Báo Công An Đà Nẵng

Trả giá vì muốn có “số má”

Thứ bảy, 16/01/2016 11:19

(Cadn.com.vn) - Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng vì muốn thể hiện bản thân có “số má” nên Phan Văn Pháp (1999, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng đồng bọn xách hung khí đi chém người.  Ngày 11-1, TAND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử Pháp cùng Hứa Công Vĩnh (1997, trú xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang), Nguyễn Văn Linh (1996, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Do có mâu thuẫn với Ngô Văn Trường (1997, trú P. Hòa Hiệp Nam) nên Pháp nuôi lòng thù tức và luôn nghĩ đến việc trả thù. Ngày 25-6-2015, khi biết Trường đang ở quán cà-phê Phố Đông (tổ 2A, P. Hòa Minh), Pháp liền điện thoại rủ Vĩnh đi đánh.

Khoảng 21 giờ, Pháp điện thoại nói với Vĩnh rằng: “Chút xíu nữa đến Hòa Khánh đánh một người giùm, nhớ mang theo hung khí” và điểm hẹn là đường Nguyễn Sinh Sắc (Đà Nẵng). Vĩnh đồng ý và về nhà lấy một cây mác rồi đến nơi hẹn, tại đây, Pháp và Linh đã có mặt. Sau khi bàn bạc đến quán cà-phê nói trên để đánh một người tên Trường thì cả Vĩnh và Linh đều đồng ý lên đường. Linh chở Vĩnh cầm mác chạy theo Pháp. Đến nơi, Pháp chỉ cho Vĩnh và Linh thấy Trường để 2 người này trực tiếp “ra tay” mà không nghi ngờ gì đến Pháp. Tuy nhiên, Linh được lệnh đứng ngoài nổ máy xe đợi sẵn, còn Vĩnh trực tiếp cầm mác lao đến chém 2 nhát vào đầu và hông của Trường. Phần Pháp, khi thấy Vĩnh gây thương tích cho Trường cũng đã lên xe tẩu thoát. Trường đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, với thương tích để lại 15%. Sau khi vụ án xảy ra Vĩnh và Linh đã bị bắt, riêng Pháp bỏ trốn đến ngày 13-10-2015 đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Phiên tòa xét xử các bị cáo, khán phòng chật kín người. Họ là người thân trong gia đình, là bạn bè cùng trang lứa đến để được nhìn bạn của mình sau một thời gian không gặp. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ vốn không ai muốn nên chẳng lấy gì làm vui vẻ. Duy nỗi đau của gia đình các bị cáo càng cố che giấu bao nhiêu thì dường như trên nét mặt lại thể hiện rõ bấy nhiêu. Các bị cáo phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ, Pháp chỉ mới 16 tuổi 6 tháng 25 ngày; Vĩnh chưa đầy 18 tuổi. Vậy nhưng, những hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, rất manh động và coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo đã trả giá.

Tại phiên tòa, mẹ của bị cáo Pháp khắc khổ đến tội nghiệp khi nhìn con đứng trước vành móng ngựa. Với bà cuộc sống cơ cực quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào bà thấy cuộc đời thảnh thơi bởi 5 đứa con chưa đứa nào đủ khôn lớn. Một tay bà, nắng mưa vẫn miệt mài lam lũ, bởi chồng bà chỉ biết sớm say chiều xỉn. Và đến hôm nay, khi bị hại yêu cầu bồi thường bà cũng chỉ biết nghẹn ngào lau nước mắt. Qua luật sư, bà biết nếu bà chấp nhận đồng ý bồi thường cho bị hại như yêu cầu thì con mình có thêm một tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Vậy nhưng, đối với bà, cơm ăn ngày 2 bữa đã khó thì lấy đâu ra mấy chục triệu đồng để bồi hoàn. Bà nói trong nước mắt, “việc làm của con tôi là sai trái, chúng tôi phải chịu trách nhiệm đối với người bị hại nhưng quả thực gia đình quá khó khăn, tôi không biết lấy đâu ra, càng không thể hứa sẽ bồi thường được bao nhiêu nên không thể nói ra. Chỉ biết, tôi sẽ cố gắng hết sức...”. Bà nói vậy bởi đối với gia đình bà, số tiền bồi thường 10 hay 20 triệu đồng là cả một gia tài quá lớn, vì vậy đứng trước tòa bà chỉ biết nghẹn ngào.

Tại phiên tòa các bị cáo đổ lỗi cho mình còn nhỏ, chưa am hiểu pháp luật nên nhất thời phạm tội. Tuy nhiên bất cứ lời biện hộ nào cũng không thể chấp nhận được bởi hành vi của các bị cáo là quá côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ là lập tức giải quyết bằng bạo lực, đao, kiếm. Đặc biệt những việc làm của các bị cáo đang tạo nên một tiền lệ xấu và những hệ lụy  buồn trong xã hội.

Sau khi xem xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Pháp 24 tháng tù; Vĩnh 21 tháng tù và Linh 18 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Hy vọng sau bản án này, các bị cáo sẽ nhận ra sai lầm của bản thân để phấn đấu trở thành người tốt và trên cả những người bạn của các bị cáo có mặt tại phiên tòa hôm ấy có được bài học cho riêng mình về cách sống, lối hành xử đúng mực trong cuộc sống.

Trang Trần