Báo Công An Đà Nẵng

Tình nhân "đào mỏ"

Thứ bảy, 06/12/2014 11:36

(Cadn.com.vn) - Yêu nhau nhưng không hiểu vì sao Phan Vũ Thanh Tùng (1993, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cứ thích táy máy tài sản của người yêu. Chịu đời không thấu gã tình nhân “đào mỏ”, cô bạn gái đã phải nhờ đến cơ quan CA và tất nhiên Tùng phải trả giá về hành vi của mình.

Ngày 16-4, đang lúc chị Phạm Thị Dung (1992, quê Yên Thành, Nghệ An) giặt áo quần tại phòng trọ (thuộc tổ 20C, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì vướng víu bởi chiếc lắc vàng trên tay. Sẵn có Tùng là người yêu của mình đến chơi nên chị Dung nhờ Tùng cất giữ. Thấy chị Dung đang bận tay, lại không để ý đến mình nên con mắt của Tùng cứ liếc hoài... cái tủ đựng quần áo mà chị Dung quên khóa. Tùng lén mở tủ thì thấy một chiếc hộp, bên trong có một nhẫn vàng gắn mặt đá. Thấy là... thó, Tùng đút vội chiếc nhẫn vào túi rồi quay ra chuyện trò với người yêu. Lát sau, Tùng tạm biệt người yêu, bảo anh đi có chút chuyện.

Bị cáo Phan Vũ Thanh Tùng.

Sau khi Tùng đi một lúc, chị Dung tìm chiếc lắc đeo tay nhưng tìm hoài không thấy. Tiếp tục mở tủ kiểm tra, chị Dung sửng sốt vì chiếc nhẫn vàng cũng không cánh mà bay. Chắc chắn kẻ gian chẳng ai xa lạ, chị Dung điện thoại cho người yêu thì Tùng thừa nhận hết và hứa sẽ trả lại. Hứa vậy cho người yêu an lòng chứ thực chất ngay sau khi thó được, Tùng đã nhờ hai đối tượng là Duy và Hải mang đến tiệm cầm đồ Kim Linh (Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng) cắm được 3,5 triệu đồng.

Không những vậy, ngày 27-4, Tùng đến phòng trọ người yêu, nói chờ một lúc bạn của mình sẽ chuộc chiếc lắc và nhẫn mang đến trả. Khốn khổ cho chị Dung, lúc này đang trong tình trạng “viêm màng túi” nên nhờ Tùng mang chiếc máy tính xách tay đi cầm cố. Tùng đồng ý, nhưng ngặt nỗi không có xe máy để đi. Thấy vậy, chị Dung đưa xe máy Air Blade cho Tùng sử dụng. Ôm máy tính và nổ máy xe, Tùng dông thẳng đến tiệm cầm đồ Kim Linh, cầm chiếc máy tính được 6,5 triệu đồng. Phải “bợ” trọn gói”, Tùng nghĩ vậy nên chiều cùng ngày nhờ Võ Mạnh Duy đưa xe máy Air Blade cho Phạm Công Toàn (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) thế chấp lấy 10 triệu đồng. 10 ngày sau, tiền đã vơi nên Tùng đến tiệm cầm đồ yêu cầu chủ tiệm đưa thêm 1 triệu đồng tiền cầm máy tính.

Phần chị Dung, đợi người yêu đến dài cổ vẫn bặt tăm, tài sản cũng chẳng thấy... về nên đã trình báo CA. Biết người yêu báo CA, Tùng trốn khỏi địa phương. Đến khi bị bắt, số tiền từ việc cầm máy tính xách tay, xe máy, nhẫn và lắc vàng của chị Dung, Tùng cũng tiêu sạch.

Ngày 22-11, TAND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng tuyên phạt Tùng 3 năm tù về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Còn chị Dung, chỉ biết lắc đầu khi yêu nhầm gã “đào mỏ”.

Phương Trang