Báo Công An Đà Nẵng

Thiện nguyện để cùng sẻ chia hạnh phúc

Thứ năm, 07/04/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Với nhiều bạn trẻ xứ Quảng, làm thiện nguyện không phải cho đi mà để được sẻ chia, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn là điều hạnh phúc.

Nguyễn Minh Vương (bìa phải) tặng quà cho người vô gia cư tại Đà Nẵng.

1. “Gắn kết sức trẻ - chia sẻ yêu thương” - đó chính là khẩu hiệu hành động của Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ Nông Sơn (H.Nông Sơn, Quảng Nam). Dựa trên sự tự nguyện, nhiệt huyết cùng với sự đoàn kết, các thành viên CLB đã góp một phần sức trẻ xây dựng quê hương và gắn kết thế hệ trẻ Nông Sơn. Thành lập năm 2014 với vài chục thành viên, đến nay CLB đã thu hút gần 200 thành viên là học sinh, sinh viên, công nhân…tham gia. Trong hoạt động của mình, CLB kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Đồng thời liên kết, giao lưu với các tổ chức thiện nguyện tương tự trên địa bàn Quảng Nam cũng như hội đồng hương Nông Sơn ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Anh Nguyễn Đức Tín, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM-Chủ nhiệm CLB là người năng động, hòa đồng và yêu thích công việc tình nguyện, thường tham gia chương trình “Mùa hè xanh”. Khi lên các địa phương vùng cao, Tín đã học được rất nhiều điều và có những thay đổi trong suy nghĩ về quê hương của mình. Nông Sơn cũng là huyện miền núi, còn nghèo khổ, đặc biệt là các em học sinh phải chịu nhiều thiệt thòi. Mặt khác, khi xa quê học hành, làm việc, Tín cảm thấy tình đồng hương quý hơn bao giờ hết. Thế là Tín và một số người bạn học tại TPHCM nung nấu ý tưởng thành lập một CLB vừa gắn kết được các bạn trẻ quê hương, vừa đi làm tình nguyện. Tín đã tìm cách kết nối với các bạn trẻ Nông Sơn ở TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ…, đồng thời liên hệ Huyện đoàn Nông Sơn cùng thầy cô Trường THPT Nông Sơn và nhận được nhiều sự ủng hộ.

Đến nay CLB đã thực hiện được nhiều chương trình từ thiện. Trong đợt xuân vừa qua, CLB đã thực hiện chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”, trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ neo đơn của 2 xã Quế Lâm, Phước Ninh; đồng thời tổ chức một số hoạt động thiện nguyện khác… “Là sinh viên, nguồn kinh phí dành cho hoạt động thiện nguyện không nhiều, nhưng chúng tôi nghĩ rằng tình nguyện là sự chia sẻ, quan tâm, dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình, không nhất thiết là dùng tiền cho người khác. Đôi khi chỉ trao đi tấm lòng, bạn nhận được những lời cảm ơn thật lòng, những nụ cười và những cái bắt tay thân thiện” - Tín chia sẻ.

2. “Hơi ấm tràn về, điện sẽ sáng bừng, nền đất nở hoa. Thầy trò quây quần bên tô cháo nóng và cùng hát ca”. Đó là thông điệp mà Hội đồng hương Phú Ninh - Quảng Nam, CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My và Hội từ thiện những người con xa xứ - Hàn Quốc muốn gửi gắm qua chương trình “Ước mơ một ngày” tại thôn 2, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Để đến được nóc Răng Chuổi, các bạn phải mất 5 giờ đi bộ dưới cái nắng gắt, vượt qua những cung đường dốc dựng đứng, qua bao con suối, cầu treo, mang theo gạch men, xi măng, máy phát điện… cùng nhiều phần quà cho bà con nơi đây. Sau hai ngày hỗ trợ cùng nhau, đoàn tình nguyện đã hoàn thành 96m2 nền gạch men cho lớp học mẫu giáo, tiểu học và phòng ở của thầy cô giáo tại thôn 2. Ngoài ra, các bạn còn bắt máy điện, kéo điện vào lớp học, tặng quà cho 22 hộ dân và 59 em học sinh. Toàn bộ trẻ nhỏ ở nóc Răng Chuổi được ăn cháo gà thơm lừng. Tổng kinh phí cho chương trình là 50 triệu đồng do các thành viên trong đoàn quyên góp và kêu gọi. Giờ đây, lớp học xập xệ, nền đất, tường ván gỗ mục được thay bằng nền gạch men sạch đẹp, mát mẻ. Điện đã bừng sáng, không còn tối om một vùng núi khi đêm về.

Nguyễn Minh Vương-Chủ nhiệm CLB Hội đồng hương Phú Ninh đã có những dòng chia sẻ đầy cảm động trên trang cá nhân facebook sau chuyến thiện nguyện: “Ở nơi còn quá nghèo khó, quá khác với nơi chúng ta sống là những gia đình đông con, “con học lớp 6, con có 6 đứa em” hay “nhà con có 4 anh em, anh lớn nhất học lớp 1”. Vậy đấy, nghe xong vừa cười vừa thương. Chúng tôi đã đi qua con đường mà các em hàng tuần phải vượt qua để đến với trường xã, để học con chữ. Vậy mới thấu được nỗi vất vả của trẻ em nơi đây, mới thấu được vì sao “mãi mà các em không lớn được”.

Thiên Ngân