Báo Công An Đà Nẵng

Tổng quan vòng 10- V.League 2022: Nhà khó vẫn... khó

Thứ ba, 02/08/2022 10:09
SLNA và Hà Nội FC sẽ sớm tái đấu vào 26-8.

Hành quân đến sân Hàng Đẩy với tham vọng soán ngôi đầu của Hà Nội FC, đoàn quân của HLV Huy Hoàng có hàng ngàn cổ động viên sát cánh. Trận đấu tâm điểm của vòng 10 vì thế trở nên sôi động hơn. SLNA chứng tỏ mình "nói được làm được", sớm ghi bàn khi trận đấu chưa qua 4 phút, từ cú đánh đầu không thể cản phá của Olaha. Tỷ số này giữ nguyên đến hết hiệp 1 và thậm chí cả trận nếu như…Olaha, từ người hùng biến thành tội đồ với tấm thẻ đỏ ở phút 49.

Sau trận đấu, HLV Huy Hoàng cho biết sẽ khiếu nại tấm thẻ đỏ này và quả phạt 11m ngay sau đó. Song dù kết quả phán xử thế nào đi nữa thì kết quả trận đấu vẫn không đổi, SLNA vẫn xếp sau Hà Nội FC, thậm chí cách biệt đã được nới rộng lên thành 4 điểm (20 so với 16). Nhưng duyên nợ làm sao, lịch thi đấu chẳng biết vô tình hay hữu ý khiến SLNA và Hà Nội FC chạm trán ngay ở vòng đấu thứ 14 của lượt về vào ngày 26-8, trên chảo lửa Vinh, khi bài học ở Hàng Đẫy vẫn còn nóng hổi.

Vòng 10 cũng chứng kiến 2 thất bại khá đau đớn của Hải Phòng và Viettel trước đối thủ yếu hơn là CLB TPHCM và Đ. Thanh Hóa. Phong độ thất thường của 2 đội bóng được xếp vào top đua tranh ngôi vô địch mùa này khiến cổ động viên của họ lo lắng. Dù vẫn còn nằm ở nhóm giữa, nhưng nếu cứ xen kẽ thua - thắng như những trận gần đây thì khó chen chân vào Top 3, chứ nói gì mơ ước cao hơn.

CLB TPHCM, với chiến thắng vàng, dù chưa cải thiện được vị trí, nhưng sẽ là động lực họ phấn đấu, là liều thuốc giải tỏa tâm lý. Tương tự là Sài Gòn FC, sau "chiến thắng vàng" trên sân của H. Hà Tĩnh, dù vẫn nằm im ở đáy bảng nhưng đã tận hưởng niềm vui của chiến thắng. Không phải ngẫu nhiên mà thầy trò HLV Phùng Thanh Phương được thưởng "kỷ lục" cho chiến thắng này, nó hé mở về một niềm tin vào đấy ở ban lãnh đạo đội bóng và chính những đôi chân trên sân cỏ…

Ngoài 2 đội bóng Sài thành, chiến thắng của T. Bình Định trên sân Gò Đậu của B. Bình Dương cũng được xem là quý như vàng. 3 điểm không chỉ giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng giải tỏa áp lực khi cắt được mạch thua, mà còn có cơ hội bắt kịp, thậm chí vượt mặt 2 đội xếp trên là Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, nếu như đá đủ 10 vòng.

1 trận thắng, có thể là tất cả nhưng nó chẳng là gì với cuộc đua đường trường của V. League. Với CLB TPHCM, Sài Gòn FC, Đ. Thanh Hóa hay bao gồm cả T. Bình Định, hơn ½ chặng đường còn phải đi khó nói họ phải gặp những gì. Điểm số mà họ cần, để đua vô địch hay chỉ để trụ hạng, các đội còn lại cũng đều cần, và cũng giống nhau về mục tiêu. 3 điểm là quý, nhưng chừng ấy thôi chưa đủ, khẳng khác gì tiền vào nhà khó. Vì thế, nhà khó vẫn… khó!

T.S