Báo Công An Đà Nẵng

Tình già tay ba

Thứ sáu, 11/10/2013 12:46

(Cadn.com.vn) - Từ tháng 5-2010, ông Nguyễn Văn Nho (1953) và bà Nguyễn Thị Kim Y. (1962, cùng trú xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) đạt được “thỏa thuận” là “góp gạo thổi cơm chung” tại nhà ông Nho. Cũng từ thỏa thuận này mà sinh ra tai họa.

Ban đầu mới sống chung, bà Y. cảm thấy hạnh phúc lắm vì từ nay hết cảnh giường đơn gối chiếc, còn ông Nho cũng mừng hết lớn khi có người đầu ấp tay gối dù 2 người chẳng cần đăng ký kết hôn. Hạnh phúc ngắn chẳng tay gang, tháng 8-2012 bà Y. quen và yêu ông Trần Đức (1957, trú xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức). Không đăng ký kết hôn nên bà Y. cho mình quyền được tự quyết trong việc chia tay. Bà thông báo với ông Nho, rằng từ nay tôi không “thổi cơm chung" với ông nữa và sẽ chuyển sang “góp gạo” với ông Đức. Nhận “thông báo khẩn”, ông Nho rất buồn, cố khuyên bà Y. nghĩ lại.

Tất nhiên là bà Y. không chịu, một hai đi theo tình mới. Đau buồn, ông Nho đổ bệnh, được chuyển vào Bệnh viện Đông y Quảng Nam (TP Tam Kỳ) điều trị. Hay tin, nghĩ dù sao cũng một thời mặn nồng thương yêu, bà Y. xuống thăm. Tại đây, sau những lời “rút ruột” của ông Nho, bà Y. chịu ở lại chăm sóc ông và hai người tạm thời thuê phòng trọ để tiếp tục “thổi cơm chung”. Ngày ngày đôi “tình nhân” này mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Ngày 6-4-2013, bà Y. phải về dự lễ cưới người thân ở quê nên nói ông Nho chở về. Chở “vợ” về quê, ông Nho căn dặn bà Y. “chơi ít thôi, đám cưới xong mình nhanh trở lại Tam Kỳ với tôi”. Căn dặn “vợ” xong, ông Nho tất tả quay lại Tam Kỳ. Tuy nhiên, sau khi dự lễ cưới xong, bà Y. “nhớ” ông Đức, quên lời ông Nho nên lại tìm đến ông Đức “góp gạo”. Ở với ông Đức được mấy hôm, trưa 9-4, bà Y. lấy ĐTDĐ gọi cho ông Nho nói: “Tôi về sống với ông Đức rồi. Ông cũng về quê đi chứ đừng ở Tam Kỳ chờ tôi, tôi không vào với ông nữa đâu”. Nghe bà Y. nói lời chia tay với ông Nho, khoái chí, ông Đức lấy điện thoại bà Y. đang gọi rồi nói xen vào: “Vợ mi ở với tau rồi, mi làm chi thì làm!”. Nghe vậy, ông Nho hỏi lại: “Nhà ông ở đâu?”. “Nhà tau ở Bình Lâm, mi ngon thì xuống đây!” - ông Đức thách thức.

Nguyễn Văn Nho

Bực tức vì bị ông Đức  cướp “vợ” mình lần thứ hai, ngay sau khi tắt điện thoại, ông Nho tức tốc điều khiển xe máy BKS 92K4-9991 từ Tam Kỳ chạy lên Bình Lâm để tìm “tình địch”. Dò hỏi mãi, cuối cùng ông Nho cũng tìm ra nhà ông Đức. Để xe máy ngoài ngõ, ông Nho bước vào. Nhìn qua lỗ thủng tấm phên, thấy bà Y. và ông Đức đang “tâm sự” trên giường thì máu nóng càng nổi lên, ông Nho đi vòng đến trước cửa chính, đồng thời lấy con dao bấm trong túi quần ra, đẩy cửa để vào nhà nhưng không được.

Nghe tiếng động, ông Đức ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ông Đức, ông Nho bật lưỡi dao, đâm liên tiếp 5 nhát vào tình địch rồi chạy ra chỗ để xe. Ông Đức chạy đuổi theo, cố ôm ông Nho lại và kêu cứu. Dứt ra khỏi tình địch, ông Nho nổ máy điều khiển chạy về hướng xã Quế Thọ. Nghe ông Đức la làng, người dân chạy đến và dùng xe máy đuổi theo ông Nho. Đến xã Quế Thọ, thì bị người dân chặn lại, ông Nho chạy xe máy đến nhà sinh hoạt văn hóa thôn Phú Bình, bỏ lại xe rồi xin quá giang xe đến CAH Hiệp Đức đầu thú.

Về phần ông Đức, được người dân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tại Bản giám định thương tích số 196/GĐTT.13 ngày 8-5 của Trung tâm Pháp y Quảng Nam xác định tỷ lệ thương tích của ông Đức là 36%.

CQĐT CAH Hiệp Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Cố ý gây thương tích", đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Nho cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử.

Bão Bình