Thua bạc, cướp sòng
(Cadn.com.vn) - Mai Anh Phương Chung (1985) là con đầu của vợ chồng ông Mai Anh Th. (trú tổ 46, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Sớm tiêm nhiễm lối sống đua đòi, ăn chơi, nghiện ngập nên Chung đã có thời gian phải vào Trung tâm 05-06 Đà Nẵng để cai nghiện. Khỏi phải nói cha mẹ Chung đã âu sầu, rầu rĩ vì đứa con trái tính trái nết, học hành dở dang mà công việc thì được chăng hay chớ. Khoảng đầu năm 2007, khi con có bạn gái và quyết định tiến tới hôn nhân, cha mẹ Chung mừng lắm vì đó cũng chính là ước mong của họ, có như thế may ra Chung mới bớt chơi bời lông bông, lo chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống.
Để chuẩn bị cho việc cưới hỏi, cha mẹ đưa trước cho Chung 3 triệu đồng để mua sắm một số vật dụng cần thiết, đặt tiệc, thuê đồ cưới... Thế nhưng, thay vì lo liệu cho hôn nhân, Chung lại đem số tiền này nướng vào sòng bạc và thua hết. Trong sòng bạc hôm ấy có một người tên Phương (không rõ họ và địa chỉ) mà Chung nghi ngờ là có hành vi gian lận (vì sau đó Chung phát hiện Phương giấu 1 con bài trong người) nên đã đòi lại số tiền bị thua. Do số tiền lấy lại chưa đủ, những ngày sau đó Chung tiếp tục đi tìm Phương ở những sòng bạc mà Phương thường chơi trước đó. Khi đi, Chung rủ thêm 3 người bạn là Trần Văn Nghi (1985), Trần Vĩnh Hiệp (1987, trú P. Mỹ An), Nguyễn Đức Hiền (1989, trú P. Khuê Mỹ).
Khoảng 13 giờ ngày 8-7-2007, Chung mang theo 4 con dao nhọn, đưa cho Hiệp, Nghi, Hiền mỗi người 1 dao và giữ lại một con, sau đó cả bốn chở nhau bằng xe máy đến nhà bà Huỳnh Thị Nở (1966, trú số 318-Ngũ Hành Sơn) để tìm Phương nhưng không có. Chúng tiếp tục đến một địa chỉ đánh bạc khác mà Phương hay đến chơi là nhà ông Nguyễn Tùng (1950, ở tổ 38, P. Mỹ An) nhưng cũng không tìm thấy Phương. Tại nhà ông Tùng lúc này có nhóm đánh bài ăn tiền gồm ông Tùng, Huỳnh Bá Tuấn, Ngô Trường Sanh và Duy (chưa xác định được họ và địa chỉ) nên nhóm của Chung vào xem.
![]() |
Mai Anh Phương Chung |
Chung, Hiệp rút dao đe dọa lấy của bà Thúy 900.000 đồng, bà Thuyết 1 ĐTDĐ Nokia 1100, bà Nở 1 ĐTDĐ Samsung E250 và 100.000 đồng. Khi bà Nở phản ứng thì bị Chung dùng dao chém vào tay khiến bà hoảng sợ, bỏ chạy ra ban công và nhảy từ tầng 2 xuống đất bị thương nặng (theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y TP Đà Nẵng thì thương tích của bà là 47%). Tài sản cướp được do Chung cất giữ, sau đó cả bọn chạy trốn vào Nha Trang. Được một thời gian, Nghi, Hiệp, Hiền ra trình diện với cơ quan CA, riêng Mai Anh Phương Chung vẫn ngoan cố nên bị cơ quan CA ra lệnh truy nã, đến ngày 15-10-2007 thì bị bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan CA còn xác định: Khoảng giữa tháng 5-2007, Mai Anh Phương Chung tham gia đánh bài ăn tiền tại quán cà-phê của ông Nguyễn Tùng. Sau khi thua hết tiền, Chung bỏ về nhà và một lúc sau quay lại để xem mọi người đánh. Khi thấy Nguyễn Duy Hoàng cầm tiền của những người đánh bài (tổng cộng 1.500.000 đồng và 100USD), Chung khen đẹp, đòi xem thử và giật lấy từ tay của Hoàng rồi nhân lúc mọi người đang chăm chú đánh bài, Chung cầm tờ 100USD và 1.500.000 đồng chạy mất.
Ngày 5-6-2008, nhóm tội phạm do Mai Anh Phương Chung cầm đầu đã bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội cướp tài sản và tuyên phạt Chung 11 năm tù, Hiệp 9 năm tù, Nghi 8 năm tù, Hiền 5 năm tù. Riêng bị cáo Chung còn có hành vi chiếm đoạt 1.500.000 đồng và 100USD của những người đánh bài nên còn bị xét xử về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và phải nhận thêm mức án 6 tháng tù về tội này. Qua vụ án còn cho thấy, những người bị hại cũng vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, tuy nhiên do mức độ nhẹ nên bị xử lý bằng biện pháp hành chính là thỏa đáng.
Cứ cho rằng người yêu của Chung vẫn chung thủy chờ đợi thì cũng còn rất lâu đám cưới mới được tổ chức vì trước mắt Chung còn quãng đường dài: 11 năm 6 tháng để chấp hành bản án.
Nh. Hoàng