Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin mới về vụ chồng chém vợ rồi tự sát

Thứ năm, 03/04/2014 11:15

Thông tin mới

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, sau khi chém chết vợ, Đặng Hữu Thọ (1989, trú thôn Đại Thành, xã Ea Mdroh, H. Cư M’gar, Đắc Lắc) chạy về nhà đóng cửa cố thủ, sau đó uống thuốc cỏ tự tử. Đến sáng 1-4, Thọ đã tử vong tại bệnh viện. Vậy nguyên nhân nào khiến Thọ ra tay tàn độc với vợ, sau đó tự kết liễu đời mình? P.V tiếp tục tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất về vụ án đau lòng này.

Căn nhà của vợ chồng Thọ, cũng là nơi Thọ đóng cửa cố thủ, sau đó uống thuốc cỏ tự tử.

Cuộc điện thoại rợn người

15 giờ ngày 30-3, ông Triệu Sinh Vượng (1962, trú thôn Đại Thành, xã Ea Mdroh) nhận cuộc điện thoại của con rể Đặng Hữu Thọ với nội dung: “Tôi nói con gái ông không nghe, tôi đập chết nó rồi. Ông lên mang xác nó về chôn đi”. Cứ nghĩ Thọ hù dọa, ông Vượng khuyên ngăn “Chuyện gì còn có đó, cứ về nhà giải quyết” thì Thọ tắt máy. Dứt cuộc gọi, ông Vượng hối thúc 2 con trai là Triệu Tiến Ngân (1982) và Triệu Tiến Học (1990) lên rẫy của hai vợ chồng Thọ tìm Triệu Thị Lan (1988, con ông Vượng, vợ Thọ).

Anh em Ngân, Học chạy bộ hơn 1km theo địa chỉ mà Thọ thông báo để đi tìm em gái. “Lúc đến gần con suối thuộc thôn Đại Thành, chúng tôi thấy Thọ người đầy máu, tay cầm dao phát. Thấy anh em tôi, Thọ cầm dao rượt chém nên chúng tôi bỏ chạy. Chạy được một đoạn, anh Ngân vớ được khúc gỗ nên đứng lại chống cự thì Thọ lùi lại. Chúng tôi hỏi Lan chết ở đâu, Thọ chỉ tay về phía con suối rồi bỏ chạy về nhà. Chúng tôi đến suối thì thấy Lan bị chém nhiều nhát ở tay, đầu, mình và đã tắt thở” - anh Học kể lại.

Lại nói về Thọ, gây án xong, y chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Lúc này, thông tin Thọ giết vợ cũng đã truyền đi khắp xóm. Người nhà cùng dân làng tụ tập bao vây ngôi nhà và báo cho CAX Ea Mdroh. Theo anh Bàn Tiến Phong - CA viên thường trực xã Ea Mdroh, khi CAX đến, Thọ đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà, ai vào thì Thọ chém. Lát sau, Thọ lấy thuốc diệt cỏ uống rồi cắt cổ tự tử. “CAX dùng bình xịt hơi cay xịt để khống chế, sau đó ập vào bắt rồi đưa Thọ đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này trên người đối tượng có nhiều vết cứa ở cổ, vết thương ở đầu, ngoài ra còn có mùi thuốc cỏ cháy” - anh Phong nói.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Cư M’gar, Thọ được chuyển tiếp lên BVĐK tỉnh Đắc Lắc lúc 18 giờ 20 cùng ngày. Sau hơn 1 ngày điều trị, dù được các y, bác sĩ tích cực chữa trị nhưng Thọ đã tử vong lúc 4 giờ 50 ngày 1-4, do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ Paraquat.

Đặng Hữu Thọ tại bệnh viện hôm 31-3.

Vì đâu nên nỗi?

Thọ và chị Lan cưới nhau đã 7 năm nay. Lúc lấy nhau, gia đình bên vợ cho hai người đất xây nhà, rẫy sản xuất, làm ăn. Ông Vượng cho biết, Thọ vốn lười lao động, lại ham mê cờ bạc. Nhiều lúc Thọ bán cả xe máy, máy cắt cỏ, đồ đạc gia đình để lấy tiền đi đánh bạc hằng tuần không về. Vì thế vợ chồng xích mích, mâu thuẫn thường xuyên. Chị Lan khuyên ngăn nhưng Thọ không nghe, nhiều lúc Thọ còn đánh vợ nên hai người đòi ly dị. 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, Thọ đuổi chị Lan ra khỏi nhà nên chị Lan đưa 2 đứa con nhỏ về nhà bố mẹ ruột tá túc.

“Buổi trưa 30-3, Thọ có qua nhà tôi ngồi uống trà. Sau đó, vợ chồng nó cùng nhau lên rẫy để chia 1,8ha đất trồng bắp để ai làm nấy ăn, nợ ai nấy trả. Cùng tham gia buổi chia đất này còn có Ngân và Học. Khi chia đất xong, Ngân và Học về, và lúc chúng vừa đến nhà thì tôi nhận được cuộc điện thoại của Thọ” - ông Vượng nói trong nước mắt. Anh Học cho biết: “Quá trình chia đất, giữa vợ chồng Thọ không xảy ra mâu thuẫn. Lúc chia xong, anh em tôi cùng Thọ quay về nhà, còn chị Lan về sau. Sau khi đi cùng chúng tôi một đoạn, Thọ tách đi đường khác, chúng tôi nghĩ Thọ có chuyện riêng, ai ngờ”.

Vợ chồng Thọ có 2 người con là Đặng Hoài Thương (2009) và Đặng Phúc Lý (2013). Giờ bố mẹ chết, 2 cháu Thương, Lý chuyển về sống với ông bà ngoại. Ngồi trong căn nhà gỗ tạm bợ, cháu Lý liên tục khóc ré đòi sữa. Cháu Thương thấy em khóc cũng mếu máo. Hỏi chuyện, Thương không nói, chỉ cúi đầu. “Mấy hôm nay 2 đứa nhỏ cứ khóc, đòi bố mẹ. Tội nghiệp, các cháu còn nhỏ nhưng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ” - ông Vượng nghẹn ngào.

Bài, ảnh: Hữu Phúc