Báo Công An Đà Nẵng

Thổ Nhĩ Kỳ đang “chơi với lửa”?

Thứ năm, 13/08/2015 10:15

(Cadn.com.vn) - Bất chấp tổn thất trong lực lượng an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết tâm chống lại các chiến binh thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) “cho đến khi không còn một tên khủng bố nào”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hôm 12-8 ra tuyên bố khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công không ngừng nghỉ chống PKK, sau khi Ankara tung ra các cuộc không kích mới chống lại quân nổi dậy.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi (bọn chúng) hạ vũ khí và không còn tên khủng bố nào hoạt động bên trong lãnh thổ của chúng ta”, ông Erdogan tuyên bố trên truyền hình. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, các loại vũ khí của PKK và các nhóm chiến binh cần phải bị chôn “dưới bê-tông” để chúng không còn là mối đe dọa cho nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã có mặt tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ bắt đầu không kích nhóm khủng bố IS trong những ngày tới. Ảnh: AFP

HÒA BÌNH LÀ XA XỈ

Thổ Nhĩ Kỳ đang mở hai mũi nhọn chống khủng bố, một mặt chống IS ở Syria, mặt khác tấn công các chiến binh PKK ở miền bắc Iraq và vùng đông nam nước này. Nhưng cho đến nay, các cuộc không kích chủ yếu tập trung vào PKK, khiến nhóm chiến binh này đáp trả bằng cách xé nát một thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ năm 2013 và tiến hành chiến dịch tấn công trả đũa nhằm vào các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay chiến đấu nước này đêm 11-8 mở hàng loạt cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu chiến binh người Kurd sau khi PKK  tấn công giết chết 6 thành viên của lực lượng an ninh. Hôm 10-8, 4 nhân viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ đánh bom ven đường ở các tỉnh miền đông nam Sirnak và một binh sĩ khác thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa. Tại Istanbul, một sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách bộ phận xử lý bom bị giết chết. Trong làn sóng tấn công bạo lực mới nhất, một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết trong cuộc tấn công bằng súng nhằm vào căn cứ quân sự ở Sirnak. PKK được cho là đứng sau tất cả các vụ tấn công này.

Theo AFP, 29 thành viên lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến PKK kể từ khi bùng nổ khủng hoảng cho đến nay. Giới phân tích cho rằng, Ankara thật sự đang “chơi với lửa” khi nối lại các cuộc đối đầu với PKK. PKK tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ, kể từ năm 1984, nhằm giành quyền tự chủ lớn hơn cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố, tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của PKK hiện đã “đóng băng”.

THAM VỌNG “VÙNG AN TOÀN” Ở SYRIA

Washington từ lâu thúc đẩy đồng minh Ankara đẩy mạnh cuộc chiến chống IS và việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu được đánh giá là khoảnh khắc thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống IS.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết, mục tiêu quan trọng của sự hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ chính là tạo ra “vùng an toàn” bên trong Syria, nơi mà 1,8 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về. Ông mô tả “khu vực an toàn” là “nơi người dân có thể ở lại mà không lo sợ bị tấn công hay bị giết”. Ông Davutoglu không loại trừ việc điều binh vào Syria nhưng lập luận, “nếu lực lượng Syria có khả năng khống chế tình hình, sẽ không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, kể cả việc điều binh”.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu, Ankara và Washington đã nhất trí về việc thiết lập “khu vực an toàn” ở bắc Syria. Theo ông Sinirlioglu, “khu vực an toàn” dài 98km và rộng 45km này do các tay súng của nhóm đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA) tuần tra, sẽ cho phép các lực lượng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nếu các phần tử IS hoặc các chiến binh người Kurd xâm nhập. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Trên thực tế, Ankara-Washington đang bàn thảo các kế hoạch  cung cấp yểm trợ trên không cho lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria và truy quét IS tại khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các phiến quân Syria ôn hòa được Mỹ huấn luyện sẽ chiến đấu với IS trên mặt đất và giúp điều phối các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, được tiến hành từ các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khả Anh