Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin về “Nghi án giết chủ nợ rồi tự vẫn”: 3,5 chỉ vàng giả và cái chết bí ẩn

Thứ ba, 06/05/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 5-5-2014 đưa tin “Nghi án giết chủ nợ rồi tự vẫn”, thông tin về việc Nguyễn Thành Minh (1986, trú xã Trà Giang, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) treo cổ tự vẫn tại bìa rừng thuộc xã Trà Giang ngày 3-5. Từ vụ việc này, người dân địa phương đang xôn xao về cái chết của anh Minh có liên quan đến bà Trương Thị Xuân (1956, cùng trú xã Trà Giang), cho rằng sau khi sát hại bà Xuân không thành, Minh treo cổ tự vẫn. Vụ việc này còn nhiều nghi vấn và CQĐT đang tích cực làm rõ.

Ngôi nhà bà Xuân bị kẻ gian lục tung trong đêm 2-5.

MƯỢN VÀNG THẬT, TRẢ VÀNG GIẢ

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của con trai, ông Nguyễn Thành Nghe (bố Minh) ngậm ngùi cho biết: "14 giờ ngày 3-5, Minh đang thu gom bắp với mẹ. Lúc này trời sắp mưa nên Minh nói đi ra rừng lùa trâu về. Khu vực thả trâu chỉ cách nhà khoảng 400m nhưng Minh đi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy về nên vợ tôi đi lên chỗ cột trâu để tìm. Đến nơi, thấy Minh treo cổ trên một cành cây nên mẹ Minh hô hoán. Mọi người tức tốc đưa Minh xuống Trung tâm Y tế H. Bắc Trà My cấp cứu nhưng cháu đã chết trước đó".

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi làm rẫy phát hiện bà Trương Thị Xuân kêu cứu nơi bìa rừng hẻo lánh gần khu thủy điện Nước Oa. Thấy nạn nhân bị thương tích, người dân tức tốc đưa bà Xuân đến Trung tâm Y tế H. Bắc Trà My cấp cứu. Lúc này bà Xuân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, khu vực mắt bị thâm tím, quanh cổ có vết trầy xước dài, hai bên vai có nhiều điểm trầy xước và tụ máu do ngoại lực tác động.

Bà Trương Thị Xuân đang điều trị tại Trung tâm y tế.

Bà Nguyễn Thị Oanh (1952, hàng xóm của bà Xuân) kể lại: "Trước đó khoảng 2 tháng, Minh có mượn của bà Xuân 3 chỉ vàng. Do không có sẵn nên bà Xuân qua nhà con gái tôi là Tuyết lấy 3 chỉ vàng cho Minh mượn. Khi mượn vàng, Minh có cầm lên 2 sổ đỏ đưa bà Xuân cất giữ. 2 sổ đỏ này không phải Minh đứng tên sở hữu nên Tuyết yêu cầu Minh viết giấy mượn 3 chỉ vàng và giao bà Xuân giữ giấy này. Cách đây vài ngày, Minh đem 3,5 chỉ vàng xuống trả cho bà Xuân (phần lãi là 5 phân vàng). Bà Xuân đem 3,5 chỉ vàng này cho Tuyết, nhờ bán giúp 5 phân vàng. Tuy nhiên, khi Tuyết đem vàng đi bán thì phát hiện vàng giả".

Bà Oanh cũng cho biết thêm: "Biết là vàng giả nên bà Xuân điện thoại cho Minh thì Minh bảo giữ kín chuyện giùm, Minh sẽ lấy vàng thật trả sau. Sáng 2-5, Minh hẹn bà Xuân đến một địa điểm để trả tiền và vàng. Đến 11 giờ, bà Xuân điện về cho Tuyết nói: “Thằng Minh chở cô đi lên Nam Trà My lấy vàng, nhưng nó nói không có vàng nên nó chở cô xuống lại ao cá gần thủy điện để lấy tiền”. Đến chiều tối vẫn không thấy bà Xuân về nhà, con gái tôi mở điện thoại ra thấy có tin nhắn từ số điện thoại của bà Xuân: “Tau lấy tiền được rồi, mà chừ tau đi Nam Trà My chơi, sáng mai tau về sớm, điện thoại hết pin rồi...”.

Bà Nguyễn Thị Oanh kể lại chuyện vay mượn tiền giữa Minh và bà Xuân.

NHIỀU NGHI VẤN

Sau một ngày điều trị tại Trung tâm Y tế H. Bắc Trà My, sức khỏe của bà Xuân đã ổn nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Gắng gượng kể lại sự việc trên, bà Xuân cho biết: "7 giờ ngày 2-5, Minh điện hẹn tôi qua UBND xã để chở đi lấy vàng.Tôi đi xe đạp điện qua xã và gửi xe tại đây để Minh chở đi. Trước khi chở tôi đi bằng xe máy, Minh có cho tôi uống một chai nước màu đỏ, còn nó uống một chai nước trà xanh. Tôi uống nước vào là đầu gục xuống luôn không biết chi hết. Đến khi lên tới rừng ở gần thủy điện, tôi ngước đầu lên thấy Minh giật lấy điện thoại của tôi và sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ. Sau đó tôi không biết gì nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong rừng. Sợ quá, kêu cứu nhưng không có ai nên lết ra bìa rừng thì có mấy người đi làm rẫy chạy đến...”.

Lời khai của bà Xuân là vậy, tuy nhiên trước khi tự vẫn, Minh để lại cho gia đình lá thư tuyệt mệnh, khẳng định không giết bà Xuân. Bà Xuân không chồng không con, sống một mình và trong đêm bà mất tích thì nhà bà bị kẻ gian lục tung. Đặc biệt, chiếc xe đạp điện bà Xuân để tại UBND xã Trà Giang cũng bị mất và được tìm thấy ở một nhà dân tại TT Trà My, cách đó khoảng 10km. Còn Minh, đã có vợ và một con nhưng ly thân. Mới đây, Minh cưới vợ thứ 2 và có con trai khoảng 6 tháng tuổi.

Chiều 5-5, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Ngô Quốc Ánh - Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam) cho biết: Hiện sức khỏe của bà Xuân chưa ổn định nên chưa lấy lời khai chính xác được. Vụ việc còn nhiều nghi vấn nên đơn vị đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Trần Tân