Báo Công An Đà Nẵng

"Tiếp sức" cho dân phòng cơ động

Thứ tư, 15/01/2014 09:07

(Cadn.com.vn) - Khoác trên mình bộ trang phục mới tinh tươm vừa được Phòng CSĐTTP về ma túy CATP phối hợp với Chi nhánh NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) Đà Nẵng trao tặng, 24 thành viên của Đội dân phòng cơ động (DPCĐ) xã Hòa Phước (H. Hòa Vang) ai nấy đều cảm thấy tự hào. Có người còn bảo, nhìn đội hình DPCĐ xã Hòa Phước chẳng khác nào lực lượng chính quy, chuyên nghiệp...

Với địa bàn rộng, lại giáp ranh với nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là nằm dọc theo QL1A nên tình hình ANTT tại xã Hòa Phước có nhiều tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Phước đến nay đã thực hiện được 14/19 tiêu chí, trong 5 tiêu chí còn lại có tiêu chí "giữ vững an ninh, trật tự xã hội" đang triển khai. Và để hoàn thành tiêu chí này, Giám đốc CATP đã giao cho Phòng CSĐTTP về ma túy chịu trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ Hòa Phước.

 Kể từ khi đơn vị nhận chỉ đạo của Giám đốc CATP giao nhiệm vụ phối hợp, giúp đỡ H. Hòa Vang, trong đó có xã Hòa Phước triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài việc tăng cường lực lượng về cơ sở giúp dân phòng chống bão lụt, giữ gìn ANTT, thì ý tưởng tặng trang phục cho Đội DPCĐ xã Hòa Phước được Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng Phòng CSĐTTP về ma túy CATP khởi xướng. Tuy nhiên, anh cũng trăn trở lắm.

Ông Ngô Lành (ngoài cùng bên phải) cùng Thượng tá Nguyễn Văn Hoa trao trang phục và quà cho Đội DPCĐ xã Hòa Phước.

Cái trăn trở của người đứng đầu đơn vị vừa phải ngày đêm trực tiếp đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, vừa phải suy nghĩ làm sao giúp đỡ có hiệu quả, nhưng phù hợp với khả năng, điều kiện hiện có của đơn vị...

Vậy phải làm gì và làm như thế nào? Giúp đỡ về kinh phí, đó là điều không thể bởi đơn vị không có nguồn nào khác ngoài lương của CBCS. Giúp đỡ về nhân lực cũng sẽ hạn chế, bởi CBCS của đơn vị phải dốc hết sức lực, thời gian để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nút thắt ấy cứ "ám ảnh" Thượng tá Hoa cho đến ngày anh gặp được sự đồng cảm, sẻ chia của lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Đà Nẵng.

* Ông Lê Đình Việt - Thường trực Công đoàn chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Đà Nẵng cho biết: Riêng trong năm 2013 và đầu năm 2014, chi nhánh đã tài trợ cho xã Hòa Phước 4 tỷ đồng xây dựng trường Tiểu học, 4 nhà tình thương, tặng bò cho một số hộ dân, ủng hộ bão lụt... với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần động viên, khuyến khích là chính, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa nêu ý tưởng muốn trang bị cho Đội DPCĐ xã Hòa Phước một bộ trang phục mang "thương hiệu" riêng, tất nhiên phải phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Nhân tiện, anh bày tỏ nỗi băn khoăn của mình với ông Ngô Lành - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Đà Nẵng. Là người đứng đầu Chi nhánh, trong nhiều năm qua, đơn vị này đã đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong nhiều chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang, nên khi nghe ý tưởng, ông Lành đồng ý ngay.

Và kết quả là 24 bộ trang phục cùng 24 phần quà (với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng) đã được lãnh đạo Phòng CSĐTTP về ma túy CATP phối hợp cùng chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Đà Nẵng trao tặng cho Đội DPCĐ xã Hòa Phước vào ngày 13-1 vừa qua. Buổi lễ trao tặng được tổ chức gọn nhẹ, không rình rang nhưng ý nghĩa.

Quan trọng nhất là đã tạo động lực, sự tự tin cho những người thụ hưởng. Với họ, bộ trang phục không làm nên "thương hiệu", nhưng họ thấy ấm lòng vì nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ trao tặng, nhận ra có điều gì đó còn băn khoăn của Thượng tá Hoa, tìm hiểu thì được biết anh còn trăn trở bởi nếu chỉ có một bộ trang phục thì Đội dân phòng không có để thay đổi. Hơn nữa, áo quần có bền thì giỏi lắm cũng chỉ được một hai năm...

Sau một lúc hội ý cùng tập thể lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng, ông Ngô Lành thông báo tin vui: Chi nhánh Ngân hàng quyết định sẽ tài trợ mỗi năm 2 bộ trang phục, thời gian tài trợ trước mắt trong vòng 5 năm cho Đội DPCĐ xã Hòa Phước. Có lẽ vui nhất khi nghe tin này không phải là các thành viên của Đội dân phòng, mà chính là tập thể lãnh đạo và CBCS Phòng CSĐTTP về ma túy. Bởi họ biết rằng nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH không chỉ dành riêng cho lực lượng CA, mà còn có sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người...

Vậy là, khoảng cách từ ý tưởng đến hiện thực sẽ không quá xa, nếu ý tưởng đó là vì mục đích chung. Trong trường hợp này, đó là vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Doãn Hùng