Báo Công An Đà Nẵng

"Tôi được kết nạp Đảng tại trận địa"

Thứ hai, 26/10/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-10-2015, tại Hà Nội, Báo Người cao tuổi tổ chức Tổng kết Cuộc thi "Kí ức cuộc đời". H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có 2 người được vinh hạnh về dự cuộc gặp mặt, trong đó có cụ Nguyễn Tám (hiện trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) được nhận giải khuyến khích viết về "Ký ức cuộc đời" do Báo Người cao tuổi Việt Nam phát động.

Cụ Nguyễn Tám tâm sự về "Ký ức cuộc đời".

Cụ Nguyễn Tám tâm sự: "Tôi bất ngờ được giấy mời đến dự Kỷ niệm Báo Người cao tuổi tại Hà Nội; mấy ngày liền tôi không ngủ được vì niềm vui dâng trào chưa từng có đối với cả đời tôi! Mẫu chuyện tôi viết với nội dung "Tôi được kết nạp Đảng tại trận địa"! Cụ Nguyễn Tám kể lại: "Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, anh em trong gia đình tôi có 5 người thoát ly theo cách mạng, phục vụ kháng chiến. Tôi còn nhỏ được cha mẹ cho đi học, đến tháng 7-1954, học hết cấp 2, vừa lúc đó Hiệp định Genève được ký kết đình chiến; 5 anh, chị tôi đều lên đường tập kết ra Bắc. Thấy 5 anh chị tôi ra Bắc, tôi ước mơ được đi cùng để ra Bắc học tập.

Ở miền Nam, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ráo riết khủng bố những người kháng chiến cũ, đồng thời dùng chiêu bài "đả thực, bài phong, chống cộng" trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Nhằm có nơi hoạt động bí mật, chống lại bọn ác ôn Mỹ-ngụy, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Tam Kỳ lúc bấy giờ, chọn một điểm thật kín đáo làm "trạm giao liên" để tiện liên lạc với các cơ sở hoạt động bí mật. Địa điểm được chọn đó là Rừng Mây (tại thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành). Mẹ tôi giao nhiệm vụ cho tôi cảnh giới và dẫn cán bộ ra, vào Rừng Mây hết sức bí mật. Để tránh sự theo dõi của địch, Mẹ tôi (thường gọi là bà Phụng) tìm cách hợp pháp để có cớ tiếp cận với Rừng Mây, Mẹ mua cho tôi một cái bẫy kẹp để bẫy thú rừng, hằng ngày tôi vào rừng đánh bẫy thì không ai để ý tới. Khi vào rừng tôi mang theo thức ăn, nước uống và các dụng cụ cần thiết, nhờ đó tôi công khai tiếp tế nguồn sống cho cán bộ nơi đây. Những tài liệu, hàng hóa từ các nơi chuyển đến "Trạm", được cất giấu cẩn thận trong bọc ni lon. Những cán bộ đi tập kết thường đến "Trạm" dừng chân tại đây, hôm sau đi tiếp. Khi có cán bộ bị ốm, tôi phải đưa về nhà để mẹ tôi nuôi giấu, cơm nước, thuốc men rất tận tình.

Nhân cơ hội ông Huỳnh Hòa, Bí thư huyện ủy Tam Kỳ đưa cán bộ đi tập kết, tôi mừng quá xin đi, nhưng ông không cho, tôi buồn và mất ngủ mấy đêm liền. Hiểu được ý tôi, ông tỉ tê giải thích: "Anh em đi tập kết, có số học sinh như em ra Bắc tiếp tục học tập, sau về xây dựng quê hương đất nước, nhưng riêng em phải tiếp tục ở lại hoạt động vì em có khả năng tập hợp quần chúng thanh thiếu niên để xây dựng cơ sở ban đầu vô cùng quan trọng. Đó là nhiệm vụ của Đảng giao, rồi em sẽ biết rõ vì sao Đảng chọn em ở lại bám trụ"!...Nhìn tôi một lúc, anh nói tiếp: "Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, anh giao cho em nhiệm vụ quan trọng sau đây: Làm liên lạc đường dây đưa cán bộ vào Quảng Ngãi, Bình Định để tập kết ra Bắc. Xây dựng, củng cố vững chắc "Trạm" liên lạc tại Rừng Mây và xây dựng cơ sở cách mạng trong nhân dân bằng nhiều hình thức hợp pháp như tổ chức đội bóng chuyền, bóng đá, lập đội văn nghệ..., từ hình thức đó em lồng nội dung tuyên truyền cho cách mạng.

Vừa nói, anh đưa cho tôi 3 cuốn sách và dặn: "Em đọc, nghiên cứu và giấu kỹ sách nầy, địch bắt gặp nó đánh chết không tha đấy! Anh còn hỏi tôi: "Em nhận làm công tác cách mạng giao, nếu bị địch bắt, tra tấn, em có khai không? Em hứa với anh đi! Tôi trả lời: "Có gan làm thì có gan chịu tra tấn, kẻ thù không cạy răng em được!". Anh ôm tôi vào lòng trìu mến và trao tận tay tôi 3 cuốn sách. Tôi run run cầm 3 cuốn sách: "Vượt Côn Đảo của nhà văn Phùng Quảng; tập thơ Tố Hữu và Tài liệu Mặt trận TQVN", mắt nhòa lệ, bồi hồi xúc động như nhận một mệnh lệnh vô cùng quan trọng.

 Sau nhiều ngày đọc sách, tâm trí tôi luôn nghĩ về những người cộng sản không hề sợ chết! Và, tôi ước mơ được làm người "Đồng chí" thủy chung như đã ghi trong từng trang sách. Thời gian công tác tại địa phận H. Tam Kỳ, tôi đã xây dựng nhiều cơ sở cách mạng, nắm bắt tình hình địch hoạt động, riêng xã Tam Mỹ cũ, tôi thành lập 7 Chi đoàn thôn, mua hàng tấn hàng hóa tập kết tại Rừng Mây. Tôi cũng được dự lễ kết nạp hàng chục đảng viên vậy mà bản thân tôi chưa được vào Đảng.

Sau đợt kết nạp 4 đảng viên mới, tôi hỏi mấy anh: "Tại sao 4 đồng chí vào đoàn sau tôi, nhưng được kết nạp vào đảng, còn tôi chưa được", thì được trả lời: "Em là một thanh niên gan dạ, năng động trong công tác, bị địch bắt tù đày, đánh đập dã man nhưng không khai báo, công lao em xứng đáng lắm, nhưng theo Điều lệ, thành phần phú nông, địa chủ, tư sản không được kết nạp. Tôi hỏi: "Sao 5 anh chị tôi được vào Đảng?:, "Vì trước Cách mạng tháng 8 thì được, nhưng đến nay có quy định mới!". Thế là tôi một lần nữa bị hụt hẫng...Tối hôm ấy, được cấp trên phân công tôi trực tiếp đi diệt ác tại Truông Dài. Tôi  diệt được tên ác ôn khét tiếng nhất vùng. Lực lượng địch phản công, tôi bị trọng thương và được đơn vị chuyển về trạm cấp cứu. Anh Mười điện bác Năm Công, Bí thư Khu ủy V cho bác sĩ Xuân Thủy xuống cấp cứu cho tôi.

Anh Phùng, anh Độ và anh Mười huyện ủy đến chỗ tôi đang nằm, treo tấm vải, gắn 1 ảnh Bác, 2 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc trước mặt tôi. Anh tuyên bố "kết nạp tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trận địa"! Tôi nằm nhìn cờ, ảnh Bác và đưa tay lên hô 3 lần: "xin thề, xin thề, xin thề"! Nước mắt tôi trào ra. Anh Mười hỏi: "Sao em khóc"? Tôi trả lời: "Thưa anh, em cảm động quá, nay em có chết cũng thỏa nguyện". Tôi hỏi: "Anh sợ em chết, nên mới kết nạp Đảng cho em phải không anh?!". Anh bảo: "Đừng nói bậy, anh xin ý kiến bác Năm Công(*) cho phép mới kết nạp Đảng cho em đấy"! Huyện ủy phân công anh Loan ở lại tiếp tục chăm sóc cho tôi được một tuần rồi anh gởi tôi lại cho bà con dân tộc Cor ở Hố Thượng, xã Tam Trà, H. Tam Kỳ tiếp tục chăm sóc tôi cho đến khi vết thương lành hẳn"...

Suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cụ Nguyễn Tám có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, đến khi nghỉ hưu làm Giám đốc trại Thương binh H. Tam Kỳ, rồi làm Phó Chủ tịch Hội người tù yêu nước H. Núi Thành, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tam Hiệp; cụ đã nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Huy Hoàng