Báo Công An Đà Nẵng

Tòa đã tuyên nhưng vẫn chống!

Thứ hai, 30/04/2018 18:00

Hai gia đình bà Lê Thị Dân (1963) và ông Lê Đình Khanh (1961, cùng trú KP 5, P. Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) là hàng xóm “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Thế nhưng, vì tranh giành một ít đất, hai bên thường xuyên lớn tiếng từ đời thường đến… công đường. Mặc dù tòa án đã phán quyết ông Khanh được quyền sử dụng diện tích đất đang tranh chấp nhưng theo nhiều người, để thực hiện quyền sở hữu của mình thì vẫn… còn xa.

Bà Dân cùng người thân xô đổ bờ rào do ông Khanh vừa xây.

Năm 1995, gia đình bà Lê Thị Dân và ông Lê Đình Khanh được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, gia đình ông Khanh được cấp 940m2 đất ở (thửa số 373) và bà Dân được cấp 120m2 đất ở (thửa số 374), hai bên tôn trọng quyết định cấp đất của Nhà nước, xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định. Tháng 4-2016, gia đình ông Khanh xây dựng tường rào làm ranh giới giữa hai gia đình. Bất ngờ, bà Dân “nổi chướng”, cho rằng diện tích 120m2 Nhà nước cấp cho mình đang nằm trên diện tích đất gia đình ông Khanh. Vì vậy, khi thợ xây lên đến đâu, bà Dân xô ngã trụ và sử dụng vòi nước xịt làm cho bờ tường vừa xây đổ hết. “Hết thuốc chữa” với người hàng xóm, ông Khanh đành đệ đơn nhờ tòa án phân xử. Tại phiên tòa ngày 18-8-2017, TAND TX Điện Bàn buộc bà Lê Thị Dân chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đối với 120m2 đất ông Lê Đình Khanh đang sử dụng hợp pháp. Giấy tờ là vậy nhưng thực tế vẫn còn xa vời vì bà Dân ngăn cản ngày càng quyết liệt hơn. Ông Nguyễn Công Kiêm - Chi cục phó Chi cục Thi hành án Điện Bàn, cho biết: Nhiều lần cán bộ THA đến nơi cư trú tống đạt quyết định thi hành án nhưng đều bị bà Dân… từ chối. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 10-4-2018, ông Nguyễn Đạt - Trưởng Ban Chỉ đạo THA TX Điện Bàn, yêu cầu: Trong trường hợp bà Dân tiếp tục chống đối, trong tháng 4-2018 phải xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, đến nay sự việc vẫn chưa được thực hiện.

Tuy nhiên, với nhiều người hiểu sự việc thì chuyện ông Lê Đình Khanh được sử dụng đối với 120m2 đất được Nhà nước công nhận quyền sở hữu vẫn còn… xa vời. Bởi thực hiện quyền sử dụng đất, đâu… phải dễ!

 M.T