Báo Công An Đà Nẵng

Tình người trong lúc hoạn nạn

Thứ sáu, 07/04/2017 10:13

(Cadn.com.vn) - Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 5-4 tại căn nhà 48 - Nguyễn Tử Giản (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) của anh Nguyễn Văn Bảy (1971) khiến nữ sinh ngoan hiền, học giỏi và  cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng cùng người phụ nữ vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người để lo cho cha mẹ già đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi. Đây là nỗi đau, sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình các nạn nhân, không gì có thể bù đắp được. Trước hoàn cảnh thương tâm đó, các cấp chính quyền và người dân đã tích cực vào cuộc chung tay giúp đỡ...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chia sẻ trước những nỗi đau, mất mát
của gia đình nạn nhân Nhi.

Dang dở những ước mơ đẹp

Có mặt từ rất sớm tại hiện trường vụ cháy, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau thương, mất mát. Thi thể ba nạn nhân xấu số nằm trong đống tro tàn lần lượt được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra và khám nghiệm tử thi. Khung cảnh hoang tàn của căn nhà, những chiếc xe, vật dụng gia đình cháy trơ khung, duy chỉ còn tờ giấy khen của em học sinh xấu số sót lại trong đống đổ nát nơi góc nhà... Nhìn cảnh tượng đó, những người có mặt tại hiện trường đã không thể cầm được nước mắt. Tiếng gào khóc của người thân, những giọt nước mắt của người dân cứ nối tiếp lăn dài đã làm cho không khí càng trở nên thê lương... Được biết, em Nguyễn Hiếu Hà Nhi (1999, con anh Bảy) đang theo học lớp 12 một trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng. Với thành tích xuất sắc và năng lực học tập của bản thân, em Nhi vừa giành được suất học bổng, chuẩn bị đi du học. Điều đáng nói em Nhi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình trước khi gặp nạn đúng một ngày. Nạn nhân Nguyễn Thị Hòa (1992, quê H. Thăng Bình, em vợ anh Bảy) vừa tốt nghiệp một trường Đại học trên địa bàn Đà Nẵng, mới tìm được việc làm và dự định sẽ kết hôn vào tháng 8 tới. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Thu (1968, quê H. Thăng Bình, người giúp việc nhà anh Bảy) thì lại có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Với mong muốn có thu nhập để lo cho cha mẹ già đang sống ở quê, bà Thu đã ra Đà Nẵng để mưu sinh. Điều đau lòng nữa là ngôi nhà cấp 4, gác lửng bị ngọn lửa thiêu trụi vốn chuẩn bị đập đi để xây lại sau 15 năm gia đình sinh sống. Gần 20 năm trời tích cóp, vợ chồng anh Bảy có được ít tiền để xây nhà mới. Lẽ ra, anh Bảy đã định khởi công từ tháng trước nhưng gặp một số nguyên nhân khách quan nên mấy ngày qua mới tập kết vật liệu về nhà, chưa kịp động thổ. Vậy nhưng, chỉ vì ngọn lửa bùng cháy trong thời gian ngắn đã làm cho những ước mơ trở nên dang dở, không bao giờ thực hiện được nữa... Một người dân cho biết, rạng sáng 5-4, phát hiện ngọn lửa phát ra từ căn nhà số 48 - Nguyễn Tử Giản, người dân sống quanh khu vực đã dùng những công cụ chữa cháy sẵn có để cùng lực lượng chức năng tổ chức dập lửa và cố gắng cứu những người gặp nạn đang bị kẹt phía trong. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khói dày đặc nên dù đã cố gắng hết sức nhưng những người có mặt tại hiện trường vẫn không thể cứu được em Nhi, Hòa và bà Thu ra khỏi đám cháy đang bùng phát nghi ngút...

Chỉ trong vòng 1 ngày đặt thùng từ thiện, P. Mỹ An đã kêu gọi được sự giúp đỡ của người dân
với số tiền hơn 37 triệu đồng.

Mong có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ

Hay tin sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, lãnh đạo CATP Đà Nẵng, Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả cũng như chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời với gia đình các nạn nhân. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 3 nạn nhân 60 triệu đồng, UBND Q. Ngũ Hành Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân và lo toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ. Đồng thời, lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn cũng đã trực tiếp tìm kiếm nơi ở thích hợp để bố trí cho gia đình anh Bảy lưu trú tạm thời... Ngoài ra, UBND Q. Ngũ Hành Sơn cũng đã cử cán bộ theo xe đưa thi thể các nạn nhân Thu và Hòa về quê tổ chức tang lễ để kịp thời giúp đỡ khi cần. Trưa 5-4, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã đến viếng, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Nhi. Chiều tối cùng ngày, đoàn Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn do ông Huỳnh Cự - Phó Chủ tịch UBND quận dẫn đầu đã vào H. Thăng Bình (Quảng Nam) để phúng viếng, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Thu và Hòa. Cũng ngay trong ngày 5-4, rất đông người dân từ các nơi trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam đã tìm đến để phụ lo lễ tang, kính viếng và chia sẻ nỗi đau đớn khôn nguôi của gia đình các nạn nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, qua tìm hiểu, được biết nạn nhân Nguyễn Thị Thu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nạn nhân không có chồng con, lại phải lo cho bố mẹ già 80 tuổi đang sống tại quê nhà. Chính vì vậy, UBND quận  đã đóng góp 10 triệu đồng để hỗ trợ cho trường hợp này. Trong chiều 5-4, tại cuộc làm việc với một doanh nghiệp có vốn đầu tư trên địa bàn quận, bà Nguyễn Thị Anh Thi đã trình bày hoàn cảnh các gia đình nạn nhân và mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Trước tấm thân tình của Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp này hứa sẽ tổ chức phúng viếng và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Không dừng lại ở đó, ngay ngày 5-4, lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn cũng đã chỉ đạo cho P. Mỹ An tiến hành đặt thùng từ thiện trên tuyến đường Nguyễn Tử Giản để kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ cho gia đình các nạn nhân. Để có thể góp phần làm vơi đi nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân, nhiều người dân đã tham gia ủng hộ. Người khá giả thì vài trăm đến triệu đồng, người khó khăn thì vài ngàn đến vài chục ngàn đồng. Đặc biệt, nhiều em bé, cụ già cũng đã sẵn sàng quyên góp số tiền ít ỏi sẵn có trong người để ủng hộ. Chính vì vậy, chỉ sau 1 ngày kêu gọi, người dân đã ủng số tiền hơn 37 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, P. Mỹ An đã tiến hành trao cho gia đình các nạn nhân.  Bà Nguyễn Thị Anh Thi kêu gọi: "Gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, tôi mong muốn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm trong và ngoài địa bàn thành phố tiếp tục tham gia hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân để họ có thể vượt qua được nỗi đau, sự mất mát quá lớn này".

Dù không có gì có thể bù đắp được những đau thương, mất mát quá lớn mà già đình các nạn nhân Nhi, Hòa và Thu đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, qua những hành động của chính quyền các cấp và người dân đã cho thấy tình người luôn xuất hiện trong lúc hoạn nạn...

Lê Hùng

Chùa Bà Đa và Báo Công an TP Đà Nẵng chia buồn và hỗ trợ gia đình có 3 người tử vong trong vụ cháy nhà

Ngày 6-4, Chùa Bà Đa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng đến nhà tang lễ thành phố, phúng viếng và trao số tiền 5 triệu đồng chia buồn với gia đình anh Nguyễn Văn Bảy, chị Nguyễn Thị Hà (trú 48-Nguyễn Tử Giản, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, rạng sáng ngày 5-4, tại nhà số 48-Nguyễn Tử Giản, xảy ra một vụ cháy lớn khiến 3 người tử vong, là em Nguyễn Hiếu Hà Nhi (1999, con gái anh Bảy), chị Nguyễn Thị Hòa (1992, em vợ anh Bảy) và bà Nguyễn Thị Thu (1968, người giúp việc cho gia đình anh Bảy). Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà cửa và tài sản.

Đại đức Thích Thông Đạo (Trú trì Chùa Bà Đa) và Thiếu tá Nguyễn Quang Sang
(Phó tổng biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng) trao tiền hỗ trợ chia buồn với gia đình nạn nhân.

Thanh Hoa