Báo Công An Đà Nẵng

Thực hư vụ tự vẫn do bị “Công an xã chà đạp nhân phẩm”

Thứ năm, 28/04/2016 11:13

(Cadn.com.vn) - Trước khi uống thuốc độc tự vẫn, ông Trương Văn Bản (1958, trú thôn Xuân Đông, xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã viết thư tố cáo bị CAX “chà đạp nhân phẩm” của mình... Vậy thực hư câu chuyện này thế nào? P.V đã vào cuộc tìm hiểu.

TỰ VẪN VÌ CHO RẰNG BỊ XÚC PHẠM?!

Tiếp xúc với P.V, bà Lê Thị Sáu (1962, vợ ông Bản) cho biết: Tối 19-4, ông Bản uống rượu tại nhà, đến sáng hôm sau, khi thức dậy, ông bỗng nhớ lại mâu thuẫn trước đây với anh Lê Trung Bình (1977, trú cùng thôn) nên qua nhà anh Bình quậy phá. “Đến trưa 20-4, sau khi đi làm về, thấy ông ấy nằm trên giường nhưng nghĩ ông ấy ngủ nên tôi xuống nhà bếp nấu cơm. Không ngờ, một lúc sau thằng Hậu la lớn: “Ba chết rồi má ơi! Tôi nghe hết câu thì thấy thằng Hậu ôm ba nó chạy đưa đi cấp cứu” - bà Sáu kể lại.

Còn anh Trương Văn Trường Hậu (1990, con ông Bản) kể lại: Sáng 20-4, khi anh đang làm việc tại HTX Đại Thắng thì nhận được thông báo đến CAX đưa bố anh về. Dù đang có rất nhiều việc phải làm nhưng nghe tin liên quan đến bố, anh liền chạy ngay đến trụ sở CAX. Khi vừa đến nơi, anh Hậu nghe bố la lối “Tôi không có đập bảng Tổ quốc ghi công nhà thằng Bình. Nếu tôi đập thì cứ lập biên bản. Còn không phải vậy thì phải bắt người đã vu khống tôi”. Anh Hậu còn kể, tại CAX, ông Bản nói với anh là ông bị ông Lê Hồng Vĩ - Trưởng CAX đánh 2 bạt tai. Lúc đó, bố anh liên tục nói ông Vĩ phải xin lỗi, nếu không ông sẽ tức mà chết.

Biết bố có rượu nên anh Hậu khuyên bố về nhà. Tuy nhiên, ông Bản không chịu về mà còn liên tục nói mình bị oan, bị Trưởng CAX đánh và bắt người này phải xin lỗi. Khuyên bố không được, anh Hậu đành phải kéo về nhà. “Từ trụ sở làm việc của CAX đến nhà tôi không xa lắm nhưng phải mất hơn 2 tiếng tôi mới đưa được bố về. Trên đường đi, bố tôi liên tục chửi tôi ngu và bảo tôi tại sao không bắt ông Vĩ mà lại lôi ông về” - anh Hậu kể.

Sau khi anh Hậu đưa ông Bản về đến nhà thì ông Bản lại đòi ra lại CAX. Nhiều lần ông Bản chạy ra đường để nhờ người dân chở ông đi nhưng đều bị anh Hậu ngăn cản. Lúc này ông Bản liên tục nói “thằng Vĩ phải xin lỗi tao chứ nếu không tao sẽ tức mà chết”. Anh Hậu thuyết phục mãi cuối cùng ông Bản cũng chịu vào nhà và không đến CAX nữa. Ông Bản vào phòng khách ngồi và lấy giấy, bút ra viết. Khi anh Hậu đến gần xem thì ông Bản mang tờ giấy đó vào phòng riêng của mình. Nghĩ bố đã nguôi giận nên anh Hậu đến HTX để làm việc.

Đến trưa cùng ngày, khi về đến cửa nhà, anh Hậu ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nên chạy vào phòng của ông Bản thì thấy bố đang nằm trên giường, miệng sùi bọt mép. Anh Hậu hốt hoảng gọi mẹ rồi đưa bố đi cấp cứu tại Trạm khám vùng B. Tuy nhiên, do cơ thể đã ngấm chất độc nên ông Bản không qua khỏi.

Gia đình lo hậu sự cho ông Bản.

Tối cùng ngày, khi đang chuẩn bị khâm liệm cho ông Bản thì anh Hậu chợt nhớ trước khi chết bố có viết gì đó nên chạy vào phòng tìm kiếm thì phát hiện 2 tờ giấy trên giường nơi ông Bản tự tử. Một bản di chúc gửi cho anh Hậu, còn một tờ giấy ông viết gửi UBND xã Đại Thắng với nội dung: “Tôi Trương Văn Bản, bị Vĩ công an xã chà đạp nhân phẩm và dùng bạo hành đánh tôi. Do đó, cho nên tôi uống thuốc vì nhục quá, vì quá áp bức tôi nên tôi tự dận (tự vẫn-P.V). Chào mọi người. Công lý!!!”. Mặt sau tờ giấy, ông Bản viết: “Con Lệ (chị Trương Thị Lệ, con gái ông Bản) ba đi đây, vợ ba đi đây, chú Mười…”.

Nghĩ cái chết của ông Bản có liên quan đến CAX Đại Thắng nên ngay trong đêm 20-4, gia đình ông Bản đã báo cáo sự việc lên CAH Đại Lộc. 22 giờ cùng ngày, CAH Đại Lộc cử cán bộ đến tiếp nhận vụ việc và thu giữ 2 lá thư để điều tra, làm rõ.

Bức thư tuyệt mệnh của ông Bản.

KHÔNG CÓ  CHUYỆN CAX ĐÁNH NGƯỜI

Trước sự việc trên, bà Lê Thị Kim Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Trưởng CAX Lê Hồng Vĩ đã có báo cáo giải trình. Theo báo cáo cho thấy, sáng 20-4, nhận được tin báo của gia đình anh Bình, ông Vĩ đã cử Phó CAX và một CA viên đến hiện trường để ghi nhận vụ việc. Khoảng 30 phút sau, CA viên quay về báo rằng ông Bản uống say, mang dao đến nhà anh Bình nhưng anh Bình không có ở nhà nên ông Bản đã đập phá tài sản trong nhà, dùng dao rượt đuổi anh Lê Dưỡng (em ruột anh Bình). Khi CAX lập biên bản thì ông Bản không hợp tác và tiếp tục quậy phá. Thấy ông Bản có hơi men nên CA dừng lập biên bản và nhờ một số thanh niên đưa ông Bản về.

Khi CA viên vừa báo cáo xong thì ông Bản cũng chạy xe máy đến trụ sở UBND xã. Lúc này, ông Vĩ từ trong phòng làm việc đi ra nói với ông Bản rằng vừa đi tù về sao không tu chí làm ăn mà quậy phá. Khi đó, ông Bản phủ nhận chuyện quậy phá, đồng thời lớn tiếng nói rằng bị CA vu oan. Thấy vậy, ông Vĩ nắm tay ông Bản nói: “Có gì thì vào phòng làm việc, không được gây rối, quậy phá”. Ông Bản la lên: “Mi đánh tao hả Vĩ?” rồi tiếp tục vào phòng làm việc của ông Vĩ la lối, đập bàn. Thấy vậy, ông Vĩ gọi cho anh Hậu đến đưa ông Bản về. Về việc ông Bản nói rằng bị ông Vĩ đánh, ông Vĩ khẳng định là không và CAX không đưa ông Bản về trụ sở mà ông Bản tự đi xe máy đến, chuyện này có một số người chứng kiến.

Còn bà Nguyễn Thị Kim (1966, hàng xóm của ông Bản) kể lại: Hôm đó, sau khi “quậy” nhà anh Bình, ông Bản có ghé vào quán của bà uống nước. Tại đây, ông Bản nói: “Lúc trước tôi có tiền hay cho nó (ý nói Bình - P.V) và mua dép cho vợ nó. Giờ nó ăn tiền của tôi (chơi bài ăn tiền - P.V), tôi xin lại vài đồng nó không cho”. Lúc này, bà Kim khuyên ông Bản về nhà nghỉ cho khỏe, lúc nào tỉnh táo hãy nói chuyện. Nghe lời bà Kim, ông Bản trở về nhà, còn bà Kim vào nhà nghỉ trưa. Một lúc sau thì bà nghe tin ông Bản uống thuốc độc tự tử. Bà Kim cũng cho hay, bình thường ông Bản hiền lành, nhưng khi có rượu vào thì ông hay la lối, ai khuyên can cũng không được.

Khi được hỏi về chuyện tiền nong và mâu thuẫn với ông Bản, anh Lê Trung Bình nói: “Cách đây 10 năm, tôi chở ông Bản đi đánh bài. Ông Bản đánh bài thắng nên cho tôi ít tiền. Vừa rồi, tôi và ông Bản chơi bài, tôi có ăn 500 ngàn đồng, tôi cho lại ông Bản 100 ngàn đồng nhưng ông Bản không lấy mà đòi cả 500 ngàn đồng. Về việc mâu thuẫn, trước đây tôi và ông Bản có nói qua nói lại nhau, nhưng tôi nghĩ mọi việc đã ổn rồi. Không ngờ ông ấy lại nhớ dai và sang nhà tôi đập phá, rồi hành động thiếu suy nghĩ như vậy”.

Theo tìm hiểu của P.V được biết, ông Bản có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Gần đây nhất, ông gây thương tích cho người khác với tỷ lệ 34% và bị tuyên phạt 12 tháng tù giam. Tháng 10-2014, ông Bản được tha tù trước thời hạn và về địa phương sinh sống.

B.B-H.N