Báo Công An Đà Nẵng

Tìm lại lối về...

Thứ hai, 20/06/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - “Đã từng vào tù ra trại, thậm chí có bị cáo đứng đây có cả gia đình đều vướng vòng lao lý... chẳng nhẽ các bị cáo không nhận ra được bài học gì. Hay bấy nhiêu sai lầm chưa đủ để trả giá cho cuộc đời của các bị cáo..., chừng nào còn đổ lỗi cho hoàn cảnh thì chừng ấy còn thất bại”... Những lời của HĐXX xoáy sâu khiến cả 3 bị cáo cúi sầm mặt. Nếu như họ biết điểm dừng thì có lẽ đã khác...

Dương Văn Trường (1973, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) từng vào tù vì tội “Cưỡng đoạt tài sản của công dân”, “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và năm 2003, Trường nhận mức án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo trình bày của Trường, việc cuộc đời của bị cáo vướng vào vòng lao lý là do hoàn cảnh đẩy đưa. Sau những lần vấp ngã, Trường quyết đoạn tuyệt với quá khứ “đen tối” bằng cuộc sống của một cửu vạn ở chợ Đầu mối. Công việc dẫu vất vả nhưng đổi lại nó cho bị cáo được sự bình an, thư thái. Vậy nhưng, trong lần tai nạn bị gãy chân, cuộc đời của bị cáo đã rẽ sang ngã mới mà đến bay giờ bị cáo vẫn cho rằng đó là lối rẽ sai lầm.

Để có tiền trang trải cuộc sống, bị cáo đã chuyển sang nghề... ăn trộm. Điều đặc biệt ở đây, trong những phi vụ “làm ăn” này Trường có thêm trợ thủ là cô người yêu Ngô Thị Minh Nhật (1994, trú xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và một người bạn... tù là Phùng Thị Thanh Thúy (1972, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Trong thời gian từ ngày 17-10-2014 đến 18-11-2015, nhóm của Trường đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó Trường thực hiện 3 vụ, Trường cùng với Nhật thực hiện 4 vụ và Trường cùng với Thúy thực hiện 2 vụ. Tài sản mà “bộ 3” này nhắm tới là bất cứ thứ gì có... tiền, đó có thể là những chiếc laptop và cũng có thể là những chiếc TV từ 32inch đến 55inch. Sự liều lĩnh cộng với sự ranh mảnh vốn có của mình, Trường đã cùng 2 “mỹ nữ” thực hiện thành công những phi vụ “biến của người thành của mình”.

Trường, Nhật và Thúy trước vành móng ngựa.

Tại tòa, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội với những cáo buộc thể hiện trong bản cáo trạng của VKS. Theo đó, Trường là người thực hiện 9 vụ trộm cắp với tài sản chiếm đoạt có tổng giá trị hơn 36 triệu đồng; Nhật và Thúy cùng hơn 13 triệu đồng. Với hành vi này, TAND Q. Thanh Khê trong phiên xét xử ngày 16-6 đã tuyên phạt Trường 5 năm tù, Nhật 15 tháng tù và Thúy 18 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Các bị cáo khai nhận, sau khi trộm được tài sản đem bán không chia nhau tiền mà mua ma túy về cùng nhau sử dụng.

Trong 2 bị cáo nữ đứng trước vành móng ngựa, có thể Nhật còn có chút lạ lẫm, riêng với Thúy thì điều này đã quá đỗi... bình thường. Vốn không biết chữ, có lẽ cũng vì điều này mà con đường kiếm kế sinh nhai đối với bị cáo Thúy là một điều không hề đơn giản. Và, chắc cũng bởi lý do thất nghiệp triền miên này nên con đường phạm tội đến với bị cáo càng ngắn hơn. 8 năm tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, cùng với những người thân như chồng, con đều đang phải thụ án đã khiến người đàn bà này thêm lạc lõng.

Một mình bị cáo chới với khi nghề nghiệp không, chồng con không ở bên... và đó là lý do để bị cáo tiếp tục trượt ngã. Cho đến hôm nay, khi đứng trước vành móng ngựa, nghe HĐXX phân tích bị cáo đã ngộ ra, nước mắt đã rơi. Và, những người dự khán hy vọng giọt nước mắt hôm nay của bị cáo sẽ là minh chứng cho quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau bản án này, bị cáo sẽ mạnh mẽ đứng lên, đối diện với thực tế và hơn cả là làm một người mẹ, người vợ nghị lực để chồng, con có quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ...

Không chỉ có bị cáo Thúy mà Trường và Nhật cũng cần phải biết... quay đầu để làm lại cuộc đời. Dẫu những điều mà các bị cáo gây ra khiến những người thân mất niềm tin tuy nhiên đằng sau đó họ chưa bao giờ hết hy vọng, và điều hy vọng lớn nhất là sau bản án này các bị cáo sẽ tìm được lối về...

Trang Trần