Báo Công An Đà Nẵng

Thức tỉnh muộn màng

Thứ sáu, 17/01/2014 14:51

(Cadn.com.vn) - Phiên xét xử lưu động của TAND Q. Hải Châu tại trụ sở UBND P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đối với hai bị cáo Đoàn Quốc Bình (1988, tạm trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Long (1988, trú P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” sáng 12-1, thu hút nhiều người dự khán. Khi được Chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào phòng nghị án, cả hai bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến gia đình, xã hội và nhất là hai bà mẹ. Đó là lời xin lỗi muộn màng nhưng cũng thể hiện thái độ thành khẩn, nhận ra cái sai của mình để có thể giúp cả hai cải tạo tốt, sớm được trở về với gia đình, với cuộc sống lương thiện.

Đoàn Quốc Bình và Nguyễn Hữu Long bị VKSND Q. Hải Châu truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại các điểm b, m khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, 9 giờ 40 ngày 19-8-2013, ĐBP Phú Lộc (BCH BĐBP Đà Nẵng) phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Long đang giao ma túy cho Bình tại quán cà-phê số 153-Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng. 16 giờ cùng ngày, lực lượng ĐBP Phú Lộc khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình tại P. Nại Hiên Đông. Theo kết quả bắt quả tang và khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 43,810g ma túy.

Hai bị cáo Bình và Long trước vành móng ngựa.

Qua điều tra, Bình và Long khai nhận, do bản thân nghiện ma túy nên để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, từ tháng 7-2013, Bình điện thoại hỏi Long ở Hà Nội có biết ai bán ma túy (hàng đá) hay không, Long trả lời biết một đối tượng tên Long “khỉ” (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) bán ma túy. Sau đó Bình gửi cho Long 30 triệu đồng và nhờ Long vay thêm 20 triệu, tổng cộng là 50 triệu đồng để mua ma túy gửi vào Đà Nẵng cho Bình. Khi nhận được tiền Bình gửi, để “giúp” bạn, Long mượn bạn gái mình 20 triệu đồng nhưng nói dối là “có việc làm ăn”, sau đó mang toàn bộ số tiền này đến khu vực gầm cầu Chương Dương (Hà Nội) để gặp Long “khỉ” nhận “hàng”. Sau khi mua 40g ma túy đá hết 48 triệu đồng, Long dùng 2 triệu đồng còn lại để mua vé xe khách vào Đà Nẵng giao hàng cho Bình.

Nhận được ma túy, Bình đưa thêm cho Long 4 triệu đồng coi như “tiền công” rồi đem về phân nhỏ bán cho một số đối tượng kiếm lời 12 triệu đồng. Lần “làm ăn” đầu trót lọt, ngày 18-8-2013, Bình tiếp tục gửi cho Long 50 triệu đồng nhờ mua ma túy. Rút kinh nghiệm lần trước, sau khi mua ma túy của Long “khỉ” hết 48 triệu đồng, Long không trực tiếp mang vào cho Bình mà đem gói lại rồi nhờ một người xe ôm ở chợ Đồng Xuân mang ra Bến xe Giáp Bát gửi vào Đà Nẵng. Đến sáng 19-8, Long đi máy bay (vé máy bay do Bình mua) vào Đà Nẵng và ra Bến xe Đà Nẵng để nhận “hàng” do chính mình gửi. Sau đó, Long hẹn gặp Bình ở quán cà-phê số 153 - Nguyễn Hữu Thọ để giao thì bị bắt quả tang.

Các đối tượng buôn bán ma túy khi bị bắt hay đưa ra xét xử thì rất khó nhận được sự cảm thông của những người ngồi ở ghế HĐXX chứ đừng nói gì đến người dự khán. Thế nhưng có mặt tại phiên tòa xét xử Long và Bình, chúng tôi nhận thấy dù Bình và Long là những đối tượng mua bán ma túy với số lượng lớn, nhưng từ những lời khai của cả hai cho thấy sự hối cải, cầu mong sự rộng lượng, vị tha của pháp luật, gia đình và xã hội. “Bản thân bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra sai lầm của mình. Tại phiên tòa hôm nay, xin cho bị cáo được gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè, đến cơ quan pháp luật về những hành vi mà bị cáo đã làm. Bị cáo hứa sẽ cải tạo tốt và không vấp phải sai lầm nào sau khi được trở về cộng đồng” - Long bày tỏ lòng thành khẩn. Còn Bình, là con một trong gia đình, ba làm việc ở Đà Nẵng, mẹ buôn bán ở Hà Nội nên từ nhỏ quen được chiều chuộng. Vài năm trước, ba Bình đón cậu ta vào Đà Nẵng sinh sống. Thời gian sau Bình gọi điện ra Hà Nội bảo mẹ vào Đà Nẵng sống để tiện bề chăm nom chồng con.

Những lời căn dặn con sau khi phiên tòa kết thúc.

Theo lời con trai và chồng, bà Yến (mẹ Bình) sang nhượng cửa hàng cho người khác rồi vào Đà Nẵng mua nhà sinh sống. Thế nhưng, kể cả lúc sống với con bà cũng không ngờ rằng Bình đã nghiện ma túy. Và với một thanh niên không nghề nghiệp, để có tiền thỏa mãn những lúc “lên tiên” thì con đường phạm tội đối với họ là điều không thể tránh khỏi. “Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo xin được gửi lời xin lỗi đến mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con mắc phải và xin HĐXX xem xét khi lượng hình để bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội” - Bình nói lời cuối cùng trước khi HĐXX vào phòng nghị án. Bà Yến nước mắt lưng tròng vì thương con nhưng bà cũng rất can đảm: “Việc con tôi vi phạm pháp luật thì nó phải chịu, nhưng mong con cải tạo tốt để sớm về với gia đình”.

Tuy nhiên với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy thì cần phải có những bản án nghiêm trị để làm gương cho những kẻ khác và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Vì vậy, sau khi xem xét các chứng cứ, lời khai tại phiên tòa, các tình tiết giảm nhẹ hình phạt... HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Quốc Bình 10 năm tù và Nguyễn Hữu Long 9 năm tù giam. Đồng thời, tuyên phạt tiền mỗi bị cáo 10 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Nguyễn Tuấn