Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin thêm về vụ “Bố tự vẫn trước mặt con”: Tận cùng bi kịch...

Thứ tư, 17/12/2014 11:23

(Cadn.com.vn) - Như thông tin đã đưa, 10 giờ ngày 15-12, anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) cùng con trai Nguyễn Thanh Sơn (9 tuổi, quê Quảng Bình, vào TP Huế thuê trọ nhiều năm nay) đi taxi đến cầu Phú Xuân (Huế) thì xuống xe. Lúc này, anh Hải nói con trai trông coi valy, còn anh đi bộ về phía bên kia có việc. Rồi bất ngờ anh Hải nhảy cầu xuống sông Hương tự vẫn. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm anh Hải và đưa cháu Sơn về trụ sở CAP Phú Hòa (TP Huế) để chăm sóc. Đến nay, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến vụ việc và chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất.

Sau 2 ngày lực lượng cứu nạn và người thân, bạn bè tổ chức tìm kiếm nhưng đến chiều 16-12, vẫn chưa phát hiện được thi thể của anh Hải. Theo lực lượng tìm kiếm, do trời mưa, nước lạnh và khu vực anh Hải nhảy cầu nước chảy xiết nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã tập trung về cầu Phú Xuân. Ngay sau đó, túi xách đựng đồ đạc có ghi tên Nguyễn Thanh Hải và cháu Sơn được lực lượng CA đưa về trụ sở CAP Phú Hòa (TP Huế) để chăm sóc. Đến tối cùng ngày, bà ngoại cháu Sơn đã bắt xe khách vào Huế và làm thủ tục đón cháu về quê ở Quảng Bình. Dư luận đang thắc mắc không hiểu vì sao người đàn ông, từng có thành tích học tập xuất sắc của Trường ĐH Nông Lâm Huế lại có hành động dại khờ như thế.

Hiện trường anh Hải tự vẫn và nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Lần theo thông tin từ một người bạn của nạn nhân, trên trang Zalo cá nhân có tên “Chuồn chuồn tre” của anh Hải, lúc 7 giờ 27 ngày 15-12 (cách khoảng 2,5 giờ đồng hồ trước khi nạn nhân nhảy cầu), anh viết hai chữ: “Vĩnh biệt”. Trước đó, trên trang Zalo này, nạn nhân viết: “Đời là thế. Cát bụi lại trở về với cát bụi”. Người bạn của anh Hải (xin được giấu tên) - chủ một quán cà-phê ở TP Huế cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, anh Hải có nhắn tin trên Zalo hỏi chị này: Có biết gia đình nào tốt và có nhu cầu nuôi con không? Mình muốn cho đứa con trai của mình. Đọc xong tin nhắn này, chị rất ngạc nhiên và hỏi lý do vì sao anh Hải muốn cho con. Khi nhận được câu trả lời, chị mới biết anh Hải mắc bệnh ung thư vòm họng. Chị này hứa sẽ tìm gia đình nào có điều kiện, rồi giới thiệu cho anh Hải. Nhưng không ngờ, khi đọc báo thấy người đàn ông gieo mình xuống sông Hương chính là anh Hải.

Theo cơ quan CA, trước khi nhảy cầu, nạn nhân có để lại bức thư tuyệt mệnh nói về mắc bệnh hơn 5 tháng nay nhưng không có tiền chữa trị. Nạn nhân này nói, cháu Sơn thiếu sự chăm sóc của mẹ nên còn dại khờ. Đồng thời, gửi gắm rằng, khi nạn nhân chết đi, nếu Sơn muốn về với ngoại thì để cho cháu về. Nếu cháu không muốn ở với ngoại thì nhờ bạn bè nhận nuôi cháu hoặc đưa cháu vào Trung tâm nuôi dưỡng mồ côi.

Chuồn chuồn tre được anh Hải đan trong thời gian mắc bệnh cho con trai bán kiếm tiền...

Quá trình điều tra, được biết, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm Huế, anh Hải xin vào làm tại Khu Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Sau đó, anh lập gia đình và vợ chồng anh mở Cty kinh doanh. Nhưng do làm ăn thua lỗ, vợ chồng lục đục nên ly dị. Vợ anh vào Nam lấy chồng khác cách đây 7 năm, còn anh Hải nuôi con. Sau một thời gian bôn ba, cách đây 3 năm, anh Hải và con vào Huế thuê phòng trọ ở đường Hải Triều sinh sống, cháu Sơn cũng được đi học. Thời gian này anh Hải đan chuồn chuồn tre để bán. Gần đây, do bệnh tình ngày càng nặng, sức khỏe giảm sút, tiền không có nên anh đành cho con nghỉ học. Hằng ngày anh vẫn gắng gượng để đan chuồn chuồn tre cho cháu Sơn mang ra vỉa hè bán... Số tiền kiếm được cũng không đủ để bố con trang trải sinh hoạt và tiền thuốc thang.

...và Cháu Sơn sững sờ khi chứng kiến bố nhảy cầu.

Bệnh tình ngày càng nặng trong khi gia đình rất nghèo khó, vì vậy đã có lần anh đưa con lên một ngôi chùa nuôi dạy trẻ mồ côi ở Huế để gửi. Nhưng đến chùa rồi anh lại đưa con về. Tiếp đó, qua trang mạng cá nhân, anh có nhắn cho một số bạn bè rằng, có nhu cầu cho con. Bạn anh Hải cho biết, việc anh chọn cái chết đột ngột là có lý do. Bởi, có lẽ anh muốn nhiều người sẽ biết chuyện thương tình, nhận nuôi nấng con anh...

CATP Huế cho biết, hoàn cảnh của người thân cháu Sơn cũng rất khó khăn. Đến chiều 16-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Vân Anh