Báo Công An Đà Nẵng

Thợ sắt về Tết muộn

Thứ bảy, 11/02/2017 12:26

(Cadn.com.vn) - Không cha, mẹ mất sớm, vì thế ngay từ nhỏ Nguyễn Thành Được (1983, trú tổ 30, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã phải sống với bà ngoại. Cũng vì gia cảnh khốn khó, học hành không đến nơi đến chốn nên Được sớm giao du, quậy phá cùng đám bạn bất hảo tại địa phương. Năm 21 tuổi, sau một chầu “chén chú chén anh” từ chiều đến tối, Được cùng đám bạn mang theo kiếm, mã tấu, tuýp sắt... đến trước khách sạn Thanh Long trên đường Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê  để “giải quyết mâu thuẫn” với anh Nguyễn Văn Dũng (1972, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Cả bọn lao vào chém tới tấp, cho đến khi thấy anh Dũng bị thương nặng, chúng mới lên xe máy chạy thoát khỏi hiện trường.

Trên đường bỏ chạy, tới tổ 116, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng, Được và đồng bọn phát hiện có một số cặp tình nhân đang ngồi tâm sự. Rất nhanh, bọn chúng xuống xe, dùng hung khí sẵn có uy hiếp để cướp tài sản của 4 cặp tình nhân. Trong chớp mắt, chúng đã cướp của các cặp tình nhân 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng cùng 850 ngàn đồng. Cướp được tài sản, chúng tiếp tục lên 3 xe máy vượt đèo Hải Vân ra Huế. Tới rạng sáng hôm sau, khi chúng dùng 3 xe máy lưu thông trên QL1A qua địa phận H. Phú Lộc (TT-Huế) thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông của CAH Phú Lộc kiểm tra, tiến hành tạm giữ 2 xe máy do không có giấy tờ hợp lệ.

Vụ chém trọng thương anh Dũng và cướp tài sản của Được cùng đồng bọn nhanh chóng được CAQ Liên Chiểu điều tra, làm rõ. Lần lượt 6 đối tượng trong nhóm đã bị bắt, riêng Được bỏ trốn khỏi địa bàn từ năm 2004 và bị CAQ Liên Chiểu ra quyết định truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”. Rời Đà Nẵng, Được bắt xe đò vào TPHCM làm thợ sắt cho một công trình xây dựng tư nhân. Tại đây, Được quen biết một người bạn quê Nghệ An nên sau thời gian ngắn ở TPHCM, Được cùng bạn mới bắt xe đò ngược ra TP Vinh. Ở Vinh, Được cảm giác vẫn chưa thực sự yên tâm, nên quyết định chạy trốn lên huyện miền núi Anh Sơn cách đó hàng trăm cây số. Để tạo vỏ bọc chắc chắn hơn, khi tới Anh Sơn, Được đã đổi tên thành Nguyễn Anh Vũ.

Nguyễn Thành Được khi bị bắt.

Vốn có nghề thợ sắt, vì thế Được không mấy khó khăn kiếm được việc làm từ một công trình đang thi công để mưu sinh. Cũng trong thời gian làm việc tạo vỏ bọc trốn truy nã ở xã Hội Sơn, H. Anh Sơn, Được quen biết Nguyễn Thị T. (1992, trú Hội Sơn). T. là cô gái nông thôn chất phác, không biết nhiều về quá khứ của Được, những gì cô thấy ở Được là một thợ sắt chăm chỉ, biết quan tâm tới người khác. Được cũng kể gia đình quê gốc ở Đà Nẵng nhưng ba mẹ đều mất, giờ không còn ai thân thiết. Có lẽ cũng vì lý do này mà T. đã đồng ý làm vợ và sinh cho Được đứa con gái.

Do không còn ba mẹ, anh em ruột thịt, vì thế trong suốt quá trình trốn chạy, Được gần như cắt đứt với các mối liên hệ ở Đà Nẵng. Từ khi bỏ trốn, Được cũng di chuyển liên tục nhiều địa phương, thay đổi tên khác, vì thế việc xác minh, truy bắt Được của CSTNTP CATP Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các TS vẫn luôn kiên trì thu thập, xác minh bất cứ thông tin nào có liên quan tới Được. Bằng cách đó, tới cuối năm 2016, các TS thu thập được nguồn tin cho thấy nhiều khả năng Được đang trốn ở H. Anh Sơn nên nhanh chóng xác minh. Quả nhiên, qua xác minh, Được có vợ, con gái đang ở xã Hội Sơn, nhưng bản thân lại đi làm thợ sắt ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, theo chân các công trình di chuyển liên tục, rất hiếm khi trở về gia đình. Phân tích tình hình, tổ TS quyết định lên phương án mật phục tại nhà vợ con của Được, bởi lẽ dù có đi làm ăn ở đâu, dịp Tết Nguyên đán chắc chắn Được cũng sẽ về thăm vợ con.

Sáng 30 Tết, tổ TS khăn gói từ Đà Nẵng ra Nghệ An. Suốt đêm Giao thừa và ngày mồng 1 Tết Đinh Dậu 2017, tổ TS mai phục nhưng Được không xuất hiện. Những tưởng kế hoạch đã thất bại thì bất ngờ 21 giờ ngày mồng 1 Tết, Được từ Quảng Bình về nhà thăm vợ con. Trong ý định của Được, cuộc hội ngộ cũng ngắn ngủi chỉ trong đêm mồng 1 Tết, sau đó sáng mồng 2 sẽ bắt xe vào Nam tiếp tục hành trình trốn chạy mới. Tuy vậy ý định đó đã không thành. Các TS thở phào, hành trình trốn chạy của đối tượng truy nã nguy hiểm suốt 13 năm đã khép lại. Ngày 8-2, Được bị di lý về đến Đà Nẵng và bàn giao cho Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu.

Thành Nam