Báo Công An Đà Nẵng

Thời điểm ngừng bắn ở Gaza

Thứ bảy, 26/07/2014 08:44

(Cadn.com.vn) - Một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza đang ngày càng trở nên cấp thiết khi số dân thường thiệt mạng không ngừng gia tăng chóng mặt.

Nước mắt, sự phẫn nộ và lo lắng hiển hiện trên gương mặt của những người dân ở Gaza khi hơn 800 người thiệt mạng trong những cuộc không kích và cả tấn công trên bộ của Israel kể từ hôm 8-7.

Số thương vong tăng nhanh khiến người dân buộc phải bỏ lại tất cả, tháo chạy khỏi vùng chiến sự nguy hiểm, đe dọa bùng nổ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hiện, hơn 140.000 người Palestine đã phải di dời. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà của Tổ chức vì người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA), nhưng vẫn không an toàn. Một phát ngôn viên của UNRWA cho biết, họ đang nỗ lực trong vô vọng để dàn xếp với Israel cho di tản thường dân từ chiến trường ở miền bắc Beit Hanoun.

Hàng trăm ngàn người dân Palestine di tản do lo sợ bom đạn của Israel. Ảnh: Reuters

Nhưng thực tế cho thấy, cả Hamas và Israel vẫn tỏ ra bàng quan với những đau thương mất mát quá lớn như thế này. Quân đội của chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn dội bom vào Gaza trong ngày 25-7. 15 người đang trú ẩn tại một trường học của LHQ ở Gaza thiệt mạng. Tuy nhiên, Tel Aviv buộc tội Hamas tấn công họ từ trong khu vực của trường và họ chỉ bắn trả. Ngày 24-7 là ngày đẫm máu nhất trong tuần qua khi có đến 115 người thiệt mạng do xung đột Israel-Hamas, trong đó có 1 công nhân Thái Lan.

Trong khi đó, Hamas ngày 25-7 xác nhận bắn 3 quả tên lửa vào sân bay tại Tel Aviv, một ngày sau khi Mỹ và một số hãng hàng không của Châu Âu nối lại các chuyến bay tới đây sau 2 ngày gián đoạn. Vụ việc lần này cũng khiến các nước phương Tây và Mỹ lo ngại cho an toàn hàng không, có thể dẫn đến việc tiếp tục đóng cửa các đường bay của Israel với thế giới bên ngoài.

Những diễn biến nóng hổi ở Gaza, số người chết tăng vọt càng đặt Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tình thế nặng nề hơn: thuyết phục các bên đi đến lệnh ngừng bắn tạm thời trước khi cuộc chiến lây lan đến khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và cả thánh địa Jerusalem. Khi cả Israel và Hamas đặt điều kiện “dường như không thể nhân nhượng” cho một thỏa thuận ngừng bắn hy vọng bắt đầu vào Lễ Eid al-Fitr, lễ kỷ niệm lớn nhất của Hồi giáo sau tháng ăn chay Ramadan, ông Kerry dự thảo đề xuất ngừng bắn mới và chờ câu trả lời từ  các bên.

Tính cấp bách của một thỏa thuận ngừng bắn càng được thúc đẩy khi Lễ Eid al-Fitr đang đến gần. Cảnh sát Israel triển khai hàng ngàn quân đến Jerusalem để sẵn sàng đối phó với nguy cơ biểu tình của người Palestine sau lễ cầu nguyện ngày 25-7 tại thánh địa Hồi giáo này. Tại Bờ Tây, nơi chính quyền Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas được Mỹ hậu thuẫn, khoảng 10.000 người biểu tình diễu hành nhằm chứng tỏ sự đoàn kết với Gaza. Người biểu tình tấn công một trạm kiểm soát tăng cường của quân đội Israel, ném đá và bom xăng. Ít nhất 1 người bị bắn chết và 200 người bị thương khi quân đội Israel nổ súng.

Lễ Eid al-Fitr vào tuần tới, được cho là thời điểm thích hợp để đạt thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng Hamas từng bác bỏ lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian vì cho rằng, một thỏa thuận ngừng bắn cần đảm bảo việc chấm dứt phong tỏa vốn khiến Gaza rơi vào khủng hoảng kinh tế và bần cùng hóa người dân. Trong khi đó Israel ra “tối hậu thư”: ngừng bắn tên lửa và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Rõ ràng, vẫn còn quá nhiều khoảng trống giữa các bên. Và nếu không tìm ra công thức chung mà cả hai chấp nhận, thỏa thuận ngừng bắn dường như “bất khả thi”.

Khả Anh