Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin về vụ bắt đối tượng dùng “bom xăng” tấn công ga Vinh

Thứ ba, 09/12/2014 11:19

* Đối tượng có biểu hiện của bệnh tâm thần

* Đối tượng khai nhận “thích thì đốt”

(Cadn.com.vn) - Chiều 8-12, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Hòa (1983, trú khối 5,  P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ việc đối tượng này dùng xăng phóng hỏa tại ga Vinh, gây thiệt hại nặng cho phía nhà ga.

Như chúng tôi thông tin ban đầu, 8 giờ ngày 8-12, khi một nhân viên ga Vinh tên Huệ vừa mở cửa phòng bán vé kiêm phòng chờ cho hành khách đi tàu thì bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên đi vào, trên tay xách theo một can nhựa 20 lít màu trắng (đựng xăng). Đang ngồi ở bàn hướng dẫn, chị Huệ thấy thanh niên này thả can nhựa xuống đất khiến xăng chảy ra ngoài rồi móc túi lấy chiếc bật lửa và một tờ giấy châm lửa vứt xuống dòng xăng đang chảy từ chiếc can ra. Ngọn lửa gặp xăng bốc cháy ngùn ngụt. Sự việc xảy ra rất nhanh và quá bất ngờ, chị Huệ chỉ kịp hét toáng lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng kêu mọi người tới dập lửa. Đối tượng là nam thanh niên sau khi phóng hỏa xong cũng chạy ra sân ga, lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghe tiếng la hét thất thanh của chị Huệ, mọi người nhanh chóng điện báo cơ quan chức năng, đồng thời huy động, sử dụng đồng bộ các dụng cụ PCCC tại chỗ như bình cứu hỏa mini, trụ bơm nước để dập lửa. Sau khoảng hơn 10 phút nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa đã được mọi người khống chế. Rất may, lúc này nhà ga đang vắng khách nên không có thương vong về người xảy ra.

Hệ thống quạt thông gió bị lửa thiêu rụi.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng Ban Giám sát ga Vinh cho biết, sự việc xảy ra quá nhanh làm các nhân viên nhà ga không kịp trở tay. Sau khi phóng xe máy vượt qua cổng ga, đối tượng xông vào phòng bán vé kiêm phòng chờ rồi đổ xăng phóng hỏa. Vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại cho nhà ga khoảng 120 triệu đồng, bao gồm: toàn bộ hệ thống điện trong phòng, 2 máy điều hòa nhiệt độ, 15m trần thạch cao, gạch ốp lát, 2 quạt thông gió, 1 máy cản gió, 1 camera, 1 máy lấy số tự động điện tử, 2 điện thoại bàn, 1 bộ bàn ghế và làm tê liệt hệ thống bán vé trong khoảng 60 phút.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với CAP Quán Bàu, cán bộ Sở CSPCCC Nghệ An tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc cũng như triển khai phương án truy bắt đối tượng phóng hỏa.

Qua xác minh thông tin từ các nhân chứng, những người biết việc, cơ quan CSĐT CATP Vinh đã xác định rõ nghi can phóng hỏa ga tàu là Nguyễn Bá Hòa (1983, trú khối 5, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) - thông tin ban đầu là Phạm Bá Hòa. Sau gần một giờ truy tìm, nghi can Hòa đã bị CATP Vinh bắt giữ khi đang lang thang gần nhà.

Hiện trường nơi Nguyễn Bá Hòa phóng hỏa.

Tại CQĐT, bước đầu Nguyễn Bá Hòa khai nhận nguyên nhân “khai hỏa” nhà ga là do: khi đứng trước cổng ga Vinh, thấy chị Huệ đi qua có nhìn về phía mình. Cứ nghĩ người này coi thường mình nên đã chạy về nhà lấy một chiếc can nhựa màu trắng 20 lít, mang ra cây xăng trên đường Trường Chinh mua 200 ngàn đồng (được gần 10 lít xăng). Có xăng, Hòa kẹp phía trước 2 chân rồi phóng xe máy vượt qua cổng, đi vào sân ga. Khi thấy chị Huệ vừa mở cửa, Hòa cũng lẳng lặng theo sau. Vào đến cửa, phía bên tay trái là chiếc bàn chỉ dẫn hành khách, Hòa lập tức đổ can xăng xuống nền nhà rồi móc túi lấy chiếc bật lửa đốt vào tờ giấy rồi thả xuống. Thấy lửa bốc cháy, Hòa ra xe nổ máy phóng đi.

Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết thêm, Nguyễn Bá Hòa có biểu hiện của bệnh tâm thần. Từ lúc bị bắt giữ, tâm lý của đối tượng này không được ổn định, lúc nhớ, lúc quên. Đối tượng còn nói: thích thì đốt chứ không có thù oán gì với ai, cũng không có mục đích sát hại ai cả. Hiện cơ quan CSĐT CATP Vinh đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ động cơ, mục đích, cũng như xác minh xem Nguyễn Bá Hòa có bị bệnh tâm thần hay không để có hướng xử lý trước pháp luật.

Theo tìm hiểu của P.V tại địa phương thì Nguyễn Bá Hòa vốn là thanh niên khỏe mạnh, cách đây mấy năm Hòa bị chấn động não sau một tai nạn, từ đó tính tình luôn luôn thay đổi thất thường. Mỗi khi trái gió trở trời, bệnh tình tái phát, Hòa rượt đánh tất cả những người xung quanh. Được biết, Hòa đang sống cùng bố mẹ, hành nghề chạy xe ôm trước cổng ga Vinh để kiếm sống.

X.S