Báo Công An Đà Nẵng

Thư cảm ơn

Thứ sáu, 18/09/2015 09:14

Tôi tên là Nguyễn Đình Trung (1958), trú K58/5E đường Dũng Sĩ Thanh Khê, tổ 78, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nay tôi viết thư này, xin được gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Hữu Thảo, cán bộ CAQ Thanh Khê đã hướng dẫn cho tôi phương cách thu hồi tài sản bị mất cắp. Xin được tóm tắt sự việc như sau: Cách đây hơn 4 tháng, vào khoảng 3 giờ sáng, kẻ gian đã đột nhập nhà tôi, lẻn vào phòng con gái tôi trộm tài sản. Khi bị con gái tôi phát hiện, tri hô thì kẻ gian bỏ chạy nhưng đã kịp lấy đi 1 iPad và 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy.

Vụ việc sau đó được gia đình tôi báo cáo đến CAP Thanh Khê Tây. Đến khoảng 13 giờ ngày 15-9, có người báo cho con tôi bán lại chiếc iPad con tôi đã bị mất cắp. Tôi liền đến CAP để báo lại việc này, nhưng không may cả CAP bận họp. Hơn 14 giờ 40 cùng ngày, tôi đến CAQ Thanh Khê thì gặp được anh Nguyễn Hữu Thảo. Khi nghe tôi trình bày sự việc, anh Thảo đã nhiệt tình và tận tâm hướng dẫn cho tôi cách gặp gỡ và tiếp xúc với người muốn bán iPad cho tôi, đồng thời cho số điện thoại riêng của anh để tôi liên lạc. Nhờ được anh Thảo hướng dẫn cặn kẽ, tôi về thực hiện đúng cách thức. Đến 17 giờ, người bán hẹn gặp con tôi. Tôi điện báo cho anh Thảo. Mặc dù thời tiết mưa gió tầm tã do đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, nhưng anh Thảo và các đồng đội đã tìm cách tiếp cận và đưa người bán chiếc iPad về trụ sở CAQ để điều tra, xác minh.

 Hành động và việc làm của anh Nguyễn Hữu Thảo cùng đồng đội đã để lại trong tôi hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. Với sự tôn trọng và yêu mến hình ảnh  người chiến sĩ CAND phục vụ, tất cả vì sự bình yên của nhân dân, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Hữu Thảo và đồng đội anh nói riêng, CATP Đà Nẵng nói chung.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 năm 2015.

Nguyễn Đình Trung