Báo Công An Đà Nẵng

Thỏa mãn

Thứ hai, 09/09/2013 08:31

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều tháng chờ đợi trong tranh cãi và lo lắng, người dân Campuchia được thỏa mãn sau khi kết quả chính thức bầu cử Quốc hội khóa V được công bố vào sáng 8-9 điểm tên đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Bất chấp những cáo buộc gian lận từ phe đối lập với những cuộc biểu tình rầm rộ, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) công bố chiến thắng cho CPP của Thủ tướng Hun Sen là hoàn toàn xứng đáng. Theo thông báo đăng trên trang mạng của NEC, CPP giành được 68 ghế so với 55 ghế của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập. Trước đó, NEC công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử hôm 12-8, trong đó CPP giành được trên 3,2 triệu phiếu; trong khi CNRP được trên 2,9 triệu phiếu. Tuy nhiên, trong khi CPP tuyên bố họ giành được 68/123 ghế Quốc hội khóa này, 55 ghế còn lại thuộc về CNRP, thì CNRP khẳng định họ mới là đảng chiến thắng với tỷ lệ ghế 63/60.

Đến nay, CNRP vẫn tiếp tục không công nhận kết quả bầu cử và đòi thành lập ủy ban hỗn hợp với sự tham gia của LHQ và đại diện các tổ chức dân sự xã hội trong và ngoài nước để điều tra. Họ đã tổ chức biểu tình quy mô lớn hôm 7-9 để “đòi quyền lợi”. Nhưng cuộc biểu tình của phe đối lập này bất ngờ bị lu mờ bởi những lời chỉ trích nhằm vào Trung Quốc khi các chính trị gia có tên tuổi cảnh báo, chính quyền Phnom Penh nhượng bộ quá nhiều cho Bắc Kinh và họ lo ngại rồi đây người Hoa sẽ tràn ngập Campuchia.

Nhiều người biểu tình cho rằng, người Trung Quốc không tạo ra thành quả kinh tế của Campuchia mà chỉ lợi dụng tài nguyên của nước này. Trên thực tế, trong 20 năm qua, Bắc Kinh là nhà tài trợ lớn nhất cho Phnom Penh, đưa hơn 11 tỷ USD vào nước này, phần lớn là qua các khoản cho vay ưu đãi mà họ nói là không có ràng buộc nào cả. Đổi lại, các Cty Trung Quốc nhận được những nhượng bộ kinh tế khổng lồ về đất đai từ chính phủ Campuchia.

Với tình hình nóng bỏng hiện nay ở Campuchia, rõ ràng, kết quả lần này chắc chắn sẽ làm yên lòng dân và thu phục cả phe đối lập. Bởi một khi kết quả chính thức đã được NEC công bố, thiết nghĩ, mọi nỗ lực về cái gọi là “điều tra gian lận” của CNRP chỉ là công cốc mà thôi.

Thanh Văn