Báo Công An Đà Nẵng

Thư giãn, than dữ!

Thứ bảy, 23/01/2016 08:55

(Cadn.com.vn) - 14 giờ ngày 21-1, anh Nguyễn Thành L. (1988, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) ghé vào quán hớt tóc Thùy Dương ven đường Phạm Hùng (thuộc địa bàn thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tìm "cảm giác lạ" từ đôi tay của các cô thợ hành nghề hớt tóc nhưng không cần tông-đơ, dao kéo. Chẳng hiểu phương pháp massage, bấm huyệt của các cô thợ "tuyệt vời" như thế nào mà mãi đến lúc rời khỏi quán, kiểm tra lại ví tiền, anh L. mới phát hiện mất 4 triệu đồng. Không "bắt tận tay, day tận mặt" nên anh L. chỉ còn cách nhờ lực lượng chức năng tìm giúp.

Tiếp nhận thông tin, Trạm CA Nam Hòa Vang, CAX Hòa Châu kịp thời đến hiện trường kiểm tra, ngăn chặn các "yêu nữ" này... cao chạy xa bay như các trường hợp xảy ra trước đó. Sau nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng Lý Thị Đào (1972, trú P. Hòa Thuận Đông), Nguyễn Thị Thùy Vân (1971, trú P. Thanh Bình, cùng Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vừa là chủ quán, vừa là nhân viên mới chịu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, chiêu thức móc túi của các đối tượng như một hành trình đã được lập sẵn, khi có khách đến quán, Vân (tuy luống tuổi nhưng vẫn còn dễ nhìn) có trách nhiệm chèo kéo, đưa khách lên giường massage. Chờ cho khách "ngất ngây", Vân tìm cách "nâng niu" chiếc ví của khách ra khỏi túi, hất nhẹ xuống nền nhà rồi hát. Nghe tín hiệu, Đào mới nhè nhẹ bò vào, thò tay qua tấm rèm rà soát trong ví lấy tiền. Xong, Đào trở ra, tìm cách báo hiệu cho Vân biết phi vụ đã hoàn thành, chuẩn bị tiễn khách. Các đối tượng khai nhận, biết rất rõ khách nam khi đến quán thường trong trạng thái say bia rượu nên ban đầu chỉ làm massage thư giãn, sau thấy khách vui vẻ thì tiếp tục gạ gẫm "lên tiên". Để có tiền trả mặt bằng thuê quán, hằng ngày các ả tích cực "lượn lờ" trước quán, mồi chài đủ loại đấng mày râu từ choai choai đến đầu bạc và không từ bỏ mọi thủ đoạn để tiếp cận túi tiền của khách... Ở phi vụ này, Đào "chôm" của anh L. được 4 triệu đồng, chia cho Vân 1,5 triệu đồng, nhưng khi lực lượng CA yêu cầu giao nộp tài sản trả cho bị hại thì Vân nộp toàn bộ số tiền, còn Đào chỉ nộp 500 ngàn đồng, số tiền còn lại theo Đào cất giấu trong nhà vệ sinh nhưng chẳng biết "biến" đâu mất, nên vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAH thụ lý.

Lý Thị Đào và Nguyễn Thị Thùy Vân.

Trước đó, cuối năm 2015, Trạm CA Nam Hòa Vang phối hợp với CAX Hòa Phước kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thị H. (1985, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) - nhân viên quán hớt tóc Cát Tường; Hồ Thị H. (1995, trú H. Bắc Trà My, Quảng Nam) - nhân viên quán hớt tóc Hồng Ngọc đang có hành vi bán dâm, kích dục các khách hàng Trương H. (1985, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam), Phạm V. (1986, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua còn có rất nhiều khách khi ghé các quán hớt tóc kèm dịch vụ massage trên các tuyến QL1A, QL14B cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng vì sĩ diện nên đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", sợ lộ ra vợ con biết được chê cười, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Còn chuyện có hay không việc các ả "chiều" khách đến "bến" thì chỉ có những người trong cuộc mới rõ. Dù sự thật có thế nào chăng nữa thì đó cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những đấng mày râu quen thói trăng hoa, nếu có tư tưởng "ham của lạ" thì trước sau gì cũng bị người khác phát hiện, lại còn bị đe dọa bởi mầm mống của căn bệnh thế kỷ.

An Dương