Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin mới về vụ nổ súng ở đường Xô viết Nghệ Tĩnh (Đà Nẵng): 24 ngày, đêm theo dấu “Hiếu chém” và đồng bọn

Thứ hai, 25/03/2013 00:00

BÀI 1: 3 PHÁT SÚNG TRONG ĐÊM VẮNG VÀ CHUYÊN ÁN 006X

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, sau gần 1 tháng xác lập chuyên án truy xét, ngày 20-3, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp CAQ Hải Châu xác minh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi nổ súng gây thương tích trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, bởi kể từ khi chia tách, trở thành TP trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng chưa từng xảy ra chuyện các đối tượng hình sự sử dụng vũ khí nóng gây án. Theo chân lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng phá vụ án này, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn về nỗ lực, quyết tâm phá án của các trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng.

   Nơi Lê Tiến Dũng cùng đồng bọn nhậu trong đêm 26-2.

Đêm 26-2-2013, người dân dọc theo tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng) đang say giấc nồng bị đánh thức bởi tiếng la hét, đuổi chém nhau kèm 3 phát súng vang lên chát chúa. Ai cũng nghĩ là CA nổ súng truy bắt tội phạm nên mở cửa xông ra hỗ trợ. Nhưng không phải. Đó là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa 2 nhóm thanh niên, hậu quả một người bị trúng đạn ôm bụng ngã xuống tại bùng binh Xô Viết Nghệ Tĩnh giao nhau với đường 2-9 ra hướng cầu Tuyên Sơn. Nạn nhân nhanh chóng được quần chúng chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Thông tin về vụ nổ súng gây thương tích được nhanh chóng cấp báo đến CAP Hòa Cường Nam, CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng. Ngay trong đêm, lực lượng CA các cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, tổ chức xác minh làm rõ số đối tượng liên quan. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, nạn nhân Lê Tiến Dũng (1983, trú P. Hòa Cường Nam) được các bác sĩ kịp thời cấp cứu. Chẩn đoán ban đầu xác định, Dũng  bị bắn thủng ruột, gây tổn thương nội tạng, cần phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp mới hy vọng giữ được tính mạng. Theo kết quả chụp phim, trong bụng nạn nhân còn lưu lại dị vật là mũi đạn.

Quá trình phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu, kíp mổ tập trung xử lý các tổn thương nội tạng, không còn thời gian lấy dị vật ra khỏi ổ bụng của nạn nhân. Điều này gây khó khăn cho quá trình điều tra, bởi mũi đạn trong bụng nạn nhân là vật chứng hết sức quan trọng để xác định hung khí gây án. Muốn lấy nó ra thì ít nhất phải 4 tháng sau, khi vết thương trên vùng bụng nạn nhân lành hẳn thì mới tiến hành phẫu thuật lại.

 Vết thương của Lê Tiến Dũng và đầu đạn đang nằm trong ổ bụng.

Vụ nổ súng trong đêm gây xôn xao dư luận, bởi kể từ khi chia tách, phát triển thành TP trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng chưa từng xảy ra chuyện các đối tượng hình sự sử dụng vũ khí nóng gây án. Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập chuyên án truy xét số đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. ngay trong ngày 27-2, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án giết người và xác lập chuyên án  truy xét 006X do thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH làm trưởng BCA, 2 thượng tá Nguyễn Văn Cung (Phó phòng CSĐTTPVTTXH) và Nguyễn Công Danh (Phó trưởng CAQ Hải Châu) làm phó ban. Theo đó, CAQ Hải Châu có trách nhiệm phối hợp Phòng CSĐTTPVTTXH chủ công tổ chức nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh, làm rõ 2 nhóm đối tượng đánh nhau trong đêm 26-2.

Sau cơn nguy kịch, sức khỏe nạn nhân Lê Tiến Dũng tiến triển khá tốt. Làm việc với Dũng, BCA 006X cơ bản dựng lại diễn biến sự việc trong đêm 26-2 như sau:  Tối đó, Dũng cùng nhóm 6 người bạn đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì có một thanh niên đến gây sự. Người này trú cùng phường với Dũng và có biệt danh là “Hiếu chém”. Tới chỗ bàn Dũng đang ngồi nhậu, “Hiếu chém” tay cầm mã tấu lên giọng đại ca hỏi: “Khi nãy đứa nào đi xe máy nẹt ống pô vậy?”.  Biết gặp phải “đầu gấu”, nhưng không phải tay vừa, Dũng chộp ngay chiếc ly thủy tinh ném thẳng về phía đối phương nhưng không trúng. Thấy Dũng động thủ, nhóm bạn chung bàn đồng loạt đứng dậy cầm ghế nhựa đuổi “Hiếu chém” chạy có cờ.

 Vị trí Lê Tiến Dũng bị bắn trọng thương.

Thấy xảy ra xô xát, chủ quán đóng cửa, Dũng mượn bộ bàn ghế ra bãi đất trống bên cạnh quán cùng đồng bọn ngồi nhậu tiếp. Tầm 23 giờ 10, trong lúc cả bọn đang chén chú chén anh vui vẻ thì “Hiếu chém” cùng 8 đồng bọn mang theo hung khí, đi trên 4 xe máy quay lại trả đũa. Cuộc hỗn chiến diễn ra quyết liệt, bị thất thế vì lực lượng mỏng hơn, nhóm của Dũng mạnh ai nấy chạy. Dũng băng qua con lươn, chạy ra hướng bùng binh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh  giao nhau với đường 2-9, bị đồng bọn của “Hiếu chém” đuổi theo sát nút. Vừa chạy, Dũng vừa nghe đằng sau tiếng súng nổ. Nghĩ mình đã trúng đạn, Dũng đứng lại thì bị đối phương bắn một phát trúng bụng, máu tuôn ra ướt áo, ngã ra đường bất tỉnh.

Từ lời khai của Dũng cùng đám bạn nhậu, BCA 006X xác định, “Hiếu chém” chính là đối tượng chủ mưu cầm đầu gây ra vụ nổ súng. Việc truy bắt đối tượng này hết sức quan trọng, là chìa khóa để lần ra số đồng bọn cùng gây án. Song song với việc truy tìm “Hiếu chém”,  BCA còn tập trung theo dõi, giám sát mọi nhất cử, nhất động của số đối tượng nghi vấn cùng tham gia nổ súng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

(còn nữa)

Nguyên Thảo