Báo Công An Đà Nẵng

Trả giá vì thói côn đồ

Thứ sáu, 02/01/2015 09:54

(Cadn.com.vn) - Cuối năm 2014,  TAND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) xét xử 2 vụ án đối với 3 bị cáo đều bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích". Dự khán 2 phiên tòa trên, điều làm nhiều người suy ngẫm chính là thực trạng một bộ phận thanh niên chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng rất manh động, bất chấp luật pháp, xâm hại đến tính mạng người khác...

Giúp bạn chém người

Ngày 17-5-2014, Phạm Tuấn (1976) cùng với Phạm Hữu Tiếng, Lê Huỳnh Lim và Lưu Văn Hải (1989, cùng trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) ăn nhậu. Sau đó, giữa Tuấn và Hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hải bỏ về thì gặp Nguyễn Đình Mỹ (1988, trú P.  Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) nên kể lại chuyện bị Tuấn đánh. Thay vì khuyên bạn bình tĩnh, Mỹ lại cùng với Hải mỗi người mang theo một con dao và quay lại chỗ nhậu tìm Tuấn "rửa hận". Khi cả hai đi ngang nhà Huỳnh Thứ Thắng (1971) thì thấy Tuấn đang ở đây liền xông vào chém Tuấn nhiều nhát cho đến lúc nạn nhân nằm bất động. Tại bản giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Tuấn được xếp 37%.

Từng 2 lần vào tù về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích", lần này Hải tiếp tục phạm tội khi án cũ chưa được xóa án tích. Cũng chính vì chưa được xóa án tích nên Hải phải chịu tổng cộng 3 tình tiết tăng nặng định khung đó là tái phạm nguy hiểm; dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ. Đối với bị cáo Mỹ trước đây cũng đã từng phải chấp hành án phạt về tội "Trộm cắp tài sản" và một lần bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng sau đó bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố nên chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định.  Nên lần này, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Mỹ rất ăn năn hối hận. Chỉ một phút không suy nghĩ đến nơi đến chốn, Mỹ đã làm khổ vợ con làm đau lòng cha mẹ.

HĐXX nhận thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác nên đã xử phạt bị cáo Hải 6 năm tù và bị cáo Mỹ 5 năm 6 tháng tù. Đây có lẽ là bài học quý giá không chỉ riêng cho Hải, Mỹ mà còn cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay trước thực trạng luôn muốn thể hiện bản thân.

Hải và Mỹ tại tòa.

Vô cớ chém người

Đó là hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Thọ (1991, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu). Ngày 10-8-2014, Thọ và Trần Ngọc Chiến (1990) ngồi nhậu tại một quán ở khu chợ đêm Hòa Khánh. Rượu vào lời ra, Thọ có xích mích với một thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Thấy "chướng mắt", Thọ vớ lấy con dao còn Chiến cầm hai vỏ chai rượt đánh thanh niên này nhưng rất may anh ta chạy thoát được. Vì chưa hả giận nên khi gặp ông Trần Ngọc Hùng (1966, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), hành nghề xe ôm đang chờ khách, Thọ yêu cầu ông Hùng chở hai người đi đến khu vực chợ nhưng ông Hùng từ chối.

Sau đó, Thọ quay lại hạch hỏi ông Hùng "Hồi nãy răng ông không chở tôi đi? Ông cút khỏi ngã ba đi", nói rồi Thọ xông vào đánh ông Hùng. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng máu côn đồ đang nóng ran nên Thọ chạy đến một quán gần đó lấy 1 con dao quay lại chém nhiều nhát làm ông Hùng bị thương nặng. Khi thấy ông Hùng bị thương ra máu nhiều, Thọ mới "buông dao" và bỏ về nhà. Sau trận "mưa dao" của Thọ, ông Hùng bị thương tích tỷ lệ 30%. HĐXX xử nhận định hành vi của bị cáo Thọ là quá côn đồ, hành động đến cùng và bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm làm tổn hại sức khỏe của ông Hùng. Vì vậy, VKS truy tố bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích" là có cơ sở, đúng người đúng tội. Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q. Liên Chiểu đã tuyên phạt bị cáo Thọ mức án 3 năm 6 thàng tù.

Có thể thấy, một bộ phận thanh niên hiện nay ham chơi không tu chí làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt đã gây ra những vụ án nghiêm trọng và phải trả giá đắt bằng những bản án nghiêm khắc. Hơn ai hết, đứng trước vành móng ngựa, họ hiểu rõ một khi cửa tù mở ra là một lần tương lai khép lại.

Trang Trần