cá cược cho mỗi lần xóc lên gần 10 triệu đồng. Chị Nguyễn Vương D. (trú thôn Bình Tịnh) cho biết: "Từ lúc cơn sốt đất đổ bộ xuống vùng quê này thì sự thanh bình xưa nay cũng biến mất. Bán đất có tiền, sinh ra cờ bạc đủ thứ, con trộm tiền cha mẹ, anh em ruột tương tàn vì tranh giành phân chia gia sản... Từ đó, các nhóm cho vay nặng lãi có đất làm ăn. Dọc con đường quê dán đầy giấy cho vay không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn... Mới đây, em Trần Văn M. (17 tuổi, trú thôn Bình Tịnh) vì mê chơi game nên đã vay 10 triệu đồng lãi 100%/1 tháng, đến hạn nộp bọn chúng tìm đến nhà buộc gia đình trả nợ nếu không sẽ đổi 1 cánh tay (?).

Hàng chục thanh niên tập trung sát phạt tại quán cà-phê BOO (xã Bình Minh).

Mấy tháng qua, người dân thôn Tân An, Hà Bình, Bình Tân đêm ngủ không yên giấc vì nạn trộm cắp hoành hành. Ông Hồ Quốc Việt (49 tuổi, thôn Tân An) than thở: "Nạn trộm cắp ở địa phương diễn biến rất phức tạp, đã có hàng chục gia đình bị trộm "ghé thăm", có nhà bị "ghé" đến mấy lần khiến người dân đêm ngủ không yên giấc. Chỉ trong 1 đêm, liên tiếp xảy ra 5 vụ trộm đột nhập nhà dân ở thôn lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Có nhiều người phát hiện bị trộm đột nhập nhưng cũng đành "nhắm mắt làm ngơ" để chúng lấy tài sản chỉ mong được bảo toàn tính mạng".

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân địa phương, một số quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn hoạt động rất mập mờ, có chứa gái mại dâm... nên đã phản ánh đến đường dây nóng CA tỉnh Quảng Nam. Chiều 24-12-2018, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Quảng Nam bất ngờ kiểm tra khách sạn Bình Minh (xã Bình Minh) do ông Đặng Ngọc Mai (1964) làm chủ, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Ông Mai khai, thường xuyên bố trí từ 2 đến 3 gái bán dâm để phục vụ khách với giá bán dâm từ 300-350 ngàn đồng/lần. Số tiền bán dâm, ông Mai trực tiếp thu từ khách và trích lại cho mỗi gái bán dâm 190 ngàn đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình cho biết: "Nắm bắt được tình hình ANTT ở khu vực vùng Đông Quảng Nam sẽ diễn biến phức tạp, trước đó lãnh đạo CA tỉnh, huyện đã tăng cường công tác quản lý ở khu vực này. Cụ thể, Công an chính quy đã về xã Bình Minh trực tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp nên tình hình ANTT cơ bản được đảm bảo. Cạnh đó, hưởng ứng cuộc ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAH Thăng Bình đã phối hợp với CAX Bình Mình, Bình Dương tăng cường công tác tuần tra, qua đó bắt quả tang nhiều vụ tổ chức đánh bạc; ra quân tháo gỡ các băng rôn quảng cáo hoạt động tín dụng đen trên khắp địa bàn huyện. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ tác hại của việc vay nặng lãi".

Hy vọng, sự vào cuộc quyết liệt của Công an các cấp sẽ góp phần làm lắng dần những cơn "sóng ngầm"  liên quan thị trường bất động sản vùng đông Quảng Nam, mang lại sự bình yên cho người dân địa phương.

LÊ VƯƠNG