Báo Công An Đà Nẵng

Thổi bùng lên tình yêu điện ảnh

Thứ ba, 08/12/2015 10:58

(Cadn.com.vn) - Với thông điệp “Dân tộc - Nhân văn - Sáng tạo - Hội nhập”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX vừa kết thúc không chỉ là dịp lễ đặc biệt cho một nhóm người làm nghề mà còn là ngày hội văn hóa thực sự với mọi người. Một Liên hoan phim có nhiều đổi mới, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX.

Nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của Liên hoan Phim và phù hợp với thông lệ quốc tế, Liên hoan năm nay có khá nhiều đổi mới từ điều lệ phim cho tới hình thức trao giải. Bên cạnh những giải thưởng truyền thống dành cho 5 thể loại phim, Liên hoan phim Việt Nam năm 2015 còn có thêm 2 giải thưởng mới là Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn với hạng mục “Phim dự thi” và Giải phim được khán giả yêu thích nhất với hạng mục “Chương trình toàn cảnh”. Cùng với sự khởi sắc của phim Việt Nam kể từ năm 2013 đến 2015, Ban giám khảo năm nay đã phải làm việc căng thẳng, vất vả trong suốt 5 ngày diễn ra Liên hoan phim để lựa chọn những bộ phim cùng các cá nhân xứng đáng đạt giải.

Một trong những điểm đáng chú ý khác trong mùa giải năm nay của phim hoạt hình Việt là tiếp tục có sự xuất hiện của phim đề tài lịch sử với tiêu chí là tránh sự khô cứng, giáo điều, mô phỏng lịch sử. Điều này thể hiện rất rõ qua “Cậu bé cờ lau” tái hiện thời niên thiếu thú vị của người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh. Phim đã thể hiện được cái hay, cái đẹp từ các nhân vật, sự kiện, qua đó khơi gợi ở trẻ em, người xem sự liên tưởng cũng như ý thức tìm hiểu lịch sử dân tộc. “Hy vọng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu điện ảnh và sự nhân văn, để nó được nuôi dưỡng và tiếp nối trong lòng thế hệ trẻ qua các sự kiện văn hóa như thế này”, đó cũng chính là kỳ vọng của người làm điện ảnh nói riêng, người yêu điện ảnh Việt nói chung để điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục nối dài, nối rộng tình cảm của người xem…

Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được trao giải “Bông sen vàng”
tại Liên hoan phim lần thứ XIX

T.H