Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp theo loạt bài “Rát bỏng chốn ăn chơi”: Chủ kinh doanh không thể ngụy biện

Thứ hai, 09/12/2013 12:28

(Cadn.com.vn) - Trong các ngày 5, 6 và 7-12, Báo Công an TP Đà Nẵng đăng loạt bài “Rát bỏng chốn ăn chơi” phản ánh thực trạng nhiều điểm kinh doanh núp bóng quán nhậu, karaoke, bar sử dụng những dàn “đào” câu khách kiếm tiền “bo”, trong đó có đề cập đến Karaoke Đại Thế Giới, đường Hàm Nghi. Rất lả lơi, mơn trớn, “đào” ca ở điểm kinh doanh này đã cho “thượng đế” rửa mắt bằng đủ hành động phản cảm, mất thuần phong mỹ tục. Sau khi Báo đăng, đơn vị kinh doanh dịch vụ không những không kiểm chứng, tổ chức rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay mà cố chấp, cho rằng mình không sai sót, nên “phản pháo” lại những ghi nhận của phóng viên...

Ngày 5-12, trong kỳ 1 loạt bài của phóng sự điều tra “Rát bỏng chốn ăn chơi”, chúng tôi đề cập đến sự thác loạn trong phòng ca VIP của điểm kinh doanh Karaoke Đại Thế Giới. Ở đó, các “đào” luôn chiều khách bằng những ánh mắt tình tứ, hầu bia nhiệt tình để ăn “bo” tiền của “thượng đế” đến mua vui. “Nhộn nhịp” hơn, để tạo sự hưng phấn cho khách, nhiều “đào” còn chân giày nhảy lên bàn nhậu, màn hình tivi múa bốc lửa với những hành động khiêu dâm, kích dục trong bản nhạc inh đầu. Thậm chí, các “đào” còn ôm nhau, vuốt ve “vùng kín” của nhau, hôn nhau như những kẻ đồng tính. Ngoài ăn “bo”, câu chuyện rỉ tai khách đi nhà nghỉ, khách sạn thực hiện chuyến “bay” đêm tiền triệu sau khi tàn cuộc chơi cũng diễn ra tại đây.

Sau khi báo đăng, ông Ngô Quang Thành - Giám đốc Cty CP Kim Gia Thành - chủ quán Karaoke Đại Thế Giới đã “phản pháo” báo chí bằng một lá đơn giải trình gửi UBNDTP, Sở VH-TT&DL, Phòng PA 83 CATP và Tổng Biên tập Báo CATP Đà Nẵng. Ông Thành khẳng định: “Trong lĩnh vực kinh doanh luôn cam kết thực hiện đúng chủ trương, quy định TP đã ban hành, nên khi đọc bài đăng Báo Công an TP Đà Nẵng, HĐQT Cty đã sốc nặng”. Ông Thành cho rằng, Đại Thế Giới là điểm vui chơi lành mạnh để phục vụ khách du lịch chứ quán không hề có nhân viên nữ phục vụ. Chỉ khi nào khách có yêu cầu nhân viên vào đứng rót bia thì quán có gọi vài nhân viên tiếp thị bia là sinh viên vừa học vừa làm tới phục vụ, tuy nhiên được kiểm soát chặt chẽ chứ không có chuyện múa, nhảy khêu gợi nhạy cảm như phóng viên phản ánh”. Đại diện Cty này còn “chỉ trích”, những hình ảnh đăng trên Báo là do phóng viên đã sử dụng trò lắp ghép, nên “hù” sẽ nhờ cơ quan chức năng kiểm tra, trả lại uy tín cho cơ sở kinh doanh.

Cách giải thích, “phản pháo” của Cty là vậy, song thực chất sự việc, những gì nhóm phóng viên chúng tôi chứng kiến tại điểm kinh doanh karaoke này hoàn toàn là sự thật. Và kiểu biện minh từ tờ đơn giải trình của ông Thành thực sự rất mâu thuẫn. Ông khẳng định quán không có nhân viên nữ phục vụ, nhưng khi khách có yêu cầu thì quản lý quán gọi vài nhân viên là sinh viên vừa học vừa làm tới đứng rót bia phục vụ. Như vậy chẳng phải... lạy ông tôi ở bụi này, rằng quán có nhân viên nữ phục vụ? Về những hành động nhảy múa khiêu dâm trên bàn, ông Thành khẳng định không có vì Cty kiểm soát rất chặt chẽ. Còn nhóm P.V chúng tôi một lần nữa khẳng định, rằng có thật 100%, và Cty đã hoàn toàn mất kiểm soát, dẫn tới buông lỏng quản lý! Những hình ảnh đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng chỉ là một vài ví dụ nhỏ minh chứng cho hành vi của các “đào” ca lả lơi, mơn trớn khách ở đây. Còn thực tế, phóng viên đã ghi lại hàng loạt tấm hình và bằng chứng khác minh chứng sự thác loạn mà các “đào” đã “qua mặt” chủ quán để kích thích sự tò mò của khách kiếm tiền “bo” và rỉ tai “gà” khách “bay” đêm hậu karaoke. Nhảy kích dục trên bàn nhậu, bàn đặt màn hình tivi đã đành, các “đào” mất lịch sự đến nỗi tháo cả giày ném trên bàn khách để bước nhảy gợi tình của mình thêm phần hưng phấn trong điệu nhạc đượm chất quán bar.

Tiếp tục chuyển tải những hình ảnh ghi lại được ở Karaoke Đại Thế Giới, chúng tôi xin nhường lời đánh giá, bình luận cho bạn đọc và các ngành chức năng. Riêng Cty Kim Gia Thành, chúng tôi mong rằng lãnh đạo Cty hãy cầu thị, kiểm tra để có sửa đổi...





Đây là một trong số những hình ảnh P.V ghi lại tại Karaoke VIP Đại Thế Giới.

Lê Hoàng