Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp thị có thuật thôi miên?

Thứ sáu, 14/03/2014 11:31

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 15 ngày 3-3, chị Nguyễn Ngọc Oanh (1993, trú đường Phan Huy Ôn, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nghe tiếng gọi cửa lục đục ra mở. Cửa mở, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, dáng thấp, nói giọng Bắc tự giới thiệu là nhân viên của Cty tiếp thị cà-phê đi bán sản phẩm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Theo người phụ nữ này, thể lệ chương trình là khi mua hoặc được tặng một gói cà-phê, khách hàng có thể trúng những món quà có giá trị từ nhỏ đến lớn. Chị Oanh từ chối và đóng cửa thì người này dúi vào tay chị một gói cà-phê (loại pha sẵn 3 trong 1) nói là “tặng dùng thử”.

Thấy người này nhiệt tình, Oanh đành nhận và mở thử xem thì thấy bên trong có một mẩu giấy ghi “chúc mừng bạn đã trúng thưởng điện thoại Galaxy S4”. Người phụ nữ cũng tỏ ra rất vui, vỗ vai chị Oanh chúc mừng. Lúc này chị Oanh vẫn đủ bình tĩnh, bảo rằng em đã có điện thoại rồi (Iphone 5S) nên không nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, người này lại cố tình kéo rê thời gian, bảo “nếu không lấy sản phẩm thì Cty sẽ quy ra tiền thưởng”. Sau khi cầm tờ giấy đọc và phát hiện trên giấy có ghi dãy số 001, người phụ này bảo, “do em có mã số 001 nên sẽ có cơ hội nhân đôi tài sản, giờ em có những tài sản gì thì đưa ra đây và toàn bộ sẽ được nhân đôi ngay.

20 phút sau, người của Cty chị sẽ đến trao thưởng cho em”. Lúc này chị Oanh hành động như một cái máy, lần lượt bỏ ĐTDĐ Iphone 5S trị giá 17.800.000 đồng, 1 dây chuyền vàng trị giá 5.000.000 đồng, 1 nhẫn vàng trị giá 3,6 triệu đồng (tổng cộng 26.400.000 đồng) và một giấy đăng ký xe máy. Người phụ nữ cho vàng, điện thoại vào một phong bì, còn giấy đăng ký xe vào một phong bì khác rồi dán “niêm phong”. Rồi người này bật mí: “Chị nói nhỏ cho em chuyện này nhé, chị sẽ gọi cho giám đốc Cty để giúp em theo phương án 2, nhưng em không nói với ai là chị tiết lộ nghe chưa”.



Giấy giới thiệu mang tên Phạm Thị Hồng (ảnh trên) và thẻ tiếp nhận giải thưởng
do người phụ nữ để lại làm tin.

Sau mấy câu trao đổi, người này chuyển điện thoại cho chị Oanh. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông cho biết: “Trong vòng 20 phút nữa sẽ có người của Cty đến phòng con trao thưởng. Còn về việc nhân đôi tài sản, giờ Cty vẫn có phương án hai. Tuy nhiên, con phải đưa tài sản đó cho nhân viên Cty đi “giám định” xem có phải là tài sản của con hay không. Để đảm bảo tài sản của con không thất lạc, nhân viên Cty sẽ để lại tờ giấy giới thiệu, tờ giấy đó trị giá 25 triệu đồng đấy, bởi nếu mất giấy nhân viên sẽ mất 25 triệu đồng tiền đặt cọc với Cty…”.

Xong cuộc điện thoại, chị Oanh gom toàn bộ tài sản của mình cho người phụ nữ đưa đi “giám định”. Trước khi đi, chị ta còn ghi vào cuốn sổ tay của chị Oanh số điện thoại của Cty và không quên dặn “em thay áo quần mới vào nhé, 20 phút nữa là có người của Cty chị đến tặng quà đó nghe”. Tuy nhiên, hơn 30 phút sau không thấy người phụ nữ quay lại, chị Oanh mới bừng tỉnh và phát hiện mình bị lừa.

Chị Oanh cho biết: “Em không hiểu sao khi mở gói cà-phê thì có mùi thơm rất lạ. Tiếp đó là lúc người phụ nữ vỗ vào vai em thì em cứ làm như một cái máy, dù trong tâm trí em lúc đầu đã không tin đây là giải thưởng thật và từ chối nhận giải. Đặc biệt, lúc người này gần đi thì em thấy rất nhức đầu”. Trao đổi với chúng tôi ngày 13-3, Trung tá Võ Đình Sĩ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, sau khi nhận được thông tin của bị hại, CAP đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và đang phối hợp với CAQ Hải Châu để điều tra sự việc. Chúng tôi khuyên người dân phải hết sức cảnh giác, nếu phát hiện các thủ đoạn tương tự thì báo cho cơ quan CA nơi gần nhất để xử lý.

Nguyễn Tuấn