Báo Công An Đà Nẵng

“Tìm” xe ở… điểm giữ xe!

Thứ năm, 14/05/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - 9 giờ 30 ngày 11-5, anh Cao Xuân Tùng (1964) đang trông giữ xe cho khách đi chợ Bắc Mỹ An tại nhà mình ở số 9-Mỹ Đa Đông 2 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì có một cô gái còn khá trẻ xuất hiện và chỉ vào chiếc xe máy hiệu Sirius, màu đỏ đen, BKS 43H1-133.30 đang được gửi tại nhà anh Tùng là của cô. Sau khi thanh toán tiền gửi xe, cô gái yêu cầu anh Tùng dắt giúp chiếc xe ra đường để mình đi về. Tin lời cô gái nên anh Tùng làm theo yêu cầu (thường thì những hộ giữ xe tại nhà không ghi số xe).

Khi cô gái dắt xe đi được một lúc thì chị Thái Thị Vi (1996, trú tổ 17, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) ghé vào nhà anh Tùng để lấy xe nhưng không thấy. Khi anh Tùng hỏi đặc điểm chiếc xe thì chị Vi cho biết, chiếc xe máy của mình hiệu Sirius, màu đỏ đen, BKS 43H1-133.30. Nghi ngờ mình bị cô gái khi nãy lừa nên anh Tùng vội vàng lấy xe máy đuổi theo. Đến ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Bá Lân (P. Mỹ An), anh Tùng phát hiện cô gái và chiếc xe BKS 43H1-133.30 đang trong tiệm sửa xe của anh Quách Văn Thức (1993, trú Thạch Thành, Thanh Hóa) nên ghé hỏi chuyện.

Thấy cô gái không giải thích được nguồn gốc của chiếc xe nên anh Tùng giữ lại và nhờ anh Thức chạy đến nhà của mình tại số 9-Mỹ Đa Đông 2 để gọi chị Vi đến xác nhận chiếc xe có đúng của mình không. Trước lời khẳng định của chị Vi, anh Tùng đã điện báo cho CAP Mỹ An. Nhận tin báo, CAP Mỹ An đã nhanh chóng phối hợp Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn có mặt đưa cô gái và chiếc xe về trụ sở làm rõ.

D. và tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, cô gái khai tên T.T.M.D (1996, quê Gia Lai, tạm trú P. Mỹ An) và thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo D: Năm 2014, cô rời phố núi xuống Đà Nẵng ở trọ để theo học nghề tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tại đây, D. đã gặp và yêu một chàng công nhân xây dựng cầu đường. Kết quả là cuối tháng 1-2015, D. mang thai. Khi biết D. mang thai, chàng công nhân đã một đi không trở lại. Sợ gia đình biết chuyện nên D. đã hạn chế liên lạc với gia đình. Để có tiền trang trải cuộc sống, D. xin vào phụ việc cho một quán nhậu gần phòng trọ trên đường Hoài Thanh (P. Mỹ An) với thu nhập mỗi tháng 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, do thấy công việc ở quán này vất vả nhưng thu nhập ít nên D. đã nghỉ việc. Mới đây, D. tìm được một công việc mới khá hơn nhưng có điều là xa phòng trọ. Chính vì vậy, sau mấy ngày đi bộ từ phòng trọ đến chỗ làm và ngược lại đã làm cho đôi chân của D. rã rời. Vậy là để khỏi phải mỏi chân khi đi làm, D. nghĩ cách “đi tìm”… phương tiện. Sáng 11-5, D. ghé qua chợ Bắc Mỹ An. Đến 9 giờ 30, khi đi ngang qua địa điểm giữ xe tại nhà số 9-Mỹ Đa Đông 2, D. phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius, màu đỏ đen, BKS 43H1-133.30 dựng trong đó là còn mới nhất nên “chấm”. Vậy là D. ung dung bước vào và thông báo với người giữ xe là anh Cao Xuân Tùng đó là chiếc của mình. Khi chiếc xe đã được dựng ở dưới lòng đường, D. móc ví đưa cho anh Tùng 2.000 đồng tiền giữ xe.

Do không có chìa khóa nên sau khi chiếm đoạt được chiếc xe, D. dắt tìm nơi sửa xe để làm cho máy nổ rồi sau đó chạy đi làm chìa khóa sau. Dắt xe đến ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Bá Lân, D. thấy có tiệm sửa xe của anh Quách Văn Thức nên ghé vào nhờ… sửa giúp. Trong lúc D. chờ xe nổ máy thì “chộ” lại anh Tùng và sau đó đành theo lực lượng CA về trụ sở để làm việc…

Hiện vụ việc được Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng