Báo Công An Đà Nẵng

Tổng thống Putin tái xuất

Thứ ba, 17/03/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Mọi con mắt đang đổ dồn đến thành phố St. Petersburg, nơi Tổng thống Nga có cuộc gặp gỡ người đồng cấp Kyrgyzstan, dập tắt tin đồn về việc ông chủ Điện Kremlin bị bệnh nên không xuất hiện trong nhiều ngày qua.

Vậy là sau hơn 10 ngày vắng mặt bất thường, Tổng thống Vladimir Putin chính thức xuất hiện trở lại trước công chúng vào ngày 16-3 tại cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev ở thành phố St. Petersburg - thành phố lớn thứ 2 của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) hội đàm với người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev ở Saint Petersburg ngày 16-3. Ảnh: AFP

Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 5-3, vị nguyên thủ quốc gia Nga tiếp ông Atambayev tại Cung điện Constantine. Itar-Tass cũng dẫn lời Tổng thống Atambayev bác bỏ tin đồn Tổng thống Nga Vladimir Putin không khỏe. “Tôi đã nghe tin đồn khác nhau nhưng những tin đồn về sức khỏe của ông Putin là không chính xác”, ông Atambayev nói.

Trước đó, Điện Kremlin và bộ phận báo chí Văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết, chuyến thăm Kazakhstan của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ban đầu được lên kế hoạch vào hôm 13-3, được sắp xếp lại vào ngày 20-3 tới. Theo kế hoạch, ông Putin sẽ gặp Tổng thống quốc gia chủ nhà Nursultan Nazarbayev và Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus để thảo luận về các vấn đề kinh tế.

Tổng thống Putin, 62 tuổi, được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào ngày 5-3 tại cuộc họp báo với Thủ tướng Italia Matteo Renzi. Tuần trước, ông hủy một số sự kiện theo lịch trình, gồm cả chuyến đi đến Kazakhstan và kế hoạch ký kết thỏa thuận liên minh với khu vực ly khai Nam Ossetia.

Nga kỷ niệm 1 năm ngày sáp nhập Crimea

Ngày 16-3 đánh dấu kỷ niệm 1 năm cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đã đưa nước cộng hòa Crimea trở lại Nga sau 60 năm nằm dưới sự quản lý của Ukraine.

Ngày 11-3-2014, Crimea và thành phố cảng Sevastopol thông qua tuyên bố độc lập khỏi Ukraine, yêu cầu được về với Nga. Sau đó, một cuộc trưng cầu toàn khu vực được tổ chức vào ngày 16-3-2014 và một hiệp ước gia nhập giữa Crimea và Điện Kremlin được ký kết vào ngày 18-3-2014. Sau đó, quá trình thống nhất mất gần một năm, với việc cử tri Crimea đi bầu cử Quốc hội và chính quyền địa phương lần đầu tiên vào tháng 9. Phương Tây từ chối công nhận kết quả trưng cầu tại Crimea. Trong bài phát biểu sau cuộc trưng cầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, cuộc bầu cử được tổ chức tuân thủ đầy đủ các thủ tục dân chủ và các quy tắc của luật pháp quốc tế.

A.Bình

Việc ông Putin vắng mặt dài ngày bất thường như thế này làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều người cho rằng, ông bị bệnh, song nhiều người khác nói rằng, có thể tổng thống chỉ đang đi nghỉ ngơi với gia đình hoặc chỉ đơn giản là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, kênh truyền hình độc lập Dozhd cho biết, Tổng thống Nga bị nhiễm cúm và lui về ở tại vùng hồ Valdai thuộc phía bắc.

Trong nhiều năm cầm quyền, ông Putin xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đầy quyền lực và rất được lòng dân. Tỷ lệ ủng hộ ông đã có lúc đạt con số 86%. Vì thế, theo giới chuyên gia, khả năng ông Putin bị cảm lạnh là rất cao. Vì không muốn người dân lo lắng, Điện Kremlin không muốn trưng ra một hình ảnh ốm yếu của ông Putin. Tuy nhiên, ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Putin vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Thậm chí có cả tin đồn về “một cuộc đảo chính ở Nga”. Báo Haaretz dẫn lời cựu Đại sứ Israel tại Nga, ông Zvi Magen cho rằng, “có nhiều dấu hiệu về một cuộc đảo chính”. Theo báo này, có những lo ngại tại Nga về khả năng ông Putin là nạn nhân của nỗ lực đảo chính của các cơ quan an ninh và quân đội. Ông Magen nhận định, những người chịu trách nhiệm về “cuộc đảo chính” này là “những nhánh hoặc các phe phái trong quân đội đang làm việc với nhau hoặc chống lại nhau, hoặc những doanh nhân giàu có mà nhiều người từng làm việc trong những tổ chức này”.

Tuy nhiên, tất cả rõ ràng chỉ là tin đồn khi Tổng thống Putin cuối cùng đã xuất hiện trong một sự kiện chính trị quan trọng ngày 16-3.

Khả Anh