Báo Công An Đà Nẵng

Tội ác và trừng phạt

Thứ ba, 31/05/2016 11:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm giảm cho  Nguyễn Văn Thái (1994, trú thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt mức án tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản xuống còn tù chung thân.

ÁN MẠNG LÚC NỬA ĐÊM

Rạng sáng 11-8-2015, CAX Ninh Phụng, TX Ninh Hòa nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Lan (1960, trú thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa), nạn nhân là ông Lê Văn Trốn (63 tuổi, chồng bà Lan). Ngay sau khi nhận được tin báo, CATX Ninh Hòa lập tức cử người xuống hiện trường và cấp báo cho CA tỉnh Khánh Hòa để cùng phối hợp điều tra. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, CQĐT biết được, trước đó, 1 giờ ngày 11-8, Nguyễn Văn Thái (còn gọi là Tí Dãnh), trong tình trạng say rượu, đến CAX Ninh Phụng trình báo về việc có người chết nên cho triệu tập Thái lấy lời khai. Thái khai, 22 giờ ngày 10-8, sau khi nhậu với đám bạn ở đầu đường bê-tông (đối diện nhà ông Trốn) xong thì Thái đi bộ về nhà.

Tuy nhiên Thái không về nhà mình mà đi qua nhà ông anh Lê Minh Vũ thì thấy anh Vũ cùng một số người đang ngồi nhậu. Thái đứng trước sân, một người kêu vào nhậu nhưng Thái không vào vì chỉ định đến đây xin thuốc lá hút nhưng cũng không xin nữa mà đi về. Về nhà, nằm trước thềm đến khoảng 2 giờ ngày 11-8 thì thấy thèm rượu nên đi bộ ra mua rượu. Đi ngang qua nhà ông Trốn thì thấy cửa gỗ bên hông dưới nhà đang mở, Thái tò mò nhìn vào thì thấy có một người nằm ở thềm nhà, phủ một tấm vải màu đỏ từ đầu tới chân. Nhìn thấy phía dưới sân có nhiều máu nên Thái liền chạy lên chợ Ninh Phụng mượn điện thoại của bảo vệ chợ rồi bấm số 113 báo có người chết. Sau khi gọi cho 113 xong, Thái đến CAX Ninh Phụng báo tin rồi quay lại nhà ông Trốn để tìm dép vì trước đó chạy đi báo văng mất.

Từ lời khai của Thái, CQĐT liền triệu tập người có tin nhắn gửi tới máy của bà Lan tối hôm đó rằng “Anh đến nhà em được không?” và bà Lan trả lời “Được, anh đến nhanh đi!”. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn thì lực lượng CA xác định “người tình” này vô can vì tối hôm đó người này đang trực ở cơ quan. Thấy trong lời khai của Thái có nhiều mâu thuẫn và nghi ngờ Thái chính là hung thủ, CQĐT tiếp tục cho triệu tập làm việc. Sau nhiều giờ đấu trí, cuối cùng Thái phải khai nhận hành vi của mình.

Nguyễn Văn Thái trước vành móng ngựa.

LỜI KHAI CỦA HUNG THỦ

Theo khai nhận của Thái, sau khi ngủ dậy lúc 9 giờ 30 ngày 10-8-2015, Thái cầm hồ sơ xin việc ra xã Ninh Phụng công chứng. Trước khi đi, Thái ghé chợ xin bà ngoại 10 ngàn đồng để chụp hình rồi đem hồ sơ đến xã công chứng. Vào công chứng thấy phải đóng tiền nên Thái quay lại chợ xin bà ngoại 30 ngàn đồng. 16 giờ thì Thái hoàn tất hồ sơ xin việc, đến quán game ngồi chơi đến 21 giờ 20 mới về. Khi ngang qua nhóm nhậu gồm có Trọng, Tín, Lộc, Tâm, Huy và một số người bạn của Trọng thì Thái được gọi vào nhậu. Ngồi nhậu được 10 phút thì cuộc nhậu tan, Thái về nhưng không ghé vào nhà mà lên nhà anh Vũ. Tại đây cũng đang có cuộc nhậu, dù được mời nhưng Thái từ chối. Về nhà nằm một lúc thì thấy trong người khó chịu, Thái liền lấy 2 con dao đi sang nhà rủ ông Bùi Đăng đi cướp tài sản nhưng ông Đăng không đi. Thái khống chế ép ông Đăng đi nhưng không được.

Thái lại về nhà nằm suy nghĩ xem nhà nào có tài sản nhiều thì ra tay và gia đình ông Trốn lọt vào “tầm ngắm” vì có 3 xe máy đắt tiền. Thái liền cầm dao đến nhà ông Trốn. Ông Trốn đang ngủ, nghe tiếng động nên dậy mở cửa kiểm tra thì bị Thái chém một nhát vào cổ, gục tại chỗ. Nghĩ ông Trốn đã chết, Thái vào nhà lấy tấm chăn ra đắp lên người rồi quay vào trong lục tìm các tủ để lấy tiền và tìm chìa khóa xe máy. Tuy nhiên, tìm mãi Thái chỉ lấy được chiếc đèn pin. Sau đó, sợ bị phát hiện, Thái nghĩ cách đánh lạc hướng của cơ quan CA nên đi mượn điện thoại của một người dân gọi cho lực lượng CS 113 và báo CAX Ninh Phụng.

ĐỀN TỘI

Ngày 26-11-2015, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa lưu động đưa bị cáo Nguyễn Văn Thái ra xét xử. Theo nhận định của HĐXX hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm một lúc 2 tội. Vì muốn có tiền tiêu xài, bị cáo đã bất chấp pháp luật, tước đoạt mạng sống của người khác. Sau khi phạm tội còn dùng thủ đoạn gian dối để nhằm đánh lạc hướng CA gây khó khăn cho công tác điều tra. Vì vậy, tòa tuyên phạt Thái mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc Thái phải chấp hành chung là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 106 triệu đồng.

Do Thái có đơn kháng án nên ngày 27-5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm giảm cho Nguyễn Văn Thái xuống còn án chung thân.

Hoàng Văn