Báo Công An Đà Nẵng

Tỉnh mộng!

Thứ sáu, 30/05/2014 10:05

(Cadn.com.vn) - Chiến thắng lớn của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) trước đảng Quốc đại trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI vừa qua giáng đòn chí mạng vào uy tín và danh thế của dòng tộc gia thế Nehru-Gandhi.

Gia tộc Nehru-Gandhi vốn có 3 đời làm Thủ tướng. Hy vọng đặt vào “đời thứ 4”, Rahul Gandhi khi ông được chọn làm ứng viên thủ tướng. Tuy nhiên, tên tuổi “danh gia vọng tộc” này cũng không thể là cứu cánh cho đảng Quốc đại.

Cuộc bầu cử năm 2014 giờ đây chủ yếu được nhớ đến như là con đường mang lại quyền lực cho một dân tộc cánh hữu gây tranh cãi Narendra Modi. “Làn sóng Saffron” quét qua và viết lại cảnh quan chính trị Ấn Độ trong một cách chưa từng thấy từ năm 1984 khi ông Rajiv Gandhi lên nắm quyền sau vụ mẹ ông bị chính vệ sĩ thân cận người Sikh ám sát.

Cú đánh mạnh hơn nữa vào đảng Quốc đại là chưa bao giờ trong lịch sử hơn 30 năm qua, một chính đảng có thể chiếm thế đa số ở Quốc hội, tạo một chính phủ mạnh mẽ như thế này. Và chưa bao giờ trong lịch sử 125 năm, đảng của gia tộc Nehru-Gandhi bị một trận đòn như vậy. Có vẻ như, đảng Quốc đại bị hủy hoại bởi những lời khen ngợi trống rỗng hơn là những lời chỉ trích.

Trong con mắt của nhiều người, đảng Quốc đại gần đây chỉ là “con chim nịnh hót” cho gia tộc Nehru-Gandhi. Nhiều đảng viên cho rằng, các bên sai lầm khi liên tiếp “vỗ béo” gia tộc này bằng những lời có cánh không thực tế.

Họ sẽ nói rằng, nếu Priyanka Gandhi chứ không phải người anh trai Rahul - là gương mặt ứng cử viên thủ tướng lần này -  mọi thứ có thể tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, sự kết hợp của Rahul, Sonia và Priyanka cũng không thể cứu chính đảng lâu đời này. Vấn đề là triều đại của chính nó.

Hình ảnh của đảng này đại diện cho một chính sách lỗi thời. Những “tuyên ngôn” từ các nhân vật tinh hoa cao cấp trong đảng như Mani Shankar Aiyar, người từng dè biểu tân Thủ tướng Narendra Modi “chỉ là một người bán chè”, đã phản lại ngoạn mục.

Đội của ông Modi khai thác lợi thế này,  khởi đầu khiêm tốn nhưng tiến lên mạnh mẽ khi sử dụng các câu chuyện của một người đàn ông chung chống lại triều đại của Nehru-Gandhi.

Kết quả bầu cử cho thấy, người dân Ấn Độ cần một sự chuyển dịch cơ cấu đa dạng và mạnh mẽ hơn nữa. Đã có những lời hứa về việc lắng nghe người dân, và tiến về phía trước. Tuy nhiên, độ sâu của mức độ “chuyển dịch bầu cử” lần này đòi hỏi nhiều hơn, một thực tế cần rõ ràng hơn. Theo Diplomat, đảng Quốc Đại cần một gương mặt mới. Và sau thảm họa bầu cử, đảng Quốc đại cần phải xem xét lại thông điệp và cơ chế lãnh đạo của mình.

Thanh Văn