Báo Công An Đà Nẵng

Tổ “3 không”

Thứ hai, 13/03/2017 09:15

(Cadn.com.vn) - Nói “trống không” vậy sao biết sự thể thế nào? Ở chỗ mô mà lần hả Hai Hòa Hải?

-  Chuyện ở tổ 85, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) lâu ni sống trong cảnh không điện chiếu sáng, không hệ thống thoát nước, không bảo đảm vệ sinh môi trường chớ đâu Bề Tui.

- Căng dữ vậy sao? Hai “kể khổ” nó như thế nào nghe coi!

- Cứ đến mùa mưa, tình trạng ngập úng lại diễn ra. Đợt nào mưa kéo dài thì coi như sống chung với... ngập. Điều đáng nói, đường kiệt bê-tông trước nhà lại không làm kênh thoát nước ngầm nên tình trạng ngập cứ kéo dài. Không chỉ ngập úng, việc chưa được đầu tư điện chiếu sáng cũng gây nhiều bất an cho người dân, nhất là vào ban đêm. Đáng nói hơn, đường điện sinh hoạt sau đồng hồ kéo quá dài, không chỉ mất an toàn mà còn gây tốn kém cho người dân...

- Bất cập vậy sao bà con trong tổ dân phố không kiến nghị với cơ quan chức năng?

- Nhiều lần kiến nghị những vấn đề tồn tại như trên nhưng vẫn chưa được giải quyết.

- Tại răng vậy hè!?

- Bà con có biết đâu, “kêu” rồi nên chỉ biết chờ thôi!

Đề cập đến những bức xúc của người dân, ông Huỳnh Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Hải thừa nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. UBND phường cũng đã kiến nghị lên cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường... “Hiện khu vực tổ 85 bị vướng 2 dự án là khu tái định cư Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và Công viên văn hóa - lịch sử Ngũ Hành Sơn. Hai dự án này bao trùm khoảng 1/3 diện tích P. Hòa Hải nên có nhiều khu dân cư rơi vào cảnh... treo theo dự án. Riêng tại tổ 85, còn 23 hộ chưa giải tỏa”, ông Trung cho biết. Còn theo Văn phòng UBND Q. Ngũ Hành Sơn, tình trạng ngập úng cục bộ là do dọc tuyến cống thoát nước theo vệt quy hoạch bị vướng trụ điện trung áp, dẫn đến chưa thể đấu nối. Đối với điện chiếu sáng, do nguồn vốn phân bổ từ trên về có hạn, phải phân kỳ đầu tư theo từng khu vực nên một số khu dân cư... chưa đến lượt. Còn về trụ điện ở xa nhà dân, nếu khu vực nào trong vệt quy hoạch, người dân có đơn yêu cầu sẽ cho kiểm tra và kéo trụ theo nhu cầu, tuy nhiên đến năm... 2018 mới triển khai... (!?).

- Rứa vẫn phải chờ hả Bề Tui?

- Câu hỏi đó Bề Tui đã gửi cho cơ quan chức năng, Hai Hòa Hải... đợi nhé!

Vướng dự án “treo” nên khu dân cư tại tổ 85, P. Hòa Hải cũng “treo” theo dự án.

Bề Tui