Báo Công An Đà Nẵng

Trải nghiệm cùng CSHS

Thứ ba, 09/09/2014 08:56

* Bài 1: Trắng đêm theo dấu đối tượng

(Cadn.com.vn) - Hơn 10 năm cầm bút trong lực lượng CA, từng nhiều lần theo chân cảnh sát hình sự (CSHS) phản ánh việc truy xét, bắt giữ đối tượng phạm tội nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn mong một lần trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm để được hiểu rõ hơn về những hy sinh thầm lặng của đồng đội trong cuộc chiến với cái xấu, cái ác, vì bình yên cuộc sống nhân dân. Và điều mong ước đã được toại nguyện, khi tôi vừa có chuyến thực tế cùng lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng truy bắt "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân ở TP Đà Nẵng và Quảng Nam lấy cắp tài sản có giá trị.

17 giờ ngày 20-8, Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng gọi điện thông báo: "Em đến ngay đơn vị tham gia cùng tổ công tác bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trộm đột nhập". Đã quen với những cuộc gọi đột xuất như vậy nên 5 phút sau, tôi đã có mặt tại điểm hẹn trên đường Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng). Ngay sau đó, chiếc ô-tô đời mới chở theo 4 CBCS Đội Trinh sát (TS) tuyến địa bàn thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH xuất hiện. Lên xe, không chỉ tôi nhắn tin cho vợ đón con nhỏ đang đợi ở trường mà trung úy Huỳnh Bá Trưởng cũng gọi điện thông báo với "bà xã" là bận công việc đột xuất, không đón con được. Đồng cảnh ngộ, Trưởng cười thanh minh: "Làm vợ CSHS khổ vậy đó anh. Được cái là vợ em hiểu và thông cảm cho công việc của chồng".

17 giờ 30, từ trung tâm TP Đà Nẵng, xe trực chỉ hướng lên xã miền núi Hòa Bắc (H. Hòa Vang). Lúc này trời đổ mưa nặng hạt, bóng tối bao trùm con đường nhựa xuống cấp, lỗ chỗ ổ gà như thử thách tay lái của bác tài Tuấn Anh. Trên đường đi, đại úy Mai Dũng - Đội trưởng Đội TS tuyến địa bàn bật mí, nhiệm vụ của tổ công tác do anh chỉ huy là xác minh, bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Nam (1990, trú tổ 3, thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang). Theo tài liệu TS thu thập được, Nam là đối tượng chính gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam. Theo thông tin mới nhất, Nam đang có mặt tại nhà bố vợ là ông Phạm Hường (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc).

Nguyễn Thanh Nam

18 giờ, đón chúng tôi tại Trung tâm UBND xã Hòa Bắc, anh Hồ Tăng Khoa -Trưởng CAX Hòa Bắc nhiệt tình chỉ đạo CA viên và Dân phòng phối hợp lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng trong việc xác minh đối tượng nghi vấn. Triển khai, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ theo dấu đối tượng, đến 20 giờ, chúng tôi mới nhớ là chưa ai kịp ăn tối. Đêm Hòa Bắc lất phất mưa, mới 20 giờ mà các hàng quán đã đóng cửa. Dò hỏi mãi mới có quán mì Quảng đồng ý đón khách. Chị chủ quán trạc tứ tuần thấy khách lạ đang đói nên mới động lòng đồng ý bán, nhưng "rào" trước: "Quán chị còn ít mì cũ và chỉ đủ mỗi người một tô... vơi vơi thôi nhé!". Nước nhưn cuối nồi mặn chát, lèo tèo vài lát thịt mỡ nhưng ai nấy đều ăn ngon lành. Vừa ăn, đại úy Dũng vừa tâm sự, lính hình sự ăn bờ, ngủ bụi là chuyện cơm bữa. Giờ chừ mà còn cái ăn là quá hạnh phúc rồi.

21 giờ, việc xác minh Nguyễn Thanh Nam ở Hòa Bắc gặp khó khăn. Các TS tiếp cận, giám sát nhà ông Phạm Hường báo về, Nam không có mặt tại địa phương. Vợ Nam là chị Phạm Thị Diễm Ly cho biết chồng mình lâu nay không về Hòa Bắc. Vậy Nam đang ở đâu? Liệu công tác xác minh có điểm nào sơ hở đánh động đối tượng? Gia đình đằng vợ Nam có nói thật hay cố tình che giấu?... Hàng loạt câu hỏi đặt ra buộc chúng tôi phải có lời giải để tìm ra đáp án đúng. Kiên trì xác minh, 21 giờ 30, chúng tôi nắm được thông tin, Nam đi nhậu với người anh cột chèo ở Q. Liên Chiểu. Sau khi nhậu xong, Nam điều khiển xe máy loại Sirius mang BKS mã vùng 92 (Quảng Nam) đi đâu không rõ.



Tang vật vụ án được CQĐT thu giữ.

22 giờ, Đại úy Dũng có điện thoại. Tiếng con trẻ reo réo hỏi "ba đi đâu giờ này chưa về ngủ với con?". Nét mặt người đội trưởng thoáng buồn, nhẹ nhàng khuyên "con ngoan ngủ với mẹ rồi chút nữa ba về, chừ ba còn bận công việc chưa xong".

Nhận định khả năng Nam sẽ về nhà bố mẹ vợ ở Hòa Bắc, Đại úy Dũng quyết định bố trí tổ công tác giám sát mọi nhất cử nhất động nhà ông Phạm Hường. Hai TS Thành Vũ và Minh Long vào vai thanh niên tình nguyện tiếp cận mục tiêu. Suốt đêm 20, rạng ngày 21-8, chúng tôi không ai chợp mắt. Chừng 30 phút một, chuông ĐTDĐ của Đại úy Mai Dũng lại đổ, người gọi là Thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó Phòng CSĐTTPVTTXH liên lạc để nắm tình hình. Và sau đó, Đại úy Dũng lại kết nối với 2 TS tiếp cận mục tiêu để cập nhật thông tin.

Trắng đêm giám sát đối tượng, thông tin về Nam vẫn chỉ là con số không. Không nản, Đại úy Dũng quyết định đến xã Hòa Ninh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Nam để xác minh. Tại đây, chúng tôi nắm được khá nhiều thông tin về mối quan hệ của Nam trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đúng 8 giờ 30 ngày 21-8, chúng tôi nhận được thông tin hết sức quý giá. Đêm 20-8, sau khi nhậu xong, Nam cùng người quen tổ chức đi châm cá. Do trời mưa đột ngột, nước lũ đổ về quá lớn nên Nam không về nhà bố vợ được, đành phải ngủ nhờ nhà người khác. Đáng chú ý là 9 giờ 30 ngày 21-8, Nam hẹn giao dịch mua bán chiếc xe máy là tài sản trộm cắp tại khu vực gần Nhà thờ thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc). Ngay lập tức, chúng tôi quay lại Hòa Bắc, vừa đi Đại úy Dũng vừa vạch ra kế hoạch bắt giữ nghi can hết sức chu đáo. Yêu cầu đặt ra là bằng mọi giá phải bắt được Nguyễn Thanh Nam, nếu không coi như chuyên án thất bại, mọi nỗ lực, cố gắng bấy lâu đổ sông đổ biển.

Đúng như kế hoạch, 9 giờ 30 ngày 21-8, tại điểm hẹn là quán cà-phê kiêm tạp hóa gần Nhà thờ Nam Yên (xã Hòa Bắc), Nguyễn Thanh Nam điều khiển xe máy Sirius BKS 92H1-034.74 đến. Nam nhìn trước, ngó sau có ý chờ người mua đến giao xe, nhận tiền. Phát hiện mục tiêu, từ trong quán, thiếu úy Ngô Minh Long và trung úy Nguyễn Thành Vũ nhanh chân áp sát. Một thoáng giật mình, Nam dợm bước định tìm đường tháo chạy nhưng đã quá muộn, chiếc còng số tám từ tay Thiếu úy Long dã bặp vào tay Nam, cùng với đó là khẩu lệnh: "Nguyễn Thanh Nam, anh đã bị bắt!".

Ghi chép: Nguyên Thảo
(còn nữa)