Báo Công An Đà Nẵng

Trả thù chủ cũ

Thứ bảy, 10/09/2016 11:10

Từ lấy xe cho bõ tức...

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 7-9, CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiếp nhận  tin báo của chị M.D (1974, chủ một tiệm đồ gỗ trên đường Núi Thành, Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy hiệu Honda Vision BKS 43C1-14644 khi chị gửi trên đường Phan Châu Trinh. Nhận tin báo, CAP Bình Hiên triển khai lực lượng đến hiện trường ghi nhận sự việc và tiến hành điều tra ban đầu.

Qua nắm thông tin được biết, 14 giờ cùng ngày, chị M.D điều khiển xe máy nói trên đến gửi phía đối diện nhà số 349-Phan Châu Trinh, sau đó lên tầng 2 của nhà số 349 tập Aerobic. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, có một nam thanh niên đến nói với bảo vệ xin lấy xe máy của chị M.D để đi sửa giúp. Bảo vệ cảnh giác nên không đồng ý và nói rõ là nếu có mặt chị M.D mới cho lấy xe. Lúc này, nam thanh niên này mới nói rõ về thân thế, gia cảnh của chị M.D và cho biết là người thân của chị này, bảo vệ cứ yên tâm. Đồng thời, nam thanh niên này hứa nếu cho dắt xe ra sẽ lên tầng 2 để báo với chị M.D ngay. Tin lời, bảo vệ giao xe cho nam thanh niên này và người này cũng làm như đã hứa là dắt xe đến trước số nhà 349-Phan Châu Trinh rồi đi lên tầng 2, khoảng 5 phút sau đi xuống và tra chìa khóa vào xe rồi chạy đi.

Nguyễn Bá Hiếu.

Từ những lời khai ban đầu, CAP Bình Hiên tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, trong đó thấy nổi lên nhất là Nguyễn Bá Hiếu (1985, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu). Hiếu là nhân viên của chị M.D nhưng nghỉ việc cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, khi lực lượng CAP Bình Hiên đến nơi ở của Hiếu để mời về làm việc thì  thanh niên này không có nhà. Đến 16 giờ cùng ngày, mẹ của Hiếu lại đưa chiếc xe của chị M.D lên CAP Bình Hiên để trình báo sự việc. Qua làm việc với mẹ Hiếu được biết, chiếc xe này Hiếu đã sử dụng nhiều lần trước đó về nhà nên bà biết đây là xe của chị M.D. Tuy nhiên, lần này Hiếu điều khiển xe về nhà thì để lại đó rồi đi đâu không rõ. Nghi ngờ có chuyện, mẹ Hiếu nhờ con gái điều khiển chiếc xe nói trên chở mình đến nhà chị M.D hỏi chuyện thì được biết là xe mới bị mất trộm mấy tiếng trước đó.

Sáng 8-9, CAP Bình Hiên làm việc với Nguyễn Bá Hiếu thì đối tượng này khai nhận, do bức xúc vì bị chị M.D cho nghỉ việc nên lấy xe đi vài ngày cho... bõ tức. Để thực hiện kế hoạch này, vài ngày trước Hiếu lấy trộm 1 chiếc chìa khóa xe máy của chị M.D và đến chiều 7-9, khi phát hiện chiếc xe nói trên đang gửi trên đường Phan Châu Trinh thì lừa bảo vệ để lấy xe trong khi không được sự đồng ý của chị M.D. Hiện CAP Bình Hiên đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để chuyển lên CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

... Đến trộm rượu để chưng trong tủ?

Cũng trong ngày 8-9, CAP Hải Châu 1 đã triệu tập Huỳnh Quang Minh (1998, trú đường Lê Duẩn, Đà Nẵng) và Lê Nguyễn Hương Giang (2000, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đến làm việc để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của chị T.Y (chủ một cửa hàng ăn uống trên đường Bạch Đằng). Theo hồ sơ ban đầu xác định, trước đó Minh là nhân viên của quán chị T.Y, lợi dụng lúc chủ quán sơ hở, Minh đã rèn một chìa khóa chính của quán để... phòng thân. Tuy nhiên, giữa năm 2016, trong khi đang là nhân viên của quán này thì Minh lấy trộm 1 laptop trong quán và bị phát hiện. Sau đó, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt Minh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

CAP Hải Châu 1 làm việc với Minh và Giang.

Tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ đêm 31-8, Minh rủ thêm Giang đến quán của chị T.Y và dùng chìa khóa đã rèn sẵn trước đây mở cửa vào trong lấy trộm 4 chai rượu vang và 2 lon bò húc (giá trị theo khai báo của chị T.Y là khoảng 3 triệu đồng). Sau khi trộm được, Minh và Giang mỗi người uống 1 lon bò húc, còn 4 chai rượu thì Minh đưa về nhà chưng trong tủ cho đến khi cơ quan CA đến làm việc và thu giữ. Hiện CAP Hải Châu 1 cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc cho CAQ Hải Châu mở rộng điều tra theo quy định.

Nguyễn Tuấn