Báo Công An Đà Nẵng

Thu hoạch rau chạy lũ

Thứ năm, 08/10/2020 14:44

Nông dân HTX Rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng ) tranh thủ thu hoạch rau ở cánh đồng ngập nước.

Sáng 7-10, trời đổ mưa không ngớt, nước sông tiếp tục dâng cao, hàng chục hộ dân canh tác tại HTX Rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phải tranh thủ thu hoạch các luống rau chạy... lũ. Bà Bốn Nhượng bộc bạch: "Từ tối hôm qua đến giờ mưa to quá, ở nhà cứ nơm nớp lo hơn 1 sào rau muống gieo hạt chờ thêm vài bữa nữa mới cắt bán. Sáng 7-10, ra đến đồng thì tá hỏa, các luống rau bị ngập úng hết, thân cây nhão nhoẹt nên phải nhờ người phụ giúp, cắt bán được chừng nào hay chừng nấy".

Cách đó vài chục mét ở vị trí đất cao hơn, ông Hai Thệ cũng tất tả thu hoạch các luống rau mồng tơi còn sót lại. Nhìn xuống đám rau không còn mướt xanh như trước, ông trải lòng, giờ lo thu được ít nào thì thu chứ nghe đâu còn mưa to nữa. Rau nào cũng vậy, ngậm nước lâu ngày thì coi như bỏ thôi. Nhưng ngọn nào to thì mới hái chứ ngọn nhỏ quá cũng đành bỏ đó. Nếu nó sống được qua đợt mưa này thì mình nhờ, còn không thì coi như phó mặc cho trời. Trồng rau mùa này như đánh cược với trời...

"Gieo hạt được vài ngày mà trời mưa xuống tầm tã thì đất lạnh, rau có sức chịu đựng mấy cũng chết. Còn rau lên xanh rồi mà ngậm nước 1-2 ngày thì coi như trắng tay. Tuy nhiên, chẳng người nông dân nào nơi đây lại bỏ hoang đất. Họ tin rằng đất không phụ lòng người nên ra sức lao động, còn nếu có thua keo này thì bày keo khác!", ông Hai Thệ chia sẻ kinh nghiệm hơn 20 năm trồng rau của mình.

Được biết, nhiều năm trở lại đây, khi tốc độ đô thị hóa vùng nông thôn Hòa Vang ngày càng nhanh, không ít người đã lần lượt bỏ đất, phá vườn tìm việc làm ở các khu công nghiệp nhưng vẫn có người mãi gắn bó vơ ruộng đồng. Làm nông giữa thời buổi công nghiệp cũng thật lắm gian truân.

VY HẬU