Báo Công An Đà Nẵng

Thợ “sửa khóa” giữa rừng!

Thứ hai, 24/04/2017 10:08

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng địa bàn rừng núi giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, nơi vắng vẻ, ít người qua lại, vợ chồng “hờ” đã nhiều lần “vượt giới tuyến”, tìm đến khu vực mà người dân đi làm rừng thường để xe máy không có người trông coi rồi tìm cách “bẻ khóa”...

Mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng Nguyễn Văn Doãn (1977) và Nguyễn Thị Thìn (1985) lại về sống chung một nhà tại xã Hương Lâm, H. Hương Khê (Hà Tĩnh) và có với nhau một con chung. Vốn xuất thân từ đồng ruộng, lại học hành không đến nơi đến chốn nên cuộc sống chung không lấy gì làm sung túc, thậm chí có phần khó khăn, vất vả. Sinh sống ở khu vực miền núi nên ngoài công việc đồng áng, Doãn thường cùng “vợ” vào rừng tìm ong lấy mật, bán kiếm thêm thu nhập. Trong những lần như thế, Doãn phát hiện ra rằng người dân khi đi làm rừng thường để xe máy rất sơ hở, không có người trông coi. Và với Doãn đây là cơ hội có một không hai...

Ngày 10-7-2016, Doãn rỉ tai ý định cùng Thìn vào địa phận H. Tuyên Hóa (Quảng Bình) để trộm xe máy, ngay lập tức Thìn đồng ý. Theo đường mòn Hồ Chí Minh, cả hai chạy xe máy từ Hà Tĩnh đến địa phận thôn Tân Đức 4, xã Hướng Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình), Doãn rẽ vào đường liên thôn và đi vào khu rừng của Trạm Lâm trường 21 cũ. Tại đây, Doãn dừng xe và bảo Thìn đứng cảnh giới, còn y mang theo túi đựng bộ đồ “nghề” phụ tùng sửa chữa xe máy và một bộ quần áo để ngụy trang rồi đi sâu vào rừng. Sau một lúc loay hoay tìm kiếm nhưng không phát hiện có chiếc xe nào, Doãn quay ra và bảo Thìn đi tiếp. Cả hai đi theo đường mòn được khoảng 3km, đến đoạn suối nhỏ gần khu vực người dân sinh sống thì Doãn phát hiện chiếc xe BKS 38H4-57xx của anh Trần Văn Vinh, trú thôn Tân Đức 3, xã Hướng Hóa dựng ở bên đường. Quan sát xung quanh thấy không có người, Doãn nhanh chóng dùng “thủ thuật” bẻ khóa, nổ máy, đồng thời bảo Thìn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Những tưởng “phi vụ” bẻ khóa trót lọt, nào ngờ anh Vinh chủ xe kịp thời phát hiện, tri hô và truy đuổi. Sau khi “một mình một ngựa” thoát thân về xã Phúc Trạch (H. Hương Khê, Hà Tĩnh), Doãn điện thoại cho vợ để nghe ngóng tình hình thì mới vỡ lẽ Thìn đã bị bắt giữ. Biết có chạy đằng trời cũng không thoát, nên khi có giấy triệu tập của cơ quan CA, Doãn đến cơ quan CA tự nguyện giao nộp chiếc xe trộm được và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại CQĐT CAH Tuyên Hóa, Doãn thừa nhận ngoài lần trộm cắp xe máy nói trên, thì trước đó ngày 10-4-2016, trong lúc chở Thìn vào địa phận xã Hướng Hóa để tìm lấy mật ong nhưng không thấy, Doãn phát hiện có chiếc xe máy để bên bìa rừng nên nảy sinh ý định chôm. Sau khi quan sát thấy không có người trông giữ, Doãn dùng bộ “đồ nghề” mang theo bẻ khóa, đồng thời gọi điện cho Thìn chạy xe về nhà. Riêng Doãn, đối tượng này đem xe trộm được về H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thay ổ khóa và 3 ngày sau bán cho một người ở xã Hương Lâm (H. Hương Khê, Hà Tĩnh) với giá 5,8 triệu đồng...

Với những hành vi phạm tội nêu trên, vừa qua, TAND H. Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Doãn 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Thị Thìn 6 tháng tù cho hưởng án treo. Thiết nghĩ đây là bài học sâu sắc cho những người có “tật” táy máy tài sản của người khác; đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những ai có tư tưởng chủ quan, sơ hở trong coi giữ tài sản, qua đó tạo cơ hội cho kẻ gian chiếm đoạt...

D.N.H