Báo Công An Đà Nẵng

Tổng quan vòng 8-V.League 2022: Biến động mạnh...

Thứ sáu, 22/07/2022 14:42
Nam Định (áo sáng) thắng Viettel là bất ngờ lớn nhất ở vòng 8 - V.League 2022.

Nếu như SLNA và T. Bình Định thất thủ trên sân Hòa Xuân và Lạch Tray là kịch bản người ta có thể nghĩ đến thì thất bại của đương kim vô địch Viettel trước Nam Định làm giới chuyên môn khá bất ngờ. Với động thái “thay tướng” giữa đường, Viettel làm cổ động viên sướng rơn và đặt niềm tin vào ê kíp mới khi đánh bại Hải Phòng ngay ở chảo lửa Lạch Tray thì Hoàng Đức và đồng đội làm họ trở về mặt đất sau trận thua đội bóng yếu thế về nhiều mặt như Nam Định. 10 điểm, xếp thứ 7 và vẫn còn một trận chưa đá trong khi 2 đội đầu bảng mới 14 điểm, vị trí của đội bóng áo lính nào phải kém cạnh nhưng có cảm giác họ vẫn chưa làm được điều mà NHM mong muốn là biết cách thể hiện đẳng cấp trước mọi đối thủ.

Tất nhiên, phải nhấn mạnh đến quyết tâm của thầy trò Nguyễn Văn Sỹ, Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm ở lượt đấu vừa qua nhưng cái cách mà Viettel, SLNA, T. Bình Định thua làm cổ động viên “đau”. Hơn nữa, nó cũng chỉ ra rằng, ngay cả đang được xếp vào hàng “đại gia”, những đội bóng này còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thống trị sân chơi khắc nghiệt như V.League.

Sau vòng 8, Hà Nội FC bắt kịp Hải Phòng (cùng 14 điểm) và HAGL bắt kịp SLNA (cùng 13 điểm). Tình thế của đội bóng thủ đô sang hơn khi họ thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận trong khi HAGL đã đá nhiều hơn SLNA 1 trận. Nhưng, nếu nhìn vào 3 trận thắng liên tiếp của “Zico Thái” và việc Văn Toàn tìm lại khả năng “đánh hơi” bàn thắng, cổ động viên HAGL có lý do để phấn khích. Cú đúp trong hiệp 1 của tiền đạo 26 tuổi giúp đội nhà đánh bại B.Bình Dương kể từ năm 2018 chỉ biết hòa và thua đối thủ rất khó chịu này ngay tại Pleiku càng khiến người hâm mộ phố núi hả dạ, nhất là trong bối cảnh chân sút số 1 Công Phượng vắng mặt vì chấn thương. Đặc biệt, ở giai đoạn bổ sung cầu thủ từ vòng 9 sắp tới, HAGL sẽ được nâng cấp lực lượng với 1 trung vệ và 1 tiền đạo ngoại. Điều này nhiều khả năng sẽ giúp HLV Kiatisuk thoải mái hơn trong cách xếp nhân sự từ tấn công lẫn phòng ngự.

Đội bóng Thủ đô không ngoài dự đoán không thể bỏ qua cơ hội gặp CLB bét bảng Sài Gòn FC để lấy 3 điểm. Nhưng HLV Chun Jae Ho phải vui hơn một trận thắng vì Văn Hậu đang có sự trở lại rất đáng mừng, Tuấn Hải cũng đã “thông nòng” và hàng loạt cầu thủ trẻ như Hai Long, Xuân Tú… được trao cơ hội để sớm chín chắn hơn. Lực lượng Hà Nội FC vẫn có chiều sâu và nếu bổ sung thêm 2 ngoại binh chất lượng để hợp sức cùng Siladi, Hà Nội FC sẽ càng đáng sợ.

Về phần 2 CLB của TPHCM, thất bại trên sân Hàng Đẫy tối 20-7 cũng kết thúc với HLV Phùng Thanh Phương với chiếc ghế thuyền trưởng Sài Gòn FC, trong khi đó HLV Trần Minh Chiến cũng cử trợ lý dự họp báo sau trận đấu với H. Hà Tĩnh. Động thái HLV Lư Đình Tuấn chia tay ở CLB TPHCM được coi là để đến ngồi vào ghế nóng của Sài Gòn FC. Trong khi đó, ghế của HLV Trần Minh Chiến cũng lung lay dữ dội bởi hàng loạt tin đồn về ứng viên tên tuổi thay thế ông đã xuất hiện.

Không hẹn mà gặp, vòng 8 là lượt đấu “buồn” của bóng đá Nam bộ và khiến người cấm lái đối diện với nguy cơ bị “trảm”. Ngoài 2 đại diện Sài thành, cái tên còn lại là B. Bình Dương. Sau thất bại trước HAGL, đội bóng của Tiến Linh tụt xuống vị trí thứ 9 trong khi mục tiêu là nằm trong Top 3. Tin đồn chân sút số 1 của họ là Tiến Linh đang được chào mời liên tục khiến HLV Đặng Trần Chỉnh- người từng có phát ngôn kinh điển “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3 chân…” có khả năng “lãnh đủ”.

Và, VFF, VPF lẫn ngành chức năng cũng đang vào cuộc điều tra nội tình của bãi nước bọt mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã “lãnh đủ” trên sân Lạch Tray tối 19-7 để xử lý.

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã mở cửa hôm qua, thường là dịp để các CLB bổ sung cầu thủ. Nhưng xem ra, V. League 2022 có khả năng còn bổ sung cả… thượng tầng các CLB. Chẳng sao, cũng là bổ sung nhân sự thôi mà…

T.S