Báo Công An Đà Nẵng

“Tiên nâu” đi dép nhựa

Thứ tư, 03/04/2019 09:45

Hành nghề hát rong, cho thuê loa kéo, chuyên rảo quanh các quán nhậu dọc vỉa hè trên địa bàn để mưu sinh nhưng thực chất Võ Quốc Thống (1990, quê xã Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ, Bình Định) đã lợi dụng chiêu bài là mua bán hàng cấm, và thủ đoạn giấu ma túy dưới dép để hoạt động, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Võ Quốc Thống cùng chiếc xe và loa kéo được Thống sử dụng làm công cụ để ngụy trang.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện một đối tượng thường xuyên chở loa đi bán kẹo kéo nhưng thực chất là bán ma túy nên tiến hành điều tra, xác minh. Đến 22 giờ ngày 1-4, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu), lực lượng CA phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy BKS 43H1-19417 nên dừng phương tiện kiểm tra. Lục soát trên người đối tượng, công an phát hiện trong đôi dép của thanh niên này có dán 2 gói chứa 5 viên nén màu xanh và 1 gói chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng khai tên Võ Quốc Thống (1990, quê H. Phù Mỹ, Bình Định), hiện tạm trú tại một nhà trọ trên đường Phan Tứ, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Qua đấu tranh, Thống khai nhận đó là thuốc lắc và ma túy dạng hàng khay, đang trên đường đi “giao hàng” cho một người chưa rõ lai lịch tại quán karaoke DuBai trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để kiếm lời thì “sa lưới”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu cho biết, khi đối tượng sử dụng điện thoại nghi là đang giao dịch nên trinh sát ập vào khống chế. Ban đầu đối tượng ngoan cố, khai số ma túy mang theo dùng để sử dụng với bạn bè trong quán karaoke. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ, tài liệu thu thập trước đó, điều tra viên khiến Võ Quốc Thống phải thừa nhận hành vi mua bán.

“Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, khi di chuyển thường rẽ vào các quán nhậu nhưng không bán mà đứng quan sát một thời gian rồi tiếp tục đi. Làm dịch vụ cho thuê loa hoặc hát rong nhưng thực chất chỉ để loa trên xe và đến điểm hẹn giao dịch chớp nhoáng với người mua”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang chia sẻ.

Từ lời khai của đối tượng, Đội Cảnh sát ma túy CAQ Hải Châu phối hợp CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thống tại phòng trọ số 6, dãy trọ 37/01-Phan Tứ. Khi lực lượng CA khám xét, chủ trọ và hàng xóm xung quanh rất bất ngờ, tá hỏa khi biết người hàng xóm hiền lành của mình lại là người đi gieo “cái chết trắng”. Với gương mặt hiền lành, thư sinh lại sống xa quê, ai cũng nghĩ Thống là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó kiếm từng đồng bằng nghề hát rong. Trong quá trình khám xét, mặc dù đối tượng cất giấu tinh vi và ma túy được chia nhỏ để ở nhiều nơi nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA đã phát hiện trên giường ngủ của Thống có hộp thuốc lá, bên trong có chứa 22 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy các loại.

Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thu giữ tổng cộng 32 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy các loại và ra quyết định tạm giữ đối với Võ Quốc Thống để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

MAI VINH