Báo Công An Đà Nẵng

Tội ác vẫn còn ẩn mặt

Thứ bảy, 26/07/2014 07:24

(Cadn.com.vn) - Liên tục trong thời gian gần đây, cả thế giới bàng hoàng với thảm họa rơi máy bay. Nỗi đau thương tang tóc làm u ám tâm trạng nhiều quốc gia, để lại nhiều buốt nhức cho nhân loại. Trong đó, vụ tai nạn mới nhất mà nguồn tin vừa cập nhật cho biết đã tìm thấy xác chiếc Boeing MD-83 chở 116 người của Air Algerie bị cháy rụi ở Mali, gần biên giới Burkina Faso, không có người sống sót...

Riêng Malaysia, thảm họa hàng không nặng nề và liên tục xảy ra với MH370 và MH17 trầm trọng đến mức có thể khiến Malaysia Airlines đối mặt với nguy cơ phá sản. Hơn 4 tháng sau khi chuyến bay MH370 định mệnh mang theo 239 hành khách mất tích (8-3), thảm kịch MH17 (17-7) như bồi thêm một đòn trời giáng vào hãng hàng không từng được xếp hạng an toàn hàng đầu thế giới.

So với các phương tiện giao thông khác, tàu bay có tỷ lệ an toàn cao hơn song cũng không thể nào có sự an toàn tuyệt đối. Các sai sót khách quan và chủ quan dẫn đến tai nạn hàng không, cơ quan hữu quan sẽ tích cực tìm nguyên nhân và giải pháp tốt nhất để hạn chế, ngăn ngừa thảm họa. Trong số hàng loạt các vụ máy bay rơi vừa rồi, đau buồn và phẫn uất nhất là vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở vùng Donetsk, đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Trong số đó có chị Nguyễn Ngọc Minh cùng với 2 con là Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy đều mang hai quốc tịch Việt Nam và Hà Lan. Thủ phạm đứng sau thảm kịch MH17 đang là nguyên nhân gây tranh cãi giữa Nga với Ukraine và các nước phương Tây. Song, điều có thể khẳng định ngay lúc này là, thảm họa MH17 có yếu tố chủ quan, có bàn tay của con người can dự vào và không loại trừ những toan tính chính trị đen tối, tàn độc.

Phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, đại diện của Hà Lan – nước có số người thiệt mạng nhiều nhất trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, Ngoại trưởng Frans Timmermans không cầm được nước mắt. Niềm xúc động của ông lan tỏa trên khắp thế giới khi ông bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với các nạn nhân về quyền họ được sống bình an, hay được hưởng những điều đơn giản là “họ xứng đáng được trở về” ngôi nhà thân yêu của họ. Là một chính khách, Ngoại trưởng Hà Lan Timmermans vẫn không ngần ngại khi nói thẳng ra cái điều thật khủng khiếp: “Cho tới lúc chết, tôi sẽ vẫn không bao giờ hiểu được tại sao các nhân viên cứu hộ lại mất nhiều thời gian như vậy mới được thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn của mình. Vì các thi thể đó đã bị lợi dụng cho một trò chơi chính trị chăng? Nếu ai đó ở đây nói về trò chơi chính trị thì nó đây, trò chơi chính trị được bày ra bằng xác người và thật đáng khinh miệt”. Có lẽ sẽ khó có thể dùng thêm những từ ngữ nào để lột tả nỗi đau và sự phẫn nộ như Ngoại trưởng Hà Lan đã nói. Sinh mệnh con người là quý giá nhất, bất kể họ là ai. Mọi sự mặc cả, sử dụng hoặc đánh đổi sinh mệnh con người vì bất cứ lý do, mục đích gì cũng không thể chấp nhận và không thể tha thứ!

Sau ngày 17-7, cũng như bao người, tôi hồi hộp dõi theo diễn biến xung quanh vụ máy bay MH17, se sắt tâm trạng khi mong ngóng từng giờ từng phút về quá trình truy tìm hộp đen với hy vọng mọi bí mật sẽ được giải mã. Dù vậy, đến nay hộp đen đã được tìm thấy nhưng thủ phạm bắn rơi máy bay vẫn lẩn khuất, tạo điều kiện cho những lời lẽ bao biện vẫn ngập tràn. Kẻ gây ra thảm họa cho MH17 vẫn mờ mịt, thách đố dư luận, làm quặn thắt tâm tư bao người. Tội ác hiện vẫn còn ẩn mặt!

Cuộc sống luôn vận động là quy luật tất yếu, trong quá trình ấy hẳn nhiên không tránh khỏi những vướng víu, những cản ngại, song niềm tin về một tương lai ổn định cho cả hành tinh này vẫn là ước mơ của đa số loài người yêu chuộng hòa bình. Với ý nghĩa đó, niềm hy vọng về một thế giới công bằng, minh bạch, nơi ấy mọi người được sống tự do, an lành, bình đẳng và bác ái vẫn được nhen nhóm trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Với ý nghĩa đó, chúng ta có quyền hy vọng ở một tương lai không xa, những ẩn khuất xung quanh vụ máy bay MH17 sẽ được vén lên, kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị; bầu trời rồi sẽ an lành, là nơi kết nối yêu thương, niềm tin của các quốc gia trên thế giới!

Nguyễn Đức Nam