Báo Công An Đà Nẵng

Tình yêu mù quáng

Thứ năm, 09/07/2015 12:01

(Cadn.com.vn) - Người ta luôn cho rằng "tình yêu có những lý lẽ riêng của mình" để biện hộ cho tất thảy những gì liên quan đến tình yêu. Đặng Võ Duy Hưng (1985, trú đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) cũng vậy. Con tim của chàng trai đã có vợ con vẫn thổn thức khôn nguôi khi gặp chị Trần Thị Oanh Oanh (1988, trú P. Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng). Và chính từ tình yêu ngoài luồng này, Hưng đã phải trả giá...

"Ta chuẩn bị cho mi cơ hội làm lại kiếp sau rồi Oanh à. Mi và ta cùng ôm nhau chết chung đi". Hay "Mi trốn đi con chó, ta mà biết mi có ở nhà ta không đốt mi ta không làm người"... là những tin nhắn của Hưng gửi Oanh khi chị nói lời chia tay. Số là sau khi yêu, biết sự thật nghiệt ngã là Hưng đã có vợ con, chị Oanh biết mình là người chen vào hạnh phúc của gia đình người ta là sai nên đang tìm cách "nhả" ra. Vậy nhưng không hiểu sao mỗi lúc chị Oanh "lùi" thì Hưng lại thêm một bước tiến. Chưa kể đến trong quá trình quen nhau, Hưng luôn luôn "mặc định" chị Oanh là vật "sở hữu" riêng của mình nên cứ thế kiểm soát, cứ thế ghen tuông ích kỷ nhỏ nhặt. Rồi chị Oanh quyết tâm dừng lại trước lỗi lầm là người thứ ba. Cũng chính từ đây, cuộc sống của chị Oanh trở nên ngột ngạt với vô vàn kiểu "khủng bố" từ Hưng. Từ tin nhắn Hưng bắt đầu gửi "thông điệp" đe dọa chị Oanh bằng hình ảnh chai trà xanh không độ và một con dao, ngụ ý "sẽ giết và dùng xăng để đốt chị Oanh cùng gia đình".

Thấy tin nhắn không làm thay đổi "người trong mộng", Hưng bắt đầu "hiện thực hóa" bằng hành động. 15 giờ ngày 17-11-2014, tại quán cắt tóc Hồng Ngọc trên đường Trần Cao Vân, biết chị Oanh đang "làm đẹp" ở đây nên Hưng đeo khẩu trang, điều khiển xe máy chạy đến đứng ngoài gọi chị ra để nói chuyện. Chị Oanh không ra nên Hưng cầm chai nhựa trà xanh không độ bên trong chứa xăng đi vào quán. Hưng đổ xăng lên người chị Oanh rồi bật lửa nhưng không nhấn gas để đe dọa đốt, sau đó được mọi người can thiệp kịp thời nên Oanh được an toàn, còn Hưng bỏ chạy. Sau khi gây án Hưng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định truy nã, đến ngày 2-3-2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng bắt được Hưng tại TT Hà Lam, tỉnh Quảng Nam.

Đặng Võ Duy Hưng.

Tại phiên tòa ngày 7-7, do TAND Q. Thanh Khê đưa Hưng ra xét xử, gia đình bị hại chân thành xin HĐXX xem xét giảm hình phạt để bị cáo có cơ hội sớm quay về làm việc cùng vợ nuôi con. Bản thân chị Oanh cũng thấy mình có một phần lỗi trong vụ việc này, nếu như chị biết từ chối tình cảm của Hưng ngay từ đầu, nếu như chị không như "thiêu thân lao vào lửa" để đến với cuộc tình này thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay, vì vậy chị đã có đơn xin bãi nại cho bị cáo.

Trong vụ án này, nhiều người người cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm để làm gương cho xã hội và răn đe bản thân bị cáo. Bởi trên thực tế, Đà Nẵng đã xảy ra những vụ án tình gây bao nỗi đau cho gia đình bị hại lẫn bị cáo. Trở lại vụ án, Hưng đã nhiều lần đe dọa bằng tin nhắn, song thực tế đến khi Hưng mang xăng đi tìm, đổ xăng lên người chị Oanh và mang máy lửa ra bật "nhưng không nhấn gas" liệu ý thức của Hưng trong việc này như thế nào? Nhiều người còn giật thót mình khi nghĩ đến trong trường hợp lửa bốc cháy thì cô gái sẽ ra sao và hậu quả để lại như thế nào?

Sau khi cân nhắc, HĐXX TAND Q. Thanh Khê xét thấy hành vi của Hưng chưa gây ra hậu quả nên đã tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù về tội "Đe dọa giết người". Chỉ vì những phút thiếu suy nghĩ, yêu mù quáng mà Hưng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Hy vọng lần này là bài học để đời cho Hưng khi hạnh phúc riêng đã có nhưng vẫn muốn... "cơi nới", xây thêm.

Trang Trần