Báo Công An Đà Nẵng

"Thợ săn" bị tóm

Thứ hai, 28/04/2014 12:01

(Cadn.com.vn) - Vốn là một "thợ săn"... tài sản người khác trong bệnh viện nên rạng sáng 26-4, khi Nguyễn Văn Bảo (1976, trú tổ 21, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vừa xuất hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ thì nhân viên Cty Bảo vệ Đại Phong giám sát chặt chẽ hành vi của y. Trong vai người nhà của bệnh nhân, Bảo rảo khắp các phòng bệnh để thực địa, nhằm tìm cơ hội khoắng đồ.

Lên đến tầng 4, Bảo bợ được một túi xách rồi hí hửng vào nhà vệ sinh để kiểm kê chiến lợi phẩm nhưng "trớt quớt" vì chẳng có gì. Không chịu về tay không, y tiếp tục đi "săn" chộp được con "dế" xịn thì bị phát hiện. Biết bị bao vây, tay đạo chích tìm mọi đường thoát thân. Tuy vậy, xuống đến tầng 2 của bệnh viện thì lực lượng bảo vệ đã đón lõng, bắt giao cho CAP Thạc Gián (Q. Thanh Khê) xử lý.

C.K