Báo Công An Đà Nẵng

Tôi suýt trở thành nạn nhân của Liên Kết Việt

Thứ bảy, 05/03/2016 11:12

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, dư luận cả nước không ngớt bàn tán về vụ lừa đảo hàng vạn người với số tiền chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng dưới chiêu bài kinh doanh đa cấp "Liên Kết Việt", trong đó TP Đà Nẵng cũng có tới 1.250 người là nạn nhân của trò lừa đảo này. Không phải đến bây giờ, khi sự việc vỡ lở, nhiều nạn nhân đồng loạt tố cáo thì các thủ đoạn ma mãnh của Liên Kết Việt mới được phơi bày mà từ mấy tháng trước, một người bạn của tôi, đồng thời là nạn nhân của Liên Kết Việt đã mếu máo chia sẻ rằng: "Chị bị lừa rồi, làm sao lấy lại tiền bây giờ?".

Tôi nhớ lại vào khoảng đầu năm 2015, trong một lần đi uống cà-phê cùng tôi, chị M. (trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), khoe vừa đầu tư mua 3 mã sản phẩm của một Cty thuộc Bộ Quốc phòng có trụ sở chi nhánh tại đường 2-9, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu (sau này tôi mới biết đó là Liên Kết Việt). Theo chị M. cho biết, đã được một người bạn là giáo viên về hưu giới thiệu về mô hình đầu tư này, theo đó chị chỉ cần bỏ ra 8,6 triệu đồng mua 1 mã sản phẩm thì sau 5 năm, không cần phải làm gì mà số tiền thu về sẽ là 449 triệu đồng, tiền lãi sẽ được rót về hàng tháng. Thấy quá hấp dẫn nên chị M. đã quyết định bỏ ra gần 26 triệu đồng để mua 3 mã sản phẩm của Cty này và tính toán khi đến hạn sẽ có gần 1,35 tỷ đồng, lúc đó chị sẽ mua cho cậu con trai lớn một mảnh đất để làm nhà, rồi sắm sửa thứ nọ thứ kia. Chị tỏ ra rất hào hứng và tin tưởng vào kế hoạch đầu tư của mình vì Cty này là của Bộ Quốc phòng. Chị thuyết phục tôi tham gia cho vui vì "làm chơi mà ăn thật", gần chục triệu đồng bây giờ chẳng làm được gì nhưng vài năm sau sẽ là một khoản lớn, tội gì không đầu tư.

Trụ sở chi nhánh Liên Kết Việt tại đường 2-9, Đà Nẵng hiện đã gỡ bảng hiệu,
khóa cửa im ỉm.

Thấy tôi còn băn khoăn vì thời buổi này kinh doanh rất khó khăn, làm sao có được tỷ suất lợi nhuận lớn đến như vậy, chị M. liền giải thích: Cty này là của Bộ Quốc phòng, đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hẳn hoi. Họ làm như vậy chủ yếu là để giúp người nghèo vươn lên nên có thể trong số đó không hoàn toàn là tiền lãi mà có cả phần hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Tôi không tin lắm, nhưng vì chị đã bỏ tiền ra mua rồi nên tôi chỉ nói: "Em chúc chị đầu tư thành công, có lãi thì mời em uống cà-phê dài dài...". Chị cười và nhéo tôi một cái đau điếng cứ như thể tôi vừa để vuột mất một cơ hội lớn.

Bẵng đi khoảng 2 tháng sau, chị gọi điện rủ tôi đến chi nhánh của Cty này ở số 566 đường 2-9, để hỏi về việc tại sao tiền lãi mới nhận được 2 tháng thì không thấy chuyển nữa. Nhân viên của Cty ở đây trả lời là do chị không phát triển mạng lưới khách hàng, không thuyết phục được người khác mua mã sản phẩm của Cty thì lấy đâu ra tiền mà trả lãi. Chị yêu cầu trả lại tiền thì nhân viên ở đây bảo đã nộp vào rồi thì không lấy ra được, muốn lấy thì phải đợi đến 5 năm sau, nếu còn thì sẽ trả tiền gốc, đến lúc này chị mới đau xót khi biết rõ chân tướng của sự việc. Chị tìm đến người bạn đã giới thiệu cho chị cách đầu tư này để hỏi thì bản thân người này cũng tham gia mua hàng của Liên Kết Việt, do lúc này sự việc chưa đổ bể nên người này trấn an: Chắc Cty này là của... Bộ Quốc phòng khác!

Máy sục khí Ozone, một sản phẩm của Liên Kết Việt chào bán cho giáo viên
một số trường học tại Đà Nẵng.

Một người khác cũng là nạn nhân của Liên Kết Việt mà tôi biết, đó là chị B., giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn Q. Sơn Trà. Trường chị được nhân viên của Liên Kết Việt giới thiệu bán máy sục khí Ozone, giá 2,5 triệu đồng/chiếc. Chưa biết thực hư thế nào nhưng nghe giới thiệu là của Bộ Quốc phòng sản xuất và khi sử dụng máy để sục rau quả, thực phẩm thì sẽ diệt được 99% vi khuẩn, chị B. và nhiều giáo viên khác rất tin tưởng mua về dùng. Không chỉ cho mình, chị B. còn mua tặng mẹ một cái. Chị B. cho biết: Quá trình sử dụng, không biết tác dụng đến đâu, chỉ biết khi máy chạy ro ro, sục thịt cá thì thấy nổi lên một lớp màng mỏng, sục rau thì thấy không có thay đổi gì nhưng cảm giác cũng thấy yên tâm hơn.

Những ngày này, khi có thông tin Cơ quan CSĐT Bộ CA khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Liên Kết Việt và xác định số người bị lừa đảo lên đến gần 60.000 người, tổng số tiền bị lừa gần 2.000 tỷ đồng, trong đó tại TP Đà Nẵng có hơn 1.250 người, chị M. và chị B. chắc mười mươi là mình nằm trong số đó. Các chị đã liên hệ với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và mong muốn vụ việc sớm được làm sáng tỏ và các chị vớt vát được phần nào số tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt.

M.Hằng