Báo Công An Đà Nẵng

Tôi nghĩ về Tổ quốc

Thứ bảy, 29/07/2017 09:08

Tôi nghĩ về Tổ quốc

 

Có người hoài nghi về sự hiến dâng

Về Tổ quốc thiêng liêng của một thời trai trẻ

Đã hoài công thao thức kiếm tìm

 

Với tôi hồi niên thiếu

Cũng mơ hồ về

Tổ quốc

Linh thiêng

 

Tôi lớn lên trong hòa bình

Đất nước vẫn chiến tranh

Nơi biên giới máu dân tộc mình đã đổ

Em bịn rịn lệ nhòa

Mẹ tóc bạc bờ vai sướt mướt đong đầy nước mắt

Cha thấp thỏm hao gầy chống gậy tiễn chúng con đi

Ấy là hình hài Tổ quốc ở trong tôi

 

Tổ quốc thiêng liêng

Bằng khúc hát quân hành

Bằng hào hùng tráng ca trước giờ xung trận

Dẫu biết hy sinh

Còn

Mất

Đó là Tổ quốc linh thiêng

 

Tổ quốc là Hoàng Sa, Trường Sa

Là tấc biển ngày đêm dõi mắt hướng kẻ thù

Là Lũng Cú đến Cà Mau quạ đen luôn dòm ngó

Là dải Trường Sơn hùng vĩ dáng anh linh

Là những bài dân ca thấm đậm khắp vùng miền

Là lời ru của mẹ

Dặm dài theo suốt cuộc đời tôi

 

Dẫu cuộc sống còn nhiều chiêu chước

Còn những phận đời lắm nỗi lao lung

Ta vẫn sống như mọi ngày chân thật

Tổ quốc mẹ hiền!

Tổ quốc thiêng liêng!

 

Tháng 7-2017

TRƯƠNG CÔNG MÙI