Báo Công An Đà Nẵng

Thông điệp của trái tim

Thứ ba, 10/06/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Tôi gặp Quang Đạt tại Đà Nẵng trong chuyến hành trình xuyên Việt “vì trẻ thơ” nhằm quyên góp 30.000 áo ấm cho trẻ em nghèo. Lần đầu gặp gỡ, vẻ bề  ngoài “lạ” đến kỳ quặc của anh khiến tôi bỗng... chợn! Tự nghĩ, mình đã gặp một tay chơi ngông thứ thiệt?! Không, cái vẻ ngoài đầy chất “giang hồ” ấy lại chứa đựng bên trong lòng nhân ái và tâm hồn cao thượng của một nghệ sĩ, một võ sư, một kỷ lục của những kỷ lục VN. Tìm một cái gì mới trong hàng trăm bài báo đã viết về anh, Quang Đạt bảo mình đang xuyên Việt thu thập chữ ký của CSGT cả nước trên 3 chiếc mũ bảo hiểm (MBH), chuẩn bị kỷ niệm 1 năm ngày toàn dân đội MBH trên tất cả các tuyến đường. Một việc làm đầy ý nghĩa xã hội!

Dặm trường nhân ái

Cái tên Quang Đạt trở nên nổi tiếng với chiếc Lambrette cổ có hơn 400 chữ ký, cả của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nghệ sĩ nổi danh trong, ngoài nước như: Trịnh Công Sơn, Lâm Tới, Hồng Sến, Philip Noyce, Michael Caine... Với anh, chữ ký thể hiện con người. Nghe thì có vẻ bí hiểm, nhưng sự thực trong mỗi nét bút của mỗi nghệ sĩ đều thể hiện tính cách, cuộc đời họ. Mỗi chữ ký là một kỷ niệm, có vui, có buồn, có cả những trăn trở, suy tư. Ví như chữ ký của diễn viên Lê Chánh, rất bay bướm, thăng hoa nhưng lại run rẩy, xiêu vẹo, tại vì lúc đó người nghệ sĩ đang bệnh nặng, Quang Đạt phải cõng ông ra xe để ông được thỏa mãn lòng nhiệt tình của mình. Hoặc có chữ ký anh phải đến nhà diễn viên đó 40 lần với hàng chục cú điện thoại.

Quang Đạt và những người bạn.

Rất xúc động, rất ân tình, vì vậy Quang Đạt luôn giữ gìn, nâng niu chiếc xe như một vật báu thiêng liêng. Chiếc xe đã gắn với anh từ những ngày gian khó nhất, cho đến khi nó trở thành một vật báu, và anh hứa sẽ tặng nó cho một bảo tàng điện ảnh khi anh qua đời. Năm 2006, chiếc Lambrette của Quang Đạt được công nhận Kỷ lục Guinness của VN nhờ có nhiều chữ ký nhất. Rất mừng vì niềm đam mê của mình cuối cùng cũng được nhiều người đồng tình. Thế nhưng, làm gì với vật báu này để nó trở nên ý nghĩa như chính những chữ ký mà nó mang trên mình? Quang Đạt chợt nghĩ lại ước mơ mình hằng ấp ủ: giúp đỡ những số phận bất hạnh.

Chẳng là trong lúc làm diễn viên, phó đạo diễn, anh có dịp đi đến nhiều vùng đất trên dải đất miền Trung quê hương, được tiếp xúc với nhiều người, trong đó có không ít những cuộc đời bất hạnh. Lòng anh luôn ray rứt, rằng mình phải làm điều gì đó giúp đỡ họ, nhưng nghiệt nỗi cái nghề của anh cũng nghèo, nuôi thân còn chưa đủ. Bây giờ có chiếc xe kỷ lục, Quang Đạt liền nảy sinh ý định dùng nó đi xuyên Việt để quyên góp tiền, quà, gửi đến những mảnh đời bất hạnh. Nghĩ là làm, năm 2006 chuyến xuyên Việt đầu tiên của anh nhằm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đã diễn ra. Đi đến đâu, quyên góp được bao nhiêu tiền, anh mua hết áo ấm, xe lăn, quà tặng ngay cho những mảnh đời bất hạnh trên chính vùng quê đó. Nghĩa cử nhân ái của anh Đạt trên khắp dặm dài đất Việt đã lay động nhiều tấm lòng, người ta gọi anh là “Sứ giả của lòng nhân ái”.

Sóng gió một cuộc đời

Không chỉ nổi tiếng với chiếc xe Lambrette, Quang Đạt còn lập thêm một Kỷ lục Guinness VN với bộ sưu tập “99 chữ ký”. Cây bút có 99 chữ ký của các nhà báo, cái áo có 99 chữ ký của các võ sư, 99 chữ ký trên 99 chiếc giày của 99 nghệ sĩ... Cứ miệt mài, rong ruổi đi tìm những chữ ký, với Quang Đạt đó không chỉ là thú chơi, là niềm đam mê mà còn vì những ý nghĩa xã hội lớn lao. Ví như việc anh đang làm chuyến xuyên Việt từ Bắc chí Nam để thu thập chữ ký của CSGT tất cả các tỉnh vào 3 chiếc MBH chuẩn bị kỷ niệm 1 năm quy định bắt buộc đội MBH với người tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường. Anh kể, có những người nhiệt tình cho chữ ký, có những người tỏ ra khó khăn, lại có những người tỏ vẻ nghiêm trọng... nhưng chung quy, cái điều anh mong muốn đạt được là góp một tiếng nói chung vào việc đội MBH, để không còn những vụ tai nạn thương tâm, những mảnh đời bất hạnh...

Rong ruổi làm việc thiện, làm điều tốt cho mọi người, còn cuộc sống của gia đình mình thì bao sóng gió. Làm diễn viên đóng trên dưới 60 vai, làm phó đạo diễn cho hàng chục bộ phim nổi tiếng, người đời cứ ngỡ Quang Đạt khá giả lắm. Nhưng sự thực, một chi tiết nhỏ thôi: chiếc điện thoại đen trắng anh dùng cứ tậm tịt, đang gọi bỗng tắt phụt khiến nhiều người tưởng anh “chảnh”. Ấy vậy cũng chẳng có tiền để thay cái mới. Đạt bảo cái số nghèo đã đeo đuổi mình mấy chục năm nay, nhưng anh tự hào được cái... sang, sang vì vợ. Vợ anh, nguyên là một giáo viên tiểu học, giờ đã nghỉ, bán cà-phê nuôi hai con với một chồng. Cũng vất vả, nhưng chị chưa bao giờ than phiền với anh một tiếng, mà ngược lại rất thông cảm, sẻ chia với chồng.

Quang Đạt và những người "hâm mộ" anh.

Có lần Quang Đạt “được” một đạo diễn mà trước đây một điều dạ, hai điều thưa với anh chỉ vào mặt bảo: "Lần sau tôi cấm anh đi xe đạp tới đoàn làm phim, như vậy là... mất thể diện của đoàn". Anh chỉ biết về tâm sự với vợ, vợ anh ôm lấy chồng khóc, cũng tại cái nghèo. Là người con của Đà Nẵng, năm 1976 Quang Đạt vào TP HCM lập nghiệp bằng nghề vẽ tranh. Nhưng cái nghề ấy “đói”, anh phải làm thêm bằng cách đến trường vẽ thêm khẩu hiệu tuyên truyền, thế rồi “hữu duyên thiên lý”, anh gặp một cô giáo người Huế, họ yêu nhau rồi thành vợ chồng chung sống mấy chục năm nay. Những ngày đầu cuộc sống vợ chồng bao khó khăn dồn nén, ở đất Sài Gòn khó sống quá, vợ chồng bàn tính rồi quyết định rời về Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở võ đài.

Vị võ sư Quang Đạt của mấy trăm môn đệ bỗng nhiên bén duyên điện ảnh khi có đoàn làm phim về mượn võ đường của anh, cũng như các môn đệ của anh để đóng phim. Mê điện ảnh, vợ chồng anh lại khăn gói trở về Sài Gòn để đeo đuổi con đường đó. Những năm tháng nặng duyên nợ điện ảnh, Quang Đạt đã bao phen “bầm dập” với nghề, thăng trầm có cả, nhưng kết cục cuộc đời anh vẫn cứ long đong. Cuối cùng, vợ chồng anh quyết định về Bình Thuận, mua nhà và mở quán cà-phê mang tên Điện Ảnh. Tại đây, người vợ miệt mài bán cà-phê nuôi con và nuôi những đam mê trên dặm trường của chồng.

Nếm đủ mùi chua ngọt, nhưng điều đọng lại trong Quang Đạt lớn nhất không phải sự gian khó, những kỷ lục hay thói đam mê kỳ lạ, mà đó còn là thông điệp tình yêu, còn là những bước chân mang trái tim nhân ái đến với mọi người.

Hải Hậu