Báo Công An Đà Nẵng

Thích “chơi tới bến”?

Thứ năm, 19/03/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Trong cuộc sống thường nhật, ông cha thường dạy, “một điều nhịn chín điều lành” để khuyên răn chúng ta biết kìm chế bản tính hung hãn, hướng tới những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Hoàng Phú Mão (1975, trú tổ 224, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì chẳng có gì phải nhịn, phải “chơi tới bến” dù là chuyện rất nhỏ. Hậu quả của thói “bạo lực” mà Mão “thích” làm một người nhập viện cấp cứu, 3 người bị bắt tạm giam để xử lý về hành vi sử dụng hung khí hủy hoại tài sản và chém người.

Chuyện là, 11 giờ ngày 20-1, Mão đang ngồi uống cà-phê cùng Nguyễn Thành Trung (1988, trú tổ 32C, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), Phạm Sáng (1987, trú tổ 47, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, cùng TP Đà Nẵng) và Hiếu, Tí, Tân (chỗ ở gần với Trung) thì nhận được điện thoại của vợ thông báo là bị Đặng Văn Đông (1978, trú tổ 8B, P. Hòa An) vào nhà đánh. Nhận tin, Mão thông báo cho cả bọn là về nhà có việc gấp. Nghe vậy, Hiếu và Tân đến nhà Trung lấy 1 cây đao dài 75cm có cán bằng gỗ, trên lưỡi đao có khắc hình con rồng và một cây kiếm tự tạo dài 65cm, mũi nhọn làm hung khí. Tí điều khiển xe máy chở Hiếu và Tân đến nhà Mão thì gặp Đông đang đứng trước nhà cùng một nam thanh niên và 3 phụ nữ. Lúc này chị Thủy (vợ Mão) mở cửa ra nói với Tí, Hiếu và Trung là Đông vào nhà bắt trộm chó và đánh chị. Nghe vậy, Tí xách cây đao hướng ra chỗ Đông đang đứng thì Đông cùng nhóm bạn bỏ chạy.

Phạm Sáng, Hoàng Phú Mão và Nguyễn Thành Trung.

Cùng thời điểm này, Mão và Sáng về đến nhà, nghe kể lại chuyện vợ bị đánh thì nói với cả nhóm sang nhà Đông ở P. Hòa An đánh trả thù. Sáng điều khiển xe máy chở Trung và Mão, theo sau có 4 người bạn của Cường (con Mão) đi cùng với Hiếu và Tí. Đến nơi, Mão và Trung vào nhà tìm Đông để đánh nhưng không có ai ở nhà. Mão vung đao chém nhiều nhát vào tủ bếp, còn Trung dùng kiếm tự tạo chém vào kệ bếp. Chém xong, Trung đi ra phía trước nhà thì gặp anh Hồ Đắc Huệ (1970, trú tổ 8, P. Hòa An). Thấy Mão và Trung phá tài sản nhà Đông, anh Huệ hỏi: “Tụi bây là đứa nào mà đến nhà Đông đập phá?”. Nghe vậy, Mão lên giọng côn đồ: “Thằng này láo!”. Nói xong, Trung vung kiếm chém 2 nhát trúng vào vai và bắp tay của anh Huệ gây thương tích. Sau khi gây án, Mão cùng đồng bọn rút về nhà Mão, sau đó bỏ trốn. Mãi đến đầu tháng 3-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ mới triệu tập làm việc được với Mão, Sáng và Trung và cả ba thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hung khí gây án.

Theo kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, anh Huệ bị thương tích 12%. Ngoài ra, Mão cùng đồng bọn còn sử dụng hung khí đập phá hỏng 1 máy quạt đứng, 1 bếp gas  và 1 tủ bếp tại nhà Đông có tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Với tài liệu thu thập được, ngày 4-3, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Phú Mão, Phạm Sáng và Nguyễn Thành Trung cùng thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” theo Điều 104 và 143 BLHS. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, CAQ Cẩm Lệ yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ việc này sớm ra trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bài, ảnh: Gia Bảo