Trai làng hỗn chiến
(Cadn.com.vn) - TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo của các bị cáo và đại diện của gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, phạt Cao Văn Ca (1993) 15 năm tù; Cao Văn Cộng (1993), Cao Minh Rồng (1993) mỗi bị cáo 14 năm tù; Đinh Quốc Huy (1994) 13 năm tù; Cao Văn Sâm (1996) 10 năm tù cùng về tội “Giết người”; Trương Văn Mấu (1994), Vi Ngọc Thủy (1993) mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; cùng tội này tòa cũng giữ nguyên mức án 6 tháng tù treo đối với Cao Văn Thiện (1997), Cao Văn Nhược (1993), Mấu Văn Gương (1990), Y Luông (1992),Y Nhương (1993), Y Quy (1996), Y Gon (1997, đều trú 2 thôn Cà Thiêu, xã Khánh Hiệp và Ba Dùi, xã Khánh Bình, H. Khánh Vĩnh).
Theo hồ sơ, 16 giờ ngày 12-4-2014, Sâm, Ca gặp Cao Văn Hùng (trú cùng thôn) và nghe Hùng kể về việc bị Cao Văn Liễu (1986, trú cùng thôn) đòi đánh. Sau đó, Sâm, Ca đến nhà Cao Văn Dược (1989, trú cùng thôn), tìm Liễu để hỏi chuyện vì sao đòi đánh Hùng (Sâm, Ca biết Liễu hay đến chơi nhà Dược). Khi đến nhà Dược thì không gặp Liễu mà gặp Dược, H Oanh (1995, vợ Dược), Cao Văn Nhược (Nhật, 1993, em ruột Dược). Tại đây, giữa Sâm, Ca và Dược, Nhược nảy sinh mâu thuẫn nên Sâm, Ca về lấy một cây mã tấu đến đòi đánh Dược, Nhược. Ca cầm mã tấu chém ngã một cây chuối trong nhà Dược và tuyên bố: “Đứa nào mà bảo kê cho thằng Liễu sẽ chém gục như cây chuối”. Chị H Oanh đến can ngăn thì bị Sâm lấy mã tấu kê vào cổ hăm dọa, sau đó Sâm, Ca bỏ đi.
18 giờ 30 ngày 13-4-2014, do bực tức việc Sâm, Ca đến nhà mình chặt cây chuối hăm dọa “sẽ chặt như chặt chuối nếu mà léng phéng” nên Dược rủ Liễu, Nhược, Gương (là em họ Dược, ở sát nhà Dược), Y Luông, Y Nhương, Y Vũ, Y Gon (em ruột H Oanh), Y Quy (đều trú thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình) mang theo mã tấu, gậy đến nhà tìm đánh Sâm. Đến nơi, Dược tát Sâm 3 cái vào mặt nên Sâm bỏ chạy sang nhà Cao Văn Út (1995, ở gần nhà Sâm). Sau đó, cả nhóm Dược kéo về nhậu ở nhà Dược.
![]() |
Các bị cáo Ca, Cộng, Rồng, Sâm, Huy, Mấu, Thủy, Thiện, Nhược, Gương, Luông, Nhương, Quy, Gon trước vành móng ngựa. |
Trong thời gian này có một nhóm thanh niên gồm Cao Văn Lưu (1998), Thiện, Huy, Thủy, Cộng, Cao Quốc Thắng (Cu em, 1998, đều trú thôn Cà Thiêu) đang ngồi chơi tại nhà của Thủy thì có người báo với Huy là Ca và Sâm (vì Ca là cháu của Huy) bị nhóm Dược đánh nên Huy rủ cả nhóm đi tìm nhóm Dược hỏi sự việc. Khi đến trước nhà Dược thì nhóm Huy gặp nhóm Dược, hai bên nói chuyện qua lại nhưng lúc này có anh Nguyễn Đức Tín (1975, Trưởng thôn Cà Thiêu) đến can thiệp, giảng hòa và kêu 2 nhóm giải tán nên nhóm Huy bỏ về, còn nhóm Dược thì kéo sang nhà ông Cao Văn Khiên (chú ruột của Dược, ở gần nhà Dược) nhậu tiếp, riêng Dược thì ở nhà không đi.
Đến 22 giờ cùng ngày, Sâm và Út rủ nhau sang nhà Dược để nói chuyện, khi đi Sâm mang theo 1 con dao. Lúc này Liễu đang nhậu ở nhà ông Khiên phát hiện và cầm mã tấu chạy đến đánh Sâm nên Sâm bỏ chạy, còn Út vẫn ở lại nhà Dược. Sâm chạy về nhà Ca kể lại việc Liễu đuổi đánh mình. Nghe vậy, Ca chạy xe máy đến nhà Thủy gặp Thủy, Cộng, Lưu, Thiện, Thắng, Huy; lúc này còn có thêm Mấu, Rồng. Ca kể cho cả nhóm nghe việc Liễu đuổi đánh Sâm và rủ cả nhóm đi đánh lại nhóm Dược, Liễu. Cả nhóm đồng ý, chuẩn bị hung khí đi trên 3 xe máy đến nhà Ca gặp Sâm và để xe ở nhà Ca rồi đi bộ sang nhà Dược để đánh nhóm Dược, Liễu. Trên đường đi, Lưu cầm 1 cây rựa, Thủy cầm 1 cây rựa, Cộng cầm 1 cây tuýp sắt, Rồng cầm 1 cây mã tấu và 1 cây keo, Ca cầm 1 cây tuýp sắt, Mấu cầm 1 con dao (loại dao dùng xắt chuối do Thủy đưa); Thiện, Huy, Thắng mỗi người cầm 1 cây gậy; Sâm cầm 1 con dao.
Khi đến trước nhà Dược thì những người trong nhà la lên, nhóm Liễu đang nhậu ở nhà ông Khiên nghe la nên cầm hung khí chạy sang đánh Sâm, Ca. Lúc này, Liễu cầm mã tấu, Nhược cầm rựa, Y Luông, Y Nhương, Y Vũ, Y Gon, Y Quy mỗi người cầm gỗ. Hai nhóm xông vào đánh nhau, nhóm Liễu đánh không lại nên bỏ chạy tán loạn. Nhóm Ca đuổi theo để đánh, Liễu chạy không kịp nên bị Ca, Cộng, Rồng, Huy cầm dao, gậy đánh chém làm Liễu gục ngã. Tiếp đó, Sâm cầm dao chạy đến đâm 1 nhát vào ngực và chỉ khi người dân xung quanh hô lớn “CA đến” thì nhóm Ca bỏ đi. Lúc này ông Cao Văn Chiên (cha ruột Dược) cầm cây nỏ ra bắn nhóm Ca nhưng không trúng ai. Thủy, Cộng, Mấu thấy vậy nên chạy đến đánh ông Chiên. Liễu thì được người dân phát hiện đã chết nằm trên đường nên báo CA.
![]() |
Mẹ và vợ của bị hại xin tòa giảm nhẹ cho các bị cáo. |
Trong vụ án này, Y Vũ, Cao Văn Lưu, Cao Quốc Thắng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT CA Khánh Hòa đã xử lý hành chính. Đối với Chiên và Dược từ chối giám định và không có yêu cầu xử lý hình sự nên không xem xét.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, mặc dù mẹ và vợ của bị hại Liễu đều tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo sớm trở về địa phương làm ăn giúp đỡ gia đình. Các bị cáo cũng xin tòa giảm nhẹ cho một phần hình phạt để sớm về đoàn tụ với gia đình, tiếp tục lao động sản xuất để có tiền khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo đã ra tay tước đoạt mạng sống của người khác một cách trái pháp luật, cấp sơ thẩm đã cân nhắc, xem xét xử các bị cáo các mức án trên là thỏa đáng, không còn tình tiết giảm nhẹ nào mới để xét nên HĐXX TAND Cấp cao Đà Nẵng đã bác kháng cáo.
Hoàng Văn