Báo Công An Đà Nẵng

Thử một lần ân hận cả đời!

Thứ ba, 21/04/2015 08:43

(Cadn.com.vn) - Đó là lời khai đầy hối hận của bị cáo Lâm Đại Quang (1992, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tại phiên tòa lưu động do TAND Q.Hải Châu xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" vào ngày 18-4-2015.

Chuyện bắt đầu từ cuối tháng 8-2013, trong một lần Quang đi dự sinh nhật bạn thân cùng học phổ thông, nhóm bạn cũ rủ Quang đi hát Karaoke, nhậu tiếp đến khuya. Thấy mấy bạn lấy "hàng đá" chia nhau dùng rồi ai nấy nhảy nhót, hát hò càng bốc nên Quang cũng rất tò mò muốn thử. Sẵn có men bia rượu ngà ngà nên khi được mời "đập đá", Quang đánh liều dùng thử. Từ sau bữa tiệc sinh nhật đó, Quang thường xuyên đi chơi với nhóm bạn cũ này rồi trở thành con nghiện không sao dứt ra được.

Ngày 6-9-2013, Lâm Đại Quang bị CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bắt quả tang và xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy. Không nghề nghiệp ổn định, không có tiền nên mỗi khi Quang lên cơn nghiện ma túy thì đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Đến khi không còn gì để bán, Quang chuyển qua mua bán ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Lâm Đại Quang trước vành móng ngựa.

Từ tháng 11-2014 đến nay, Lâm Đại Quang nhiều lần mua ma túy của một người phụ nữ tên Liễu (chưa xác định họ tên, địa chỉ) đem về phân thành nhiều gói bán lại cho các con nghiện. Những đối tượng thường xuyên mua ma túy của Quang là Phan Ngọc Trọng, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Dương và nhiều thanh niên khác mà Quang không nhớ hết tên...  Đến chiều 24-11-2014, tại ngã ba đường Thân Cảnh Phúc- Tân An 3 (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu bắt quả tang Quang bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện ma túy...

Khi được hỏi về hành vi gieo rắc "cái chết trắng", bị cáo Quang khai nhận, mặc dù biết rõ hành vi trên là phạm pháp nhưng do không chịu nổi cơn nghiện nên nhắm mắt làm liều... Trong phần luận tội, đại diện VKSND thực hiện quyền công tố tại tòa cho rằng hành vi của Quang gây tác hại nguy hiểm cho nhiều người trong xã hội, đối tượng tổ chức mua bán ma túy nhiều lần nên đề nghị mức án 7- 8 năm tù.

Bị cáo Quang khóc với con gái.

Trong khoản thời gian HĐXX vào nghị án, con gái mới 3 tuổi của bị cáo Quang chạy đến sà vào lòng cha rồi 2 cha con ôm nhau khóc nức nở. Quang ghì con vào lòng, nói trong nước mắt: "Cha hối hận thì muộn mất rồi con ơi, chỉ trót dại thử một lần mà ân hận cả đời...".

Mặc dù luật sư bào chữa đã viện dẫn nhiều tình tiết cho thấy sự ăn năn, thành khẩn hối lỗi của bị cáo nhưng HĐXX nhận định: Bị cáo đã bất chấp tất cả, đánh đổi danh dự, hạnh phúc gia đình để lao vào con đường nghiện hút, mua bán trái phép chất ma túy gây nguy hiểm cho xã hội. Cần có một bản án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội thời gian dài để răn đe, giáo dục. Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, TAND Q, Hải Châu tuyên phạt bị cáo Lâm Đại Quang 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiền Minh