Báo Công An Đà Nẵng

Thực hư những lời tiên tri 50 năm trước

Thứ năm, 24/04/2014 11:42

(Cadn.com.vn) - Cách đây đúng 50 năm, Isaac Asimov, một trong những nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất của thế kỷ XX, có bài viết trên tờ New York Times, dự đoán thế giới của chúng ta vào năm 2014. Đây thật sự là cái nhìn ấn tượng và chính xác bất ngờ về bối cảnh năm 2014, qua con mắt của năm 1964.    

* Hệ thống điện thoại âm thanh và hình ảnh. Cuộc gọi video xuyên lục địa đầu tiên giữa hai địa điểm được thực hiện vào ngày 20-4-1964, sử dụng công nghệ phát triển của Bell Systems (sau này là Phòng thí nghiệm Bell), có thể truyền cảm hứng cho một phần dự đoán của ông Asimov. Tuy nhiên, ông chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi với chi phí thấp hiện nay, người ta thoải mái gọi điện thoại kèm hình ảnh từ  các sản phẩm công nghệ như Skype, Viber và FaceTime.

* Liên lạc đến Nam Cực. Bạn có thể  trực tiếp liên lạc bất kỳ vị trí nào trên trái đất, bao gồm cả các trạm thời tiết ở Nam Cực. Chỉ cần quay số mã quốc gia 672 (đối với một số khu vực có thể sử dụng mã quốc gia của New Zealand, 64).

* Robot thông minh. Ông Asimov từng viết về các robot trong các tác phẩm viễn tưởng của mình, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ông dự đoán rằng, vào năm 2014 sẽ có robot giúp việc nhà. Trên thực tế, ngày nay xuất hiện các robot Nhật Bản có thể vượt qua kỳ thi đại học hay thực hiện phẫu thuật từ xa, và thậm chí là nấu bữa ăn ngon. Ông Asimov cũng gần đúng khi xác định thiết bị sẽ trở thành một thành phần quan trọng của cuộc sống hiện đại là "máy tính thu nhỏ", còn được gọi là điện thoại thông minh, mà ông nghĩ rằng nó sẽ phục vụ như một "bộ não" của robot.

* Hệ thống 3D. Đây là điểm đáng chú ý nhất của các dự đoán của ông Asimov. Theo ông, đối với truyền hình, màn hình phẳng sẽ thay thế cho tivi thông thường, các hình khối trong suốt sẽ làm cho hình ảnh xuất hiện 3 chiều (3D).

* Liên lạc với Mặt trăng. Các cuộc trò chuyện với mặt trăng sẽ là chuyện nhỏ. Ông cho rằng, các cuộc gọi đến Mặt trăng được kết nối chỉ 2,5 giây. Ông còn dự đoán rằng, vào năm 2014, chỉ có "những tàu vũ trụ không người lái" hạ cánh trên sao Hỏa. Và ông đã đúng.

* Các thiết bị nhà bếp. Đây là những thiết bị có thể tự động chuẩn bị các bữa ăn, đun nước và pha cà-phê. Máy pha cà-phê tự động thực sự đã tồn tại. Ông Asimov còn dự đoán về việc tạo ra "các loại thịt nhân tạo". Ông đã đúng bởi năm ngoái, các nhà khoa học công bố thí nghiệm phát triển thịt "giả".

Thịt "giả" (thịt nhân tạo) đầu tiên trên thế giới do các nhà khoa học tại Đại học Maastricht, Hà Lan phát triển. Ảnh: Getty Images

* Thử nghiệm điện nhiệt hạch. Theo ông Asimov, vào năm 2014, con người sẽ khai thác năng lượng ở các ngôi sao. Ông đã đi quá xa. Bởi hiện nay, một dự án đa quốc gia trị giá 22 tỷ USD xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch từ nay đến năm 2028 ở miền Nam nước Pháp, đang được thực hiện. Các nhà máy điện trong không gian "thu thập ánh sáng mặt trời bằng các parabol khổng lồ tập trung thiết bị và bức xạ năng lượng xuống trái đất" vẫn còn là mục tiêu chưa được thực hiện. Tuy nhiên, dự đoán của ông Asimov về các trạm năng lượng mặt trời khổng lồ ở sa mạc và các khu vực bán sa mạc như Arizona và Negev là chính xác.

* Các phương tiện "não robot". "Não robot" chắc chắn sẽ là một phần không thể thiếu cho các phương tiện tự điều khiển trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo của ông Asimov vẫn chỉ là giấc mơ. Các phương tiện "lướt trên mặt nước với lực ma sát tối thiểu" đã gây ấn tượng cho du khách tại Hội chợ thế giới năm 1964, nhưng không được tiếp tục phát triển. Ngày nay, chúng ta chỉ mới có máy bay phản lực và thủy phi cơ.

* Xã hội chán nản. Không phải tất cả mọi người trên thế giới sẽ được sử dụng các thành tựu trong tương lai. Ông Asimov dự đoán, thế giới sẽ quan ngại về tăng dân số và kiểm soát sinh đẻ. Theo ông, vào năm 2014, xã hội sẽ mắc chung căn bệnh là chán nản và nó sẽ lan rộng. Ông Asimov cho rằng, ngành tâm thần học sẽ là ngành y khoa quan trọng nhất trong năm 2014.

An Bình

(Theo BBC)